Man City không mua được Ronaldo là niềm vui của Man United

Duy Hồng
09:49 ngày 06-11-2021
Với những CĐV Man United, bao gồm của HLV Ole Gunnar Solskjaer, họ vẫn luôn cảm thấy vui và đúng đắn khi chiêu mộ được siêu sao Cristiano Ronaldo ngay trước mũi đối thủ cùng thành phố Man City.

Vào giờ ăn trưa ngày 27/8, Pep Guardiola sẽ có buổi trả lời phỏng vấn về những kế hoạch của Man City cũng như thông tin liên quan tới việc chiêu mộ siêu sao Cristiano Ronaldo.

Sergio Aguero đã ra đi, việc chiêu mộ Harry Kane bế tắc tới khó thở và 15 phút trước khi diễn ra buổi họp báo tại phòng truyền thông Etihad Campus, Guardiola được cho biết Cristiano Ronaldo sẽ không bao giờ mặc áo màu xanh của Man City. Lựa chọn của Ronaldo là trở lại Old Trafford.

Điều đó thật sự bất ngờ bởi Ronado thực sự đã rất gần Man City và hợp đồng đã được soạn sẵn, chỉ còn thiếu chữ ký của CR7 để hoàn tất. Nhưng rồi sự can thiệp vào phút chót của Man United và Sir Alex Ferguson đã khiến cho Ronaldo "quay xe" về với Old Trafford. Sự thất vọng tràn trề của CĐV Man City là niềm vui của fan Man United.

Người đại diện của Ronaldo, Jorge Mendes, đã nói với Txiki Begiristain tin tức này ngay trước khi nó bị rò rỉ ở bất kỳ nơi nào khác - và đến lượt giám đốc bóng đá của Man City đảm bảo thông điệp đến được với Guardiola trước khi ông đối mặt với giới truyền thông. Nói đơn giản hơn chút, Guardiola được thông báo cụ thể về trường hợp của Ronaldo để ông biết mà xử lý tình huống thay vì ngơ ngác hay "đá bóng" về phía bộ phận chuyển nhượng. 

Trong cuộc họp báo của Ole Gunnar Solskjaer - vài phút trước Guardiola - vị thuyền trưởng của Man United hầu như không thể kiềm chế sự phấn khích của mình và đặc biệt lạc quan về cơ hội có được Ronaldo.

Ronaldo đã ký giao kèo với Man United thay vì đến Man City

Và tại sao không? Tiền đạo này có thể đã 36 tuổi nhưng anh ấy đã có 9 bàn thắng sau 11 trận ở mùa giải 2021/22 cho đến lúc này và có ảnh hưởng tích cực lớn trong và ngoài sân cỏ.

Với những đóng góp rất thiết thực của CR7, Solskjaer không hiểu tại sao một số người lại gọi sự trở lại của Ronnie là một bước lùi: “Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất với từng bước tiến trên hành tinh này và tác động của cậu ấy trong và ngoài sân cỏ là hoàn toàn tuyệt vời. 

Làm thế nào mọi người có thể nói rằng đó là một tiêu cực? Tôi không thể thấy điều đó. Ronaldo ghi bàn, làm việc cho đội của mình và là một cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu".

Tuy nhiên, liệu Solskjaer có thể tưởng tượng được cảm giác ngày hôm nay nếu Ronaldo được khoác áo Man City, trở lại Old Trafford không? Solskjaer phản bác: “Tin tốt là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra và không có khả năng xảy ra. Tôi rất vui khi anh ấy mặc áo đỏ (màu áo truyền thống của Man United và hy vọng Ronaldo có thể tạo ra sự khác biệt một lần nữa".

Tất nhiên, Man City vẫn chơi thứ bóng đá tuyệt vời ngay cả khi không có Ronaldo - họ vẫn kiến ​​tạo, họ vẫn ghi bàn. Man City có 20 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh còn Man United là 19, và 41 trên mọi đấu trường so với 27 bàn so với hàng xóm của họ. Nhưng cũng có tới 6 lần ở mùa giải này (bao gồm trận tranh Siêu cúp Anh), Man City bế tắc trước hàng thủ đối phương.

Ronaldo đang có phong độ cao ở thời gian gần đây

Chuỗi trận không bàn thắng đó đã khiến họ mất đi chiếc Siêu Cúp Anh, bị loại sớm ở cúp Liên đoàn sau 4 lần đăng quang liên tiếp, 3 điểm ở vòng bảng Champions League và 10 điểm tại Ngoại hạng Anh. Gần nhất, Man City trông thật tệ hại và kém cỏi trong trận thua 0-2 trước Crystal Palace. Mọi thứ Man City đều làm tốt nhưng họ lại không có mẫu cầu thủ kết thúc kiểu Ronaldo hay thậm chí là Edinson Cavani.

Chỉ cần nhìn vào cách bộ đôi này liên kết với Spurs trong chiến thắng 3-0 của Man United vào thứ Bảy tuần trước. Solsa rất tự hào khi kết hợp họ với nhau: "Ronaldo và Cavani là hai trong số những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá thế giới trong 15 hoặc 20 năm qua. Họ có rất nhiều sự tôn trọng dành cho nhau và có thể tỏa sáng cùng nhau".

Ronaldo có thể lớn tuổi nhưng anh vẫn biết cách tỏa sáng và đóng góp cụ thể cho Man United. Anh đang giúp cho Man United giữ được đỉnh bảng ở Champions League và kém đội đầu bảng Chelsea 8 điểm - khoảng cách có lớn nhưng không phải không thể san lấp vì mùa giải còn rất dài.

Chẳng hạn như chiến thắng trong ngày hôm nay sẽ giúp Man United bằng điểm với Man City (cùng 20 điểm) và có thể leo lên đứng thứ 4 nếu West Ham không không thể giành từ 1-3 điểm khi chạm trán Liverpool. 

Ronaldo là mẫu cầu thủ tham vọng và thích có được tất cả. Anh luôn muốn giành được mọi chiếc cúp. Ước mơ của Ronaldo là thêm lần nữa vô địch Champions League (nếu thành công sẽ là lần thứ 6 đăng quang) trước khi giải nghệ hay cùng Man United chấm dứt cuộc đua của riêng Liverpool - Man City tại Ngoại hạng Anh. Sau cùng, với Ronaldo, danh hiệu mới là thứ quan trọng nhất.

Nếu hôm nay Ronaldo tỏa sáng và Man United thắng trận, kẻ buồn sẽ là Man City. Nhưng nếu Man City giành được 3 điểm mà không cần 1 trung phong thực thụ, Guardiola sẽ lại đúng...

Sir Alex chỉ mất 20 giây để đưa Ronaldo trở lại MU
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x