Dù khẳng định đã bình thường quan hệ với học trò Kepa Arrizabalaga nhưng HLV Maurizio Sarri vẫn lấp lửng trong việc xác nhận bao giờ thủ môn người Tây Ban Nha sẽ trở lại đội hình chính.
Hành vi từ chối rời sân của Kepa trong trận chung kết Cúp Liên đoàn đã tạo nên một scandal cho Chelsea. Công chúng và chuyên gia đều giận dữ trước sự vô kỷ luật của thủ môn đắt giá nhất thế giới dù sau trận đấu, chính HLV Sarri đã lên tiếng bảo vệ cậu học trò và cho rằng tất cả chỉ là "không hiểu ý" giữa đôi bên.
Nhưng dù với bất cứ lý do gì, Kepa cũng bị trừng phạt. Anh bị phạt 1 tuần lương đồng thời bị loại khỏi đội hình xuất phát trong chiến thắng 2-0 trước Tottenham mới đây. Người thay thế Willy Caballero đã có một trận đấu giữ sạch lưới đúng vào thời điểm nhạy cảm của Sarri và anh nhận được rất nhiều khen ngợi.
HLV Sarri nổi điên khi thủ môn Kepa không chịu rời sân
Do đó, khả năng Kepa trở lại trong đội hình xuất phát ở trận gặp Fulham vào tối mai là không cao. Sarri lập lờ: "Câu chuyện của Kepa đã chấm dứt. Anh ấy vẫn là sự lựa chọn số 1 của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi hạnh phúc với Caballero bởi vì chúng tôi biết anh ấy có thể làm tốt trong những trận đấu khó khăn. Tôi nghĩ ở 1 hay 2 trận tới, Kepa sẽ trở lại".
Nói về những khó khăn gặp phải thời gian qua, chiến lược gia người Italia thú nhận: "Tôi không biết bao giờ Chelsea mới có thể phát huy hoàn hảo chiến thuật của mình. Đôi khi 3 tháng là đủ, đôi khi 1 mùa giải và có thể là 1 mùa rưỡi. Nếu bạn thay đổi nơi làm việc, phải thay đổi cả phong cách nữa và nó sẽ mất thời gian hơn".
"Tôi đang ở mùa đầu tiên tại nước Anh và đang dần hiểu ra một số thứ, nhưng không phải tất cả. Dẫu sao thì tôi cũng nhận ra mọi thứ cần nhiều thời gian và khó khăn hơn, bởi vì tâm lý cầu thủ ở đây rất khác".
"Ví dụ, với một cầu thủ Anh, rất dễ dàng bắt họ luyện tập với cường độ cao nhưng rất khó để chỉ tập về chiến thuật. Ở Italia thì ngược lại. Tôi không nói tốt hơn hay xấu hơn, tôi chỉ nói nó khác biệt. Cả với những cầu thủ không phải người Anh nhưng đã ở đây lâu năm, họ mang tinh thần của người Anh. Tôi phải hiểu điều đó và tôi nghĩ mình cũng cần thứ tinh thần đó. Tôi nghĩ mình đang cải thiện dần".
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trận derby Bắc London tối nay sẽ là màn đại chiến vì vị trí trong Top 4 ở Premier League. Tottenham đang có dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên, Arsenal cũng thể hiện một bộ mặt thất vọng ở những trận đấu trên sân khách mùa này. Spurs đủ sức có chiến thắng.
Số phận thật khéo trêu người. Đội bóng Anh đầu tiên mà Moussa Sissoko theo dõi và yêu mến là Arsenal. Nhưng bây giờ, anh lại là ngôi sao của Tottenham, đối thủ không đội trời chung với các Pháo thủ.
Phát biểu trong buổi họp báo trước trận derby vùng Merseyside giữa Everton và Liverpool, HLV trưởng hai đội, Juergen Klopp & Marco Silva đều đề cao tầm quan trọng của trận đấu.
Man United có thể đóng vai ngư ông đắc lợi ở vòng này khi Tottenham và Arsenal, hai đội bóng đang xếp ngay trên họ trên bảng xếp hạng Premier League, đụng độ nhau. Nhưng đừng quên bài học Burnley...
Trong bối cảnh phải căng mình chiến đấu tại nhiều mặt trận, Man City hiểu rằng họ cần phân phối sức lực hợp lý để hoàn thành mục tiêu “ăn 4”. Vì thế, với thầy trò HLV Pep Guardiola, một chiến thắng với tỷ số vừa đủ trước Bournemouth là… vừa đủ.
Nếu như cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh tính từ thời điểm HLV Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền thỉ lúc này M.U đang là đội dẫn đầu với cách biệt 5 điểm nhiều hơn Man City.
Các trận Arsenal - Tottenham và Empoli - Parma có mức độ quan tâm rất khác nhau đối với khán giả châu Á. Nhưng cả 2 trận đấu sớm nhất ngày hôm nay ở Premier League và Serie A đều tiềm tàng nổ tài bàn thắng.
Lần đầu tiên sau 4 năm, không có CLB Premier League nào góp mặt trong trận chung kết của các cúp châu Âu. Thất bại tập thể này dấy lên những câu hỏi về sự suy thoái và quản lý yếu kém, đồng thời châm ngòi cho cuộc tranh luận về lý do.
Tiền đạo tuyển Malaysia, Faisal Halim sẽ trải qua 3 lần phẫu thuật, đặc biệt sẽ phải xin da ghép của người hiến tặng sau khi bị kẻ lạ mặt tạt axit mới đây.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn