Tin giờ chót 19/6: Greenwood lột xác trước trận 'ra quân' của M.U

Đỗ Trung Đỗ Trung
22:35 ngày 19-06-2020
Greenwood lột xác trước trận 'ra quân' của M.U; Neymar thua kiện Barca; Chelsea sẵn sàng bán Kante... là những tin tức cuối cùng trong tối ngày 19/6.
Tin giờ chót 19/6: Greenwood lột xác trước trận 'ra quân' của M.U

- Tiền đạo Mason Greenwood của Man United đã có sự lột xác ấn tượng trong quãng thời gian nghỉ dịch Covid-19, khi anh tăng 3 kg cơ bắp nhờ chế độ tập luyện khoa học. Đây là một sự "tiến hóa" cần thiết của Greenwood để anh có thể tiếp tục tỏa sáng ở một môi trường khắc nghiệt như Premier League. Mùa này, Greenwood đã ghi cả thảy 13 bàn cho M.U trên mọi đấu trường.

- Báo chí Anh cho biết rắc rối lại tìm đến Paul Pogba khi tiền vệ này đã bị cảnh sát bắt giữ gần sân bay Manchester do lái xe với biển số Pháp. Luật pháp quy định rằng những chiếc xe nước ngoài đã ở Anh hơn 6 tháng trong một năm phải được đăng ký với Cơ quan cấp bằng lái xe (DVLA) và được gắn biển số Anh.

- Theo tờ The Times, Chelsea sẵn sàng bán tiền vệ N'Golo Kante vào hè này nhằm lấy ngân sách chiêu mộ ngôi sao tài năng Kai Havertz từ Leverkusen. Hiện tại, Kante vẫn còn giao kèo 3 năm với The Blues.

- Tiền vệ Ryan Fraser sẽ không thi đấu cho Bournemouth thêm trận nào nữa, sau khi cầu thủ này bị HLV Eddie Howe thải loại do từ chối gia hạn hợp đồng ngắn hạn. Fraser sẽ ra đi theo dạng tự do vào ngày 30/6 tới.

Sự nghiệp của Fraser tại Bournemouth đã kết thúc

- Trang chủ Dortmund xác nhận thủ thành Roman Buerki đã giạn hạn hợp đồng với CLB đến năm 2023. Tuyển thủ Thụy Sỹ gia nhập Dortmund năm 2015, và cho tới nay đã có cả thảy 206 lần ra sân cho đội bóng vùng Ruhr trên mọi đấu trường.

- Tiền vệ Pape Gueye của CLB Le Havre sẽ không thi đấu cho Watford mùa tới bất chấp đã ký trước hợp đồng với đại diện Premier League hồi tháng Giêng 2020. Lý do bởi Gueye cảm thấy đã bị lừa ký vào một thỏa thuận tồi tệ mà ở đó, anh chỉ được nhận 30.000 euro/tuần trước thuế và không có bất kỳ điều khoản thưởng nào tại Watford. Ngoài ra, The Hornets dự tính sẽ giữ Gueye đến tháng 12/2020, trước khi đem anh cho Udinese mượn.

- Tiền đạo Richarlison của Everton cho biết Virgil van Dijk của Liverpool không phải trung vệ giỏi nhất thế giới vì chính anh từng vượt qua ngôi sao người Hà Lan. Theo Richarlison, Thiago Silva, Marquinhos cùng Sergio Ramos đều là những trung vệ xuất sắc hơn Van Dijk.

- Cựu tiền đạo của Arsenal, Nicklas Bendtner đã bị cô bạn gái Philine Roepstorff gọi là "kẻ mất não và điên rồ", sau khi anh vung 300.000 bảng mua siêu xe Rolls-Royce dù thất nghiệp từ cuối năm ngoái. 

- Atletico Madrid đã từ chối lời đề nghị trị giá 150 triệu euro dành cho tiền đạo trẻ Joao Felix từ một CLB giấu tên ở Premier League. Tuyển thủ Bồ Đào Nha mới gia nhập Rojiblancos hồi hè năm ngoái từ Benfica với giá 126 triệu euro, nhưng thi đấu thiếu thuyết phục với vỏn vẹn 8 bàn cùng 3 đường kiến tạo sau 29 trận trên mọi đấu trường.

Một CLB ở Ngoại hạng Anh từng ra giá 150 triệu euro cho Felix

- Barcelona sẽ phải nhờ cậy vào các ngôi sao trẻ ở chuyến làm khác trước Sevilla vào đêm nay (19/6) do các trụ cột gặp các vấn đề khác nhau về sức khỏe. Theo Mundo Deportivo, Sergi Roberto và Frenkie De Jong đều chấn thương, trong khi Samuel Umtiti bị treo giò. Những sao trẻ như Ansu Fati, Riqui Puig, Chumi, Monchu, Alex Collado, Kike Saveiro hay Ronald Araujo rất có thể sẽ được trọng dụng.

- Theo La Gazzetta dello Sport, Fiorentina đã từ bỏ tham vọng sở hữu trung vệ kỳ cựu Thiago Silva do không thể đáp ứng đòi hỏi về lương của anh. Cụ thể, ngôi sao người Brazil yêu cầu nhận 10 triệu euro/năm - một con số quá sức với Fiorentina. Silva sẽ chính thức trở thành cầu thủ tự do sau khi đáo hạn hợp đồng với PSG vào hè 2020.

- HLV Pep Guardiola cho biết cầu thủ chạy cánh Leroy Sane đã chính thức nói với Man City rằng anh muốn rời CLB, và Man xanh đồng ý. Sane sẽ đầu quân cho Bayern Munich vào hè này, nếu nhà ĐKVĐ Bundesliga đạt được thỏa thuận về chi phí với Man City. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Man xanh sẽ chấp nhận "xuống nước" để bán vội Sane. 

- Sau một thời gian xem xét, tòa án tuyên bố Barca là người thắng kiện ở vụ tranh chấp về vấn đề nợ tiền thưởng với Neymar, qua đó yêu cầu tiền đạo người Brazil phải nộp trả lại 6,7 triệu euro cho nhà ĐKVĐ La Liga.

XEM THÊM

David Luiz giải thích về màn trình diễn thảm họa ở trận Arsenal thua Man City

Luiz mắc lỗi liên hoàn, Arsenal bại trận ở Etihad

Top 5 cầu thủ chạy cánh hàng đầu Ngoại hạng Anh: 'Quái thú' Traore có mặt

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x