Sự ra đi của Woodward sẽ mở đầu làn sóng từ chức ở Big Six Premier League?

Việt Dũng Việt Dũng
11:17 ngày 21-04-2021
Sự kiện Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward từ chức ở Man United mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Với việc Big Six Ngoại hạng Anh đồng loạt “bán linh hồn” cho Super League, sẽ sớm có thêm những cuộc chia tay rầm rộ nữa ở thượng tầng.

European Super League đã chết yểu - hay chính xác hơn là đã phải tạm đình chỉ - chỉ 48 giờ sau khi chính thức thành lập vì 6 CLB hàng đầu nước Anh lần lượt “quy hàng”. Chelsea và Man City là những đội đi tiên phong, theo sau là Arsenal, Tottenham, Liverpool và Man United. Nhưng hệ quả của nó thì chắc chắn không dừng lại ở những cái phẩy tay cho qua.

Quả bom đầu tiên đã nổ. Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward thông báo sẽ rời cương vị của mình ở Old Trafford vào cuối năm 2021. Khi mà những chỉ trích về vô số thất bại trên bàn đàm phán chuyển nhượng, về đường lối hoạt động và phát triển của Man United suốt những năm qua không mảy may khiến vị thế của Woodward suy suyển, thì chỉ sau 2 ngày tỏ ra sốt sắng vun vén cho Super League, vị chuyên gia tài chính 49 tuổi đã bị knock-out.

Và đó có lẽ chỉ mới là khởi đầu cho một làn sóng vô hình khủng khiếp sẽ tác động lên giới chóp bu của Big Six.

Cựu thủ quân Liverpool, Graeme Souness căm phẫn: “Các CĐV sẽ không đời nào tha thứ cho những kẻ đã chọn đi theo con đường tà đạo đó. Họ luôn miệng nói về bóng đá đẹp, về tình yêu của họ đối với đội bóng, về sự ủng hộ họ dành cho chúng ta, nhưng rồi khi thời cơ đến, họ đã bán linh hồn đội bóng để lấy tiền”.

“Phải, họ sẵn sàng bán linh hồn những đội bóng chúng ta trân quý. Họ bán linh hồn của họ cho những đồng tiền nóng. CĐV sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Đây không phải là nước Mỹ. Nước Anh có nguyên tắc của chúng ta. Chúng ta không hoàn hảo, nhưng chúng ta có nguyên tắc sống của mình”.

“Tôi không nghĩ các CLB sẽ duy trì thể chế hiện tại nữa. Sự ra đi của Woodward chỉ là phần nổi của tảng băng. Tôi mong chờ những cái tên tiếp theo từ chức”, Souness tuyên bố.

Thông tin về các "đại gia" Big Six và 6 thành viên còn lại của Super League

Sự phẫn nộ của Souness đại diện cho sự phẫn nộ của đông đảo CĐV bóng đá Anh và sự phẫn nộ của FA, ban tổ chức Premier League. Đó là sự phẫn nộ chính đáng bởi một kế hoạch như Super League không thể chỉ được thai nghén trong ngày một ngày hai. Họ đã bị lừa dối suốt nhiều tháng qua, với những ông chủ luôn miệng nói ra những điều tốt đẹp nhưng thực chất đang rắp tâm đảo chính.

“Đó là một quyết định của những người Mỹ. Họ không hiểu cách chúng tôi nhìn nhận về bóng đá ở đây. Họ đã sai ngay từ đầu. Roman Abramovich và các ông chủ Man City thì khác, họ không cần tiền đến thế, họ chỉ bị lôi kéo bởi người Mỹ. Tôi nghĩ họ còn có được cơ hội thứ hai. Nhưng còn John Henry, những CĐV chân chính của Liverpool làm sao tha thứ cho ông ta được? Tôi không nghĩ ông ta có thể trở lại sau sự kiện này”.

Đồng quan điểm với Souness, một huyền thoại khác của Liverpool là Jamie Carragher cũng tin rằng tập đoàn Fenway Sports đã đi đến hồi kết ở Anfield.

