Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 14, khi Mo Salah cố gắng chọc khe cho tân binh Hugo Ekitike. Một pha chạm bóng hỏng của Senesi đã vô tình đưa Ekitike vào thế đối mặt khung thành, dù vị trí vẫn còn cách khá xa vòng cấm.
Điều đáng nói, trong nỗ lực sửa sai, Senesi vung tay ra và cố gắng gạt bóng đi. Sau đó, anh phá bóng lên, Cody Gakpo bị thổi phạt vì để bóng chạm tay và Bournemouth được hưởng quả đá phạt.
HLV Arne Slot của Liverpool tỏ ra vô cùng tức giận, cùng với đó là các cầu thủ áo đỏ đồng loạt khiếu nại. Tuy nhiên, bất chấp phản ứng dữ dội, VAR vẫn không vào cuộc.
Bình luận trên Sky Sports, Peter Drury nói: "VAR đã hoàn tất kiểm tra, và cho rằng cầu thủ không kiểm soát được bóng, bóng bật từ người này sang tay kia".
Đồng bình luận, Carragher đáp: "Đó là lỗi chạm tay. Anh ta biết rõ mình đang làm gì, đó là phản xạ của một hậu vệ, nhưng rõ ràng đó là dùng tay chơi bóng".
Cựu danh thủ 47 tuổi sau đó nói thêm: "Thông tin mà trọng tài nhận được là không đúng". Trung tâm trọng tài Premier League sau đó xác nhận quyết định này, cho biết lý do không thổi phạt là vì tình huống xảy ra quá xa khung thành.
Một bài đăng của Premier League trên X viết: "Quyết định không rút thẻ đỏ cho Senesi đã được VAR kiểm tra và xác nhận, cho rằng đó không phải là lỗi chạm tay rõ ràng hoặc hành vi cản trở cơ hội ghi bàn (DOGSO), do khoảng cách quá xa khung thành".
Ekitike, 23 tuổi, sau đó vẫn đưa Liverpool vươn lên dẫn trước ở phút 37… với chính Senesi là người mắc lỗi. Tiền đạo người Pháp dễ dàng vượt qua hậu vệ này, trước khi bình tĩnh sút tung lưới Djordje Petrovic, ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại Premier League.