Tản mạn V-League: Nếu Công Vinh không đi Nhật…
Công Vinh không đi Nhật, có thể danh hiệu vua phá lưới V-League 2013 đã thuộc về anh! Mọi thứ có thể xẩy ra bởi Samson và Gonzalo của HN T&T là đồng Vua phá lưới của mùa giải cũng chỉ với 14 lần lập công, nghĩa là Công Vinh chỉ thua họ đúng 1 bàn thắng.
Nhưng nếu đó là sự thật, Samson là người buồn nhất bởi sự cố XMXT.SG đã khiến tiền đạo người Nigeria mất tới 3 bàn thắng, trong khi Công Vinh chỉ 1 bàn. Nhưng cũng cần nhắc lại là khi Công Vinh rời SLNA sau vòng 17 thì giải đấu vẫn còn 5 vòng đấu. Vậy, nếu Vinh ở lại, chưa biết “giày vàng” sẽ rơi vào tay ai?
Giờ thì chuyện Công Vinh trở thành tiền đạo nội đoạt danh hiệu Vua phá lưới sau Hồ Văn Lợi của Cảng Sài Gòn đúng 10 năm chỉ dừng lại ở chữ… nếu. Người Pháp có câu: “Với một chữ nếu, người ta có thể bỏ Paris vào một cái lọ!”. Dẫu vậy, tương lai mọi thứ sẽ đổi thay nếu ở V-League tồn tại chữ “nếu”.
Với Việt Thắng đá cắm, ĐT.LA cho thấy quan điểm “yếu trâu hơn khỏe bò” tại V-League đã lỗi thời. Nghĩa là, mũi nhọn trên hàng công không nhất thiết phải chạy khỏe, biết đè người…
Với Công Vinh, SLNA đã chứng minh, họ không phải (chỉ) “thở” bằng mũi giày của các tiền đạo ngoại. Nếu biết khai khác và đặt các chân sút nội vào những vị trí hợp lý, họ sẽ phát huy tối đa sở trường.
V-League vẫn chưa qua thời… sính ngoại. Nhưng “hàng ngoại” chưa hẳn là tốt nhất. Nếu các HLV có niềm tin, các chân sút nội sẽ có điểm tựa tâm lý để khẳng định “bản ngã” của mình.
Bóng đá suy cho cùng là thành tích, song đã đến lúc các đội bóng hãy vì cái chung của BĐVN mà tạo điều kiện cho các tiền đạo nội ra sân nhiều hơn! Và quan trọng hơn, chính các cầu thủ Việt Nam phải có khát vọng vươn lên. Nếu không, giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ! Đừng cứ mãi đổi lỗi cho hoàn cảnh, cho sự ích kỷ của ngoại binh!
Nếu có được những chữ “nếu” nói trên, một vua phá lưới V-League người Việt Nam sẽ không còn là điều quá xa vời!
Giờ thì chuyện Công Vinh trở thành tiền đạo nội đoạt danh hiệu Vua phá lưới sau Hồ Văn Lợi của Cảng Sài Gòn đúng 10 năm chỉ dừng lại ở chữ… nếu. Người Pháp có câu: “Với một chữ nếu, người ta có thể bỏ Paris vào một cái lọ!”. Dẫu vậy, tương lai mọi thứ sẽ đổi thay nếu ở V-League tồn tại chữ “nếu”.
Với Việt Thắng đá cắm, ĐT.LA cho thấy quan điểm “yếu trâu hơn khỏe bò” tại V-League đã lỗi thời. Nghĩa là, mũi nhọn trên hàng công không nhất thiết phải chạy khỏe, biết đè người…
Với Công Vinh, SLNA đã chứng minh, họ không phải (chỉ) “thở” bằng mũi giày của các tiền đạo ngoại. Nếu biết khai khác và đặt các chân sút nội vào những vị trí hợp lý, họ sẽ phát huy tối đa sở trường.
V-League vẫn chưa qua thời… sính ngoại. Nhưng “hàng ngoại” chưa hẳn là tốt nhất. Nếu các HLV có niềm tin, các chân sút nội sẽ có điểm tựa tâm lý để khẳng định “bản ngã” của mình.
Bóng đá suy cho cùng là thành tích, song đã đến lúc các đội bóng hãy vì cái chung của BĐVN mà tạo điều kiện cho các tiền đạo nội ra sân nhiều hơn! Và quan trọng hơn, chính các cầu thủ Việt Nam phải có khát vọng vươn lên. Nếu không, giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ! Đừng cứ mãi đổi lỗi cho hoàn cảnh, cho sự ích kỷ của ngoại binh!
Nếu có được những chữ “nếu” nói trên, một vua phá lưới V-League người Việt Nam sẽ không còn là điều quá xa vời!
Nguồn Bongdaplus
- 01:29 VIDEO bàn thắng Hà Nội FC vs Đà Nẵng: 2-1
- 08:04 Tin nóng BĐVN 28/4: HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng trọng tài tại U23 châu Á
- 08:27 Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn