Salah thăng hoa nhưng tiền đạo Ngoại hạng Anh đang rất tệ

Hà Trang
17:33 ngày 06-03-2022
Một mình Mohamed Salah không thể bào chữa cho sự xuống cấp của một loạt tiền đạo tại Ngoại hạng Anh trong mùa này.

Sau 2/3 chặng đường mùa giải, danh sách Vua phá lưới chia theo công thức Liverpool cộng phần còn lại. Rất khó tin khi cả 3 vị trí dẫn đầu đều thuộc The Reds, với lần lượt Salah (19 bàn), Jota (12) và Mane (11). Những chân sút của các CLB khác không ai ghi quá 10 bàn, và đó chính là vấn đề đáng nói. Với đà này, khả năng họ chạm mốc 15 bàn vào cuối mùa là rất khó.

Trong 3 mùa gần nhất, chân sút đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng nước Anh ghi 23 hoặc 22 bàn. Còn trong 7 mùa trước đó, người chiến thắng ghi ít nhất 25 bàn, cá biệt có 3 lần trên 30 bàn. 

Từ đây, chúng ta có thể kết luận là cả giải đấu đang ghi ít bàn hơn không? Không hề! Thống số bàn thắng trung bình mỗi trận đấu của mùa này là 2,77 bàn/trận, hơn con số trung bình của 10 mùa bóng vừa qua là 2,7 bàn/trận. Vậy ở đây, chỉ là các tiền đạo đang kém năng suất hơn mà thôi.

Nguyên nhân có thể đến do chiến thuật? Những kiến trúc sư bóng đá như Conte, Klopp và đặc biệt là Pep Guardiola đang chế ra những hệ thống tối ưu hóa sức mạnh tập thể, mỗi vị trí không còn chuyên biệt hóa một nhiệm vụ mà tất cả hỗ trợ cho nhau. Từ đó cho phép nhiệm vụ ghi bàn được trải đều ra cả đội hình chứ không chỉ tập trung cho hàng công.

Tam tấu của Liverpool đang thi đấu rất bay

Nhưng đôi khi, mọi thứ không phải do họ lựa chọn. Những năm qua, Chelsea và MU đã chi rất nhiều tiền, Man City cũng muốn chi, nhưng chỉ là không mua được mà thôi.

Cũng cần phải nói rằng hệ quả của đại dịch khiến sức khỏe của cầu thủ đi xuống, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đóng góp trên sân của họ. Ví dụ có thể kể tới Jamie Vardy (bỏ lỡ 12 trận mùa này), Dominic Calvert-Lewin (17) và Patrick Bamford (20).

Man City đang ghi trung bình 2,37 bàn/trận, cứ thế này thì đến cuối mùa, họ sẽ ghi được 90 bàn. Nhưng bây giờ, chỉ một Raheem Sterling là chạm tới mốc 10 bàn, thế nên đừng lạ khi Guardiola vẫn mê mệt Kane. Cảm giác City vẫn thiếu hiệu quả ở vòng cấm đối phương, họ thiếu đúng một sát thủ vòng cấm. Trong 3 tháng qua, có 5 trận City chỉ ghi được đúng 1 bàn.

Có lẽ chỉ khi chiêu mộ thành công Kane hay Haaland, City mới có thể đua danh hiệu Vua phá lưới, như từng làm rất ổn định khi còn Sergio Aguero ở đỉnh cao. Vậy mới nói, hệ thống không phụ thuộc vào tiền đạo này đôi khi chỉ là Pep miễn cưỡng.

Tại Chelsea, sự khó khăn của Lukaku là điều ai cũng thấy. Chân sút người Bỉ rõ ràng không phù hợp với phong cách của Tuchel, so sánh với thời còn tung hoành ở Inter. 

Thêm vào đó, Lukaku còn gặp vấn đề sức khỏe khi đã vắng mặt ở 9 trận đấu. Lukaku như thế, Werner còn thất vọng hơn, Kai Havertz thì tỏa sáng không ổn định, dẫn tới hệ quả là Mason Mount đang là chân sút số 1 của Chelsea, với vỏn vẹn 7 bàn.

Romelu Lukaku đang khó khăn ở Chelsea

MU thì đang chỉ ghi được 1,63 bàn/trận, thành tích tệ nhất trong 5 năm qua. Phần lớn đều cho rằng Quỷ đỏ đã mua sai tiền đạo, khi Ronaldo không hợp với cả Solskjaer và Rangnick. Sự có mặt của CR7 mang tới hệ lụy là màn chia tay của Martial, Greenwood bất mãn, Rashford xuống phong độ.

Đúng là Ronaldo đang cùng Bruno Fernandes là những chân sút tốt nhất MU mùa này với 9 bàn ở Ngoại hạng Anh, nhưng siêu sao 37 tuổi mới chỉ ghi 1 bàn trong năm 2022. Số cơ hội mà MU tạo ra rất nhiều kể từ khi Rangnick nắm quyền, nhưng vấn đề nằm ở khâu dứt điểm khiến số bàn thắng hạn chế.

Arsenal thì chia tay chân sút chủ lực Aubameyang vào giữa mùa, dù trước đó tiền đạo người Gabon cũng có một mùa giải tồi tệ. Arsenal là ví dụ rõ nhất của việc thiếu vắng một trung phong đẳng cấp dù rất muốn.

Cuối cùng, hãy nhìn Tottenham. Siêu tiền đạo cỡ Harry Kane mà mới chỉ ghi được 8 bàn khi mùa giải đã bước tới tháng 3 là một thất bại với cả cầu thủ và CLB. 

Thông thường, Kane vẫn luôn nằm trong danh sách các chân sút có hiệu suất tốt nhất 5 giải VĐQG châu Âu. Nhưng mùa này, anh vắng mặt dù danh sách vẫn toàn các gương mặt quen thuộc là Salah, Kylian Mbappe, Haaland, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Dusan Vlahovic. Ngoại hạng Anh thì lại chỉ sở hữu có 1 cái tên mà thôi.

Tuy vậy, có thể tin đây không phải xu thế mà chỉ là vấn đề tạm thời. Vào phiên chợ hè tới, các đội bóng lớn tại nước Anh sẽ lại chi hàng tấn tiền để mua tiền đạo, và làm nóng cuộc đua Vua phá lưới, chứ không phải như bây giờ khi Salah thong dong về đích.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x