“Chẳng còn lại gì cho họ sau cuộc chiến này. Tôi không thấy một tương lai nào hết. Họ đã tự mình làm cho sự việc trở nên không thể cứu vãn mất rồi”.

Thật vậy, hội CĐV lớn nhất của Liverpool - Spirit of Shankly - đã đưa ra tuyên bố chính thức: “Chúng tôi kêu gọi FSG hãy cân nhắc chiếc ghế của họ ngay đi. Chúng tôi không hoan nghênh kế hoạch kiếm tiền từ một giải đấu như thế”.

Tình hình ở Man United thậm chí còn trầm trọng hơn. Woodward có lỗi, nhưng ông không thể nào tự mình mắc lỗi. Đứng đằng sau chắc chắn là sự giật dây của gia đình Glazer, mà cụ thể chính Joel Glazer cũng là một trong ba nhà điều hành của dự án Super League.

Gary Neville đang mong muốn từ CĐV Man United một tinh thần “chiến tranh” giống như Liverpool. Ông tin rằng đã đến lúc để lật đổ những ông chủ người Mỹ.

“Có lẽ Ed biết rằng các CĐV sẽ ném ông ta vào gầm xe bus, hoặc đơn giản là sức ép sẽ nóng không chịu nổi với ông ta trong vài tháng tới, và ông ta cần phải sớm tháo chạy thôi”, Neville nhận xét.

“Thực tế là không chỉ Woodward, tất cả những kẻ đồng lòng với ông ta đều nên cuốn gói cho sớm, bởi chẳng còn chút lòng tin nào dành cho họ nữa đâu. Ed chỉ là ngọn cỏ. Muốn triệt tận gốc, phải nhổ bỏ cả rễ”.

“Họ (gia đình Glazer) ngồi như vương như tướng ở CLB mà chẳng bao giờ thấy tuyên bố gì, chẳng thấy chường mặt ra truyền thông, chỉ nhanh tay bòn rút tiền bạc của CLB. Chúng ta đang trở thành một công ty dưới trướng họ. Họ đã tát vào mặt mọi CĐV bóng đá chân chính ở xứ sở này với những gì đã làm”.

“Nhà Glazer không thể ở Manchester thêm nữa. Chúng ta cần phải đồng lòng để đẩy họ ra khỏi ngai vàng. Cho dù có cần tới sự can thiệp của Chính phủ, cơ quan quản lý độc lập, hay đơn giản chỉ là những nhóm CĐV, chúng ta cần phải gây sức ép cho một cuộc chuyển giao. Đã có những người lên tiếng. Chúng ta sẽ hỗn loạn sớm thôi nếu những kẻ như thế còn dẫn dắt CLB”.

Sóng gió ở Chelsea, dù nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng đang diễn ra. Các CĐV The Blues đang gây áp lực bắt các thành viên BLĐ từ chức. Hội CĐV CST cho rằng việc Chelsea chấp thuận gia nhập một giải đấu hoàn toàn chỉ vì tiền như FSG sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của CLB về lâu dài.

“Đủ rồi đó”, CST mở đầu. “Hôm nay, câu trả lời của chúng tôi là KHÔNG. Chúng tôi yêu cầu được lắng nghe, và yêu cầu CLB chúng tôi yêu không bị bán rẻ vì lòng tham của một số cá nhân”.

Sau khi Chelsea rút lui khỏi Super League, CST đăng tải thông điệp thứ hai: “Đây là chiến thắng của CĐV. Chúng tôi đã cùng nhau làm nên điều này. CST tự hào với các thành viên trên khắp thế giới. Chúng ta đã tuyên bố đanh thép và họ phải lắng nghe. Nhưng vị trí của các thành viên BLĐ Chelsea lúc này cần phải được xem xét và chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho sự thay đổi”.

Ở một diễn biến liên quan, Gary Neville bày tỏ mong muốn chủ tịch Florentino Perez phạt mỗi CLB đã đồng ý tham dự Super League nhưng rồi rút lui khoản tiền 100 triệu bảng. “Tôi mong chúng ăn thịt lẫn nhau cho rồi”, cựu thủ quân Man United kết luận.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x