Sự kiêu hãnh của Man City

Từ 10:10 ngày 16-06-2020
Premier League đã xác định ngày trở lại, còn Man City đang nghĩ gì? Nếu Liverpool nôn nóng nâng cúp; nếu Leicester City, Man United, Chelsea, Tottenham và Arsenal... đua tranh một vị trí trong Top 4, thì với Man City có lẽ là sự thờ ơ.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Vì sao nói vậy? Trên BXH, Man City kém Liverpool đến 25 điểm, nhưng họ cũng hơn vị trí thứ 4 của Chelsea tới 9 điểm và còn 1 trận chưa đấu. Có nghĩa Man City đã tự tin có suất trong Top 4. Ánh mắt của Man xanh đang nhìn ra châu Âu, một ánh mắt luôn nhìn suốt mùa đại dịch, suốt 4 tháng qua khi tiếng sét án phạt giáng xuống đầu họ. 

Nếu bạn đối diện câu hỏi: “Cầu thủ nào của Man City từng vô địch Champions League?”, tôi tin bạn sẽ ngớ người ra một lúc mới có thể trả lời: “Claudio Bravo, thủ môn số 2 của đội đã vô địch cùng Barca năm 2015”. Câu trả lời đúng, nhưng chưa đủ. Đáp án thứ hai sẽ khiến nhiều người bật ngửa: Scott Carson, thủ môn số 3 của Man City.

Scott Carson đã 35 tuổi. Bạn còn nhớ anh ấy vô địch Champions League năm nào không? Năm 2005. Đúng, chính là trong trận cầu điên rồ của Liverpool với AC Milan tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Chẳng ai ngờ Man City đang sở hữu nhà vô địch Champions League 2004/05, cũng chẳng ai biết Liverpool khi đó có Scott Carson. Mà còn ấn tượng hơn khi đội hình của Milan và Liverpool năm ấy giờ đã giải nghệ đến 99%. Ngoài Scott Carson thì vẫn còn Milan Baros đang chinh chiến tại quê nhà Czech ở tuổi 38.

Thật lạ khi Man City vốn bị chê là thiếu ADN Champions League, nhưng lại chẳng có nhân vật trụ cột nào là nhà vô địch Champions League để tạo “gen”. Nhà vô địch Champions League mà họ có lại là thủ môn số 2 và số 3 của đội như một sự khiêu khích. Điều đó chứng tỏ, Man City chẳng quan tâm đến cái gọi là ADN Champions League, chẳng quan tâm đến việc người ta rêu rao về họ trên đấu trường cúp châu Âu. Man City biết Cúp C1/Champions League bên cạnh đẳng cấp còn có những thứ như duyên số, định mệnh. Nhưng họ đang thách thức với định mệnh ấy. Đấy là đội bóng rất kiêu hãnh, như Chelsea từng từ chối G14 cách đây 15 năm.

Thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ coi trận đấu ở Premier League sắp tới như là đợt tập dượt cho màn tiếp đón Real Madrid tại lượt về vòng 1/8 Champions League. Nếu Man City vô địch, họ sẽ bước qua định mệnh để cười ngạo án phạt ấy. Vì trên con đường họ đi có Real Madrid, đội bóng huyền thoại, linh hồn của Champions League.

Tại sao không thể mơ? 20 năm trước có ai ngờ thành Manchester hôm nay toàn màu xanh đâu?!

XEM THÊM

Man City sẵn sàng xếp hàng đón nhà vô địch Liverpool

'De Bruyne là cầu thủ hay nhất Premier League'

Kỳ vọng gì ở Man City khi Ngoại hạng Anh trở lại?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x