"Sức mạnh tự nhiên" của Kante ăn đứt hào quang Hazard

Kinh Thi Kinh Thi
09:21 ngày 25-04-2017
Không phải tự nhiên mà giải thưởng năm 2017 của PFA - do chính giới cầu thủ bầu chọn - được trao cho N’Golo Kante.
"Sức mạnh tự nhiên" của Kante ăn đứt hào quang Hazard
So về mức độ tỏa sáng, Kante thầm lặng với chỉ 1 lần lĩnh giải cầu thủ hay nhất trận đấu ở Premier League mùa này. Đồng đội của anh, Eden Hazard, có đến 12 lần “xuất sắc nhất trận” - hơn gấp rưỡi so với ngôi sao đứng gần nhất trong toàn giải. Nhưng, nếu phải tìm một đặc điểm tiêu biểu nhất cho toàn bộ hình ảnh Chelsea mùa này, thì đấy chính là sự xuất sắc một cách tự nhiên của Kante, hơn là hào quang của Hazard.

Hào quang ư? Nó từng thuộc về Man City trong giai đoạn đầu mùa. Đội bóng của Pep Guardiola toàn thắng 6 vòng đầu tiên, ghi bình quân 3 bàn/trận. Nhưng đấy cũng chính là lúc Man City gục ngã trước Tottenham, thua toàn diện ở vòng 7. Man City chỉ thắng 1 trong 4 trận tiếp theo, mất ngôi đầu bảng, rồi không bao giờ trở lại nữa.

Thế còn Tottenham? Ngay sau trận thắng xuất thần trước Man City là 4 trận liên tiếp chỉ hòa. Giai đoạn Tottenham có vị thứ thấp nhất trong mùa bóng này chính là khoảng chục vòng đấu ngay sau trận thắng “để đời” trước thầy trò Pep. Họ thua cả... M.U - vốn bị đánh giá kém nhất trong hàng ngũ đội mạnh khi ấy.

Bóng đá đỉnh cao vẫn thường chứng kiến kịch bản như thế. Từ Brazil hoặc Tây Ban Nha trên đấu trường World Cup cho đến Barca “tiqui-taca” ở Champions League, rất hay có cảnh các “ông lớn” gục ngã đúng lúc hoặc ngay sau hình ảnh sáng ngời. Ở Premier League, Arsenal là đội duy nhất xưa nay từng có vinh dự lĩnh hẳn Cúp vàng (toàn bộ chiếc cúp được mạ vàng, khác với cúp vô địch thông thường) - phiên bản đặc biệt vì thành tích bất bại trong suốt mùa bóng 2003/04. Thầy trò HLV Wenger bị hạ bệ ngay sau đó, và đến nay chưa thể trở lại ngôi cao!


Một thời, đối thủ nào cũng khao khát một lần... xô ngã Brazil trên đấu trường quốc tế. Với Barca hoặc các đội bóng do Pep dẫn dắt cũng vậy. Nhưng khi bất ngờ xảy ra thì nguyên nhân không chỉ thuần túy là khát vọng hướng đến chiến thắng “để đời”. Còn có sự nghiềm ngẫm thật kỹ về chuyên môn trong quá trình chuẩn bị nữa. Trong nhiều trường hợp, hào quang bên ngoài của các đội mạnh đã che đi phần nào nhược điểm của họ, chứ chẳng phải họ không có nhược điểm. Ở mức độ nào đó, có thể gọi đấy là sức mạnh... thiếu tự nhiên. Sức mạnh không đúng thực chất.

Chelsea mùa này không bao giờ là một đội như thế. “Hào quang” Hazard, hay “hiểm họa” Diego Costa? Conte bất ngờ “cất” cả hai trên ghế dự bị, và Chelsea thắng luôn Tottenham - đội “mạnh nhất trong lúc này” - để lọt vào chung kết FA Cup.

Đấy chỉ là một ví dụ. Có lúc Conte dùng Cesc Fabregas và anh này tỏ ra được việc. Có lúc là Willian, như trận bán kết FA Cup vừa qua. Nemanja Matic không hề ghi bàn trong suốt mùa bóng, rồi bỗng có bàn thắng đẹp mang tính “thắt nút”. Michy Batshuayi chưa hề đá chính ở Premier League, nhưng anh vẫn có bàn thắng, vẫn có đường chuyền thành bàn. Đấy chính là khác biệt quan trọng giữa Chelsea với mọi đội mạnh còn lại trong mùa bóng này.

