
Vận đen ập đến MU
Khi tất cả tập thể MU đang háo hức và sẵn sàng cho trận gặp Everton tại Old Trafford ở trận cầu muộn nhất vòng 12 Ngoại hạng Anh, thì một hung tin ập đến. Tiền đạo tân binh Matheus Cunha đã không thể tham dự lễ thắp đèn Giáng sinh ở thị trấn Altrincham sau khi dính một chấn thương nhẹ trong buổi tập.
Theo truyền thông xứ sương mù, ngôi sao 26 tuổi người Brazil vốn được mời tham gia sự kiện cùng Sam Aston, nam diễn viên nổi tiếng trong bộ phim truyền hình "Coronation Street" của Anh, nhưng đã buộc phải ở nhà nghỉ ngơi theo yêu cầu y tế.
Cụ thể hơn, Cunha bị đau sau một pha va chạm trong buổi tập hôm thứ Bảy. Mặc dù chấn thương được đánh giá là không nghiêm trọng, đội ngũ y tế của MU vẫn yêu cầu anh hạn chế di chuyển để tránh rủi ro trước giai đoạn thi đấu dày đặc.
Ban tổ chức sự kiện, Visit Altrincham, xác nhận thông tin này chỉ vài giờ trước khi chương trình bắt đầu: "Thật đáng tiếc, Matheus Cunha đã gặp tai nạn nhỏ trong buổi tập hôm nay và sẽ không thể tham dự lễ thắp đèn Giáng sinh tại Altrincham vì lý do y tế".
Trước đó, vào cuối tháng 8, Cunha từng gặp chấn thương gân kheo khiến anh phải nghỉ thi đấu gần 3 tuần. Hiện tại, chưa rõ liệu cựu chân sút của Wolves có thể ra sân trước Everton hay không, nhưng ngay cả khi anh vắng mặt, đó chưa hẳn đã là điều gì đó quá thảm họa dành cho HLV Ruben Amorim.

Bức tranh đa chiều
Việc Cunha chấn thương rõ ràng khiến không ít fan MU cảm thấy lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh Quỷ đỏ trước đó đã mất Benjamin Sesko. Dù vậy, trong nguy có cơ và nhìn theo hướng tích cực, đây sẽ là thời điểm tốt để HLV Amorim tái cấu trúc hàng công cho CLB.
Nếu thường xuyên theo dõi MU từ đầu mùa, chúng ta sẽ thấy nếu Sesko lĩnh xướng hàng công, Cunha cùng Bryan Mbeumo sẽ đá ngay bên dưới như hai cầu thủ số 10. Còn khi Cunha được đẩy lên đá cao nhất, Mason Mount và Mbeumo là những người được chọn đá hộ công.
Khi ấy, Amad Diallo - một cầu thủ có thiên hướng tấn công sáng tạo cực kỳ ấn tượng - luôn phải chấp nhận hi sinh lùi xuống ở vai trò wing-back phải. HLV Amorim hiểu năng lực và sở trường của cậu học trò người Bờ Biển Ngà, nhưng ông không còn lựa chọn nào khác.
Do đó, với việc Cunha chấn thương và có khả năng không thể ra sân trước Everton, HLV Amorim có thể áp dụng một bộ ba tấn công mới. Tại đây, Mbeumo lĩnh xướng hàng công, và chơi ngay bên dưới anh chính là cặp Mount - Amad. Với cách bài trí này, Amad sẽ được hoạt động ở khu vực yêu thích, có thể giúp anh phát huy được sở trường tốt hơn.

Amad là một cầu thủ nhỏ con song cực khéo, có nhãn quan chiến thuật nhạy bén và khả năng sáng tạo tuyệt vời. Chỉ là tại MU hiện giờ, Amorim không thể kéo Mbeumo xuống để đẩy Amad lên. Chỉ khi rơi vào những tình cảnh ngặt nghèo kiểu như hiện tại, với việc Quỷ đỏ mất cả Sesko lẫn Cunha, chiến lược gia người Bồ Đào Nha mới có cơ hội bố trí Amad ở vị trí số 10 lệch phải sở trường.
Về lý thuyết rõ ràng không hề tệ chút nào. Mbeumo đang đạt phong độ cao mùa này với 6 bàn cho MU trên mọi đấu trường, trong đó có 5 đến ở Premier League. Cựu ngôi sao của Brentford đã "khai hỏa" ở 3/4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, bao gồm cú đúp trước Brighton, cho thấy việc anh lĩnh ấn tiên phong trước Everton là cách bài trí rất đáng để thử.
Cũng cần phải nhắc thêm một chút về Mason Mount, một mẫu cầu thủ đa tài, có khả năng hoạt động rộng và không ngại pressing quyết liệt. Tiền vệ người Anh có thể không ghi bàn hoặc kiến tạo trong các trận đấu, song sự hiện diện của anh trên sân luôn tạo ra sự khó lường, từ cách di chuyển, hoán đổi vị trí cho đến tranh chấp ở 1/3 cuối sân đối phương. Nói cách khác, Mount giống như một kẻ gây nhiễu loạn, qua đó mở ra khoảng trống cho những cầu thủ tấn công khác như Mbeumo hay Amad.
Tựu trung lại, việc Cunha chấn thương là một tin xấu nhưng trong hung có cát, trong nguy có cơ. HLV Amorim có thể tận dụng điều này để thử nghiệm bộ ba tấn công mới gồm Mount - Mbeumo - Amad, và biết đâu lại thu về quả ngọt.
























