Jose Mourinho gặp lại Chelsea

Tự tay Mourinho chặt gãy cây cầu Stamford

Việt Cường Việt Cường
13:40 ngày 22-12-2019
Chelsea từng là "máu thịt" của Mourinho nhưng đùng một cái, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại có những phát biểu mang tính chất tuyệt giao với đội bóng cũ. Phải chăng Chelsea đã quá tuyệt tình với Mourinho hay chính ông đã tự tay phá bỏ mối quan hệ vốn rất bền đẹp này?
Tự tay Mourinho chặt gãy cây cầu Stamford

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Trận gặp Chelsea đêm nay với Jose Mourinho có thể khó khăn về mặt chuyên môn, nhưng về tinh thần thì quá dễ dàng. Bởi ông chẳng còn chút vương vấn nào với đội bóng mà ông từng hai lần gắn bó nữa.

Từ người yêu thành kẻ thù
Nhận lời dẫn dắt Tottenham cũng là một cách để Mourinho chứng tỏ ông đã hoàn toàn đoạn tuyệt với Chelsea. Trước đây, ông từng xem Chelsea như máu thịt, yêu đội bóng tới mức khẳng định “sẽ không bao giờ dẫn dắt Tottenham”. Nhưng bây giờ thì ông đã là người của đại kình địch không bao giờ đội trời chung của Chelsea. Khi được hỏi về chuyện này, Mourinho đã trả lời tỉnh bơ: “Vì họ sa thải tôi”. Nếu diễn giải ra, thì có thể hiểu ý của Mourinho là vì họ đã đối xử không tốt với tôi, nên tôi cũng chẳng có lý do gì phải trung thành trọn đời với họ.

Nhưng trả lời được câu hỏi Mourinho và Chelsea ai đối xử không tốt với ai trước thật không dễ dàng. Điều ai cũng có thể thấy rõ là họ từng rất yêu nhau. Chelsea chính là nơi Mourinho khẳng định tên tuổi của một trong những HLV hàng đầu thế giới, là nơi ông bắt đầu được nhắc tới với danh xưng “người đặc biệt”. Ngược lại, sự có mặt của Mourinho cũng mở ra một kỷ nguyên mới rực rỡ của Chelsea. Trong hai nhiệm kỳ ở Stamford Bridge, Mourinho đã mang về cho Chelsea 3 danh hiệu Premier League, điều mà không HLV nào trước hay sau ông làm được.

CĐV của Chelsea là những người nặng lòng với Mourinho nhất, và Mourinho cũng cảm thấy gắn kết với các CĐV Chelsea nhất. Trong hai lần Mourinho bị sa thải, lần nào các CĐV cũng có những hành động cụ thể để bày tỏ sự ủng hộ với vị HLV người Bồ Đào Nha. Họ từng gọi một nhóm cầu thủ là “bọn chuột” vì cho rằng chính những cầu thủ này là nguyên nhân đẩy Mourinho ra đường trong nhiệm kỳ 2 của ông. Trên sân Stamford Bridge, những banner dành riêng cho Mourinho đã chiếm những vị trí trang trọng bậc nhất. Mỗi lần Mourinho trở lại, dù là với tư cách HLV đối thủ, các CĐV vẫn hát những bài hát về ông.

Sẽ không còn những banner thể hiện tình yêu như thế này khi Mourinho trở lại Stamford Bridge nữa

Nhưng tất cả những sợi dây tình cảm kết nối với Mourinho với các CĐV của Chelsea giờ đã không còn nữa. Chính Mourinho là người đã tự tay chặt đứng chúng. Trong lần cuối cùng, hay đúng hơn là gần nhất trở lại Stamford Bridge, ông đã giơ 3 ngón tay về phía các CĐV của Chelsea, nhắc nhở họ về 3 danh hiệu Premier League mà ông đã đem về cho họ, và yêu cầu sự tôn trọng. Đó là cách Mourinho chọn để phản ứng cách tiếp đầy thù địch mà các CĐV Chelsea đã dành cho mình. Suốt cả trận đấu, họ hát về ông, nhưng không phải những bài ca ca ngợi, mà là những lời lăng mạ.

