Solskjaer đang đi vào vết xe đổ của Mourinho

VỊNH SAN
06:46 ngày 20-10-2019
Thời gian trôi đi thật nhanh và Ole Gunnar Solskjaer hẳn sẽ giật mình khi thấy một vòng quay đã qua. Hôm nay, ông sẽ đối đầu với Liverpool, trận đấu mà mùa giải trước đã đánh dấu ngày triều đại Mourinho chấm dứt. Hôm nay, rất có thể bi kịch sẽ lặp lại với nạn nhân là Solskjaer.
Solskjaer đang đi vào vết xe đổ của Mourinho

Ole Gunnar Solskjaer vẫn rất tự tin. HLV người Na Uy cũng chẳng hề lo lắng về khả năng bị sa thải. Cách đây ít ngày đích thân Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward cam kết chiếc ghế của Solskjaer an toàn. Và chiến lược gia 46 tuổi cho biết, ông vẫn ngồi với Woodward thường xuyên để xây dựng kế hoạch. Cả hai đều lường trước các thất bại, bởi “đó là một phần của kế hoạch” và tin tưởng về lâu dài, M.U sẽ tiến bộ. 

Trong một thời gian dài, M.U quả thực nổi tiếng với sự kiên nhẫn. Họ đã chung thủy với Sir Matt Busby hơn 2 thập kỷ, sẵn sàng cho Tommy Docherty thời gian dù đội bóng bị xuống hạng và có niềm tin sắt đá với Sir Alex Ferguson. Nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi. Trong nỗ lực tuyệt vọng để lấy lại ánh hào quang, BLĐ sẽ sa thải bất cứ ai khi mọi chuyện không đi đúng hướng. 

Solskjaer cứ việc lạc quan. Nhưng hãy nhớ, Woodward cũng đã từng cam kết dành sự hỗ trợ tuyệt đối cho Jose Mourinho, Van Gaal và cả David Moyes. Trước thời điểm bị sa thải, những người này, tương tự như Solskjaer, đều tỏ ra tự tin, sau đó nói về về sự cải thiện và phát triển trong tương lai.

Vào năm ngoái, M.U thua 1-3 trong trận lượt đi với Liverpool. Mourinho tuyên bố đội bóng của ông “sẽ nhanh chóng trở lại và vì còn rất nhiều trận đấu phía trước, vẫn còn nguyên cơ hội vào Top 4”. 2 ngày sau, ông phải ra đường dù cách đó 11 tháng mới ký vào hợp đồng có thời hạn 3 năm. Sự ra đi của Mourinho đã mở đường cho Solskjaer tiếp quản Man United.

Tình yêu của Solskjaer với màu áo đỏ cũng như tham vọng lớn lao của ông là không thể nghi ngờ. Song cho đến nay, M,U thậm chí còn tệ hơn rất nhiều. Mourinho ra đi để lại đội bóng xếp thứ 6. Bây giờ, họ xếp thứ 14. Và trong trường hợp thua Liverpool, hoàn toàn có khả năng rơi xuống nhóm xuống hạng.

Ban lãnh đạo không đặt ra yêu cầu quá cao với Solskjaer. Tuy nhiên, sẽ không ai chấp nhận nổi tình cảnh hiện tại của ông và các học trò. Viễn cảnh đáng xấu hổ Solskjaer bị sa thải sắp thành hiện thực. Với cương vị HLV, Solskjaer đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Ông là một nhân vật giàu ảnh hưởng ở Old Trafford, đồng thời được người hâm mộ dành cho nhiều tình cảm.

Nhưng trong bóng đá, đó không phải là yếu tố được xem xét nhiều trước khi ra quyết định về tương lai của một HLV. Cách đây 5 năm khi dẫn dắt Cardiff, Solskjaer cũng được chủ sở hữu Vincent Tan yêu mến và hỗ trợ hết mình. Nhưng khi “các kết quả không ủng hộ Ole, chúng tôi buộc phải làm điều không mong muốn”, Tan từng nói.

Vì vậy hãy cẩn trọng, Solskjaer. Nếu không tạo ra màn trình diễn tốt, trên hết là một kết quả tốt trước Liverpool, rất có thể Ban lãnh đạo M.U buộc lòng “phải làm điều không mong muốn” với ông.   

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x