Một mặt, sức mạnh của Chelsea được hình thành tự nhiên - không ầm ĩ, nhưng cũng không phải nhất thời. Mặt khác, chính cái vẻ ngoài không quá rực rỡ, không có hào quang, hóa ra lại khiến đối phương không dễ đối phó. Sự bền bỉ, ổn định, và cả thầm lặng của Kante chính là nền tảng cho một Chelsea như hiện nay. Chính các cầu thủ chuyên nghiệp xem trọng điều này hơn ai hết, nên họ mới bầu Kante.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Liverpool vẫn tiếp tục bài ca Robin Hood Liverpool vẫn tiếp tục bài ca Robin Hood

    Sau 3 trận đấu khó khăn và may mắn để có 7 điểm trước Bournemouth, Stoke và West Brom, rất ít người cảm thấy ngạc nhiên khi Liverpool bại trận trước Crystal Palace, một đội đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng.

  • Man City tan nát vì chấn thương Man City tan nát vì chấn thương

    Cuộc so tài với Arsenal tại bán kết FA Cup là ngày thi đấu đáng quên cho Man City. Không chỉ chia tay sân chơi này, Man xanh còn chịu tổn thất lớn về lực lượng, khi hàng loạt cầu thủ dính chấn thương.

  • M.U & nỗi khổ của kẻ nhà giàu M.U & nỗi khổ của kẻ nhà giàu

    Khi bạn càng có quá nhiều lựa chọn thì bạn càng bối rối và cuối cùng càng dễ đưa ra những lựa chọn sai lầm. Đó có vẻ là tình trạng của Man United và Jose Mourinho lúc này.

  • PFA lần thứ hai liên tiếp vinh danh Dele Alli PFA lần thứ hai liên tiếp vinh danh Dele Alli

    Lần thứ hai liên tiếp, Dele Alli nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA). Một phần thưởng xứng đáng cho phong độ tuyệt vời, đồng thời ghi nhận sự trưởng thành của tiền vệ 21 tuổi trên hành trình tiến dần đến đẳng cấp thế giới.

  • Sturridge lại chấn thương, nguy cơ nghỉ hết mùa Sturridge lại chấn thương, nguy cơ nghỉ hết mùa

    Tiền đạo Daniel Sturridge của Liverpool nhiều khả năng sẽ ngồi ngoài trong phần còn lại mùa giải 2016/17 vì tái phát chấn thương hông.

  • Nhận định bóng đá Chelsea vs Southampton, 01h45 ngày 26/4: Chelsea lại cao chạy xa bay! Nhận định bóng đá Chelsea vs Southampton, 01h45 ngày 26/4: Chelsea lại cao chạy xa bay!

    Southampton không còn giữ được sức mạnh. Trong hoàn cảnh đó, đây là thời cơ để Chelsea giành 3 điểm. Khả năng The Blues lại cao chạy xa bay khỏi sự bám đuổi của Tottenham sau vòng này là cực lớn bởi Spurs phải hành quân đến sân Crystal Palace, đội bóng đang được coi là “sát thủ” của các ông lớn.

  • Chelsea chi 55 triệu bảng chiêu mộ Ivan Perisic Chelsea chi 55 triệu bảng chiêu mộ Ivan Perisic

    Chelsea đang có những động thái tích cực trong nỗ lực chiêu mộ bằng được tiền vệ Ivan Perisic của Inter Milan trong phiên chợ Hè năm nay. Mới đây nhất, The Blues đã bắn ra thông điệp về việc sẵn sàng chi ra tới 55 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của ngôi sao người Croatia.

  • Newcastle trở lại Ngoại hạng Anh sớm 2 vòng đấu Newcastle trở lại Ngoại hạng Anh sớm 2 vòng đấu

    Chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-1 trước Preston North End đã giúp Newcastle trở thành CLB thứ 2 của Championship giành vé lên chơi Ngoại hạng Anh 2017/18.

  • Dự đoán ngoại hạng Anh giữa tuần: M.U chia điểm Man City Dự đoán ngoại hạng Anh giữa tuần: M.U chia điểm Man City

    Loạt trận muộn vòng 34 Ngoại hạng Anh cũng như các trận đấu bù diễn ra vào giữa tuần này, theo dự đoán M.U và Man City sẽ chia điểm trong khi Chelsea thắng nhẹ nhàng Southampton.

  • Chelsea & bản lĩnh nhà vô địch Chelsea & bản lĩnh nhà vô địch

    Trước một đối thủ không thể sừng sỏ hơn - một Tottenham chơi rất đúng sức - Chelsea đã thắng trong hoàn cảnh bị dồn ép, lấn lướt. Đấy chính là bản lĩnh, là đặc điểm cần có của một nhà vô địch.

  • Kane-Alli, bộ đôi gánh cả tương lai Tottenham Kane-Alli, bộ đôi gánh cả tương lai Tottenham

    Tottenham thất bại, nhưng một lần nữa Harry Kane và Dele Alli cho thấy họ là tương lai của Tottenham. Nếu giữ được chân họ, Tottenham có thể mơ đến những điều to lớn hơn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x