Nhưng tại sao các CĐV Chelsea lại trở mặt với Mourinho? Bởi chính ông chứ không ai cả. Mỗi lần trở lại Stamford Bridge, ông lại khiến mình cách xa các CĐV của The Blues thêm một chút. Trong lần trở lại đầu tiên, với cương vị HLV Inter, ông còn thể hiện sự tôn trọng với đội bóng cũ khi không ăn mừng lúc Inter loại Chelsea khỏi Champions League. Nhưng giữ được mình khi thành công thì dễ, làm được thế khi thất bại mới khó. Và đó là thực tế của Mourinho trong những lần trở lại Stamford Bridge tiếp theo trên cương vị HLV của Man United. Những thất bại, đặc biệt là trước “gã hề hói đầu” đáng ghét Antonio Conte, khiến ông trở nên cáu bẳn, hằn học, dễ buông ra những lời cay đắng.

Điểm kết nối Frank Lampard
Chelsea, từ chỗ là “đội bóng cũ” với tất cả ý nghĩa thiêng liêng nhất của nó, trong mắt Mourinho giờ chỉ còn là một đối thủ bình thường, như bao đối thủ khác. “Trận đấu sắp tới sẽ khó khăn, nhưng đó là vì chất lượng của đối thủ”, Mourinho nói trước trận. “Còn về mặt cảm xúc, đó là một trận đấu dễ dàng. Rất dễ dàng”. 

Mourinho sẽ không để mình mất ngủ trước trận; nếu có thì cũng chỉ là vì ông muốn tìm ra cách đánh bại Chelsea, chứ không phải vì những hoài niệm. Ông cũng sẽ không cảm thấy bần thần nếu có lỡ đánh bại họ. 

Frank Lampard

Nhưng có một điều chắc chắn Mourinho sẽ làm, để thể hiện tình cảm với một phần rất quan trọng của Chelsea: Ôm Frank Lampard. “Tôi sẽ ôm cậu ấy một lần trước trận, và một lần nữa sau trận”, Mourinho nói. Với Lampard, Mourinho là một HLV đặc biệt. Còn với Mourinho, Lampard là một cầu thủ đặc biệt.

Lampard có lẽ sẽ không có được một sự nghiệp như anh đã có nếu không gặp được Mourinho, người đã nói với anh ngay lần đầu gặp gỡ rằng sẽ biến anh thành cầu thủ hàng đầu thế giới. Ngược lại, Mourinho cũng khó có thể thành công được như thế ở Chelsea nếu không nhờ những người như Lampard, tài năng, chuyên nghiệp, và trung thành.

Và biết đâu, trong vai trò mới, Lampard sẽ trở thành người kết nối, để kéo Mourinho lại gần Stamford Bridge hơn.

Lampard không học theo Mourinho
Mourinho chắc chắn là HLV thành công nhất mà Lampard từng được làm việc cùng khi còn là cầu thủ. Tuy nhiên, không vì thế mà anh muốn đi lại con đường của ông. Khi được hỏi liệu có học được gì từ Mourinho không, Lampard trả lời “không”. “Ông ấy là một HLV giỏi, nhưng tôi không muốn là bản sao của ai”. 

Mourinho nói xoáy Arteta và Arsenal
Dù rất bận rộn chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Chelsea, HLV Jose Mourinho vẫn không quên gây chuyện với Arsenal. HLV người Bồ Đào Nha nói rằng ông không thể hiểu được vì sao mà Arsenal lại bổ nhiệm Mikel Arteta thay vì Carlo Ancelotti. “Lý do duy nhất mà tôi có thể tìm được, là nếu nhiều năm trước HLV xuất sắc nhất là HLV có nhiều chiến thắng nhất thì bây giờ đó là HLV có ít thất bại nhất”, ông nói. “Arteta được chọn vì anh ta chưa thua trận nào, còn Ancelotti thì thua 200 trận rồi”.

Man City 3-1 Leicester: Ngược dòng thành công, Man City còn kém Liverpool 11 điểm

Những chân sút đáng sợ nhất Premier League 10 năm qua

 Firmino tỏa sáng mang về chức vô địch FIFA Club World Cup đầu tiên cho Liverpool

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x