Vì sao người Na Uy yêu Liverpool điên cuồng?

Việt Hà
10:29 ngày 04-04-2020
Suốt nửa thế kỷ, Liverpool là đội bóng số một trong trái tim của những người Na Uy. Khoảng 2% dân số của quốc gia Bắc Âu này tự hào là những Liverpudlians.
Vì sao người Na Uy yêu Liverpool điên cuồng?

Từ bờ biển Kristiansand ở cực Nam đến công viên quốc gia Varangerhalvoya vùng Đông Bắc, đi qua thủ đô lạnh giá Oslo hoặc bờ biển phía Tây với hàng ngàn bán đảo, Na Uy hiện lên với những cảnh quan đặc sắc. Nhưng dù bạn qua bất kỳ vùng đất nào, có một hằng số mang tên Liverpool. Trái tim của người Na Uy không phân biệt vùng miền, đều chung nhịp đập hướng về Anfield. Tại quốc gia có 5,3 triệu dân, có đến 130.000 người, tương đương 2% dân số, đăng ký trong các hội CĐV Liverpool.

Mari Lunde, 30 tuổi, hiện là nhân viên của hội CĐV Liverpool chính thức tại Na Uy. Nữ phóng viên người Na Uy lấy chồng là người Anh chỉ vì quá thần tượng Michael Owen. Mỗi cuối tuần, Mari có nhiệm vụ đưa đón 200 người Na Uy bay sang Liverpool cổ vũ đội bóng ruột. “Các CĐV Na Uy khá dễ để nhận dạng, đa phần đều rất cao to”, Mari chia sẻ trên L’Equipe. Cũng thuộc hội CĐV Liverpool tại Na Uy, Kari Baklid thường bay ít nhất 15 chuyến khứ hồi mỗi năm để được cổ vũ đội bóng vùng Merseyside. “Tôi mê cảm giác ở Anfield, chúng tôi hát thậm chí hét”, Baklid cho biết.

CĐV Nikolaisen thề sẽ nhảy cầu nếu Liverpool không vô địch Premier League mùa này.

Cơn sốt Liverpool tại Na Uy có nguồn gốc sâu xa từ quá trình giao thương và giao lưu văn hóa giữa hai vùng đất. Từ hai thế kỷ trước, những người Viking đã vượt biển tới cảng Liverpool. Thuật ngữ “Scouser” dùng để chỉ người dân Liverpool bắt nguồn từ một món ăn Na Uy có tên “lapskaus” (món hầm làm từ thịt và khoai tây). Nhà thờ Gustav Adolf nổi tiếng ở Liverpool còn có tên Scandanivian Seamen, nhân chứng cho thời kỳ người Bắc Âu nhập cư ồ ạt vào Liverpool những năm 1870.

Nhưng phải 100 năm sau, màn hình vô tuyến mới se duyên tình yêu FC Liverpool của người Na Uy. Năm 1969, truyền hình Na Uy lần đầu tiên phát sóng giải VĐQG Anh. Người Na Uy bắt đầu mê đắm với một The Kop thống trị xứ sương mù suốt hai thập kỷ 1970-1980. “Tôi đã yêu Liverpool khi xem trận chung kết Cúp FA 1974, Kevin Keegan lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Newcastle”, Oyvind Alsaker, cựu bình luận viên bóng đá của truyền hình Na Uy nhớ lại.

Những năm 1990, người Na Uy bắt đầu quan tâm tới M.U khi Ole Gunnar Solskjaer thi đấu thành công tại đội bóng thành Manchester. Nhưng tình yêu dành cho Liverpool là một điều gì đó lớn hơn cả sự hâm mộ thông thường dành cho một đội bóng. “Na Uy là một quốc gia đề cao quan niệm về đoàn kết và bình đẳng. Chúng tôi tìm thấy một văn hóa tương đồng ở Liverpool”, Lars Sivertsen, cây bút thể thao người Na Uy hiện làm việc tại London phân tích.

CĐV Na Uy và người Liverpool có chung tác phong làm việc chuẩn mực và tôn trọng lẫn nhau. Một phần tư của ngân sách hội CĐV Liverpool tại Na Uy được dành cho các hoạt động từ thiện của đội bóng áo đỏ. Đổi lại, đội chủ sân Anfield thường xuyên tổ chức các trận giao hữu tiền mùa giải ở Na Uy.

Jorn-Erik Heimseter, xăm hình Liverpool trên cánh tay

Năm 2001, John Arne Riise cập bến Anfield càng thu hút sự quan tâm của người Na Uy. Sự nghiệp rực sáng của hậu vệ trái này tại Liverpool đem lại niềm tự hào lớn lao cho những người Na Uy. Song những người Scandianvia không chỉ yêu các ngôi sao Liverpool. Bất kỳ ai liên quan đến màu áo đỏ đều được trân quý.

Gregory Vignal, hậu vệ trái người Pháp từng khoác áo Liverpool giai đoạn 2000-2005 kể rằng mùa Hè 2007 anh cùng Southampton tới đá giao hữu tại Na Uy. Vignal ngạc nhiên khi CĐV Na Uy kéo đến rất đông để xin chữ ký, chụp ảnh chung. “Tôi mất một tiếng đồng hồ để trò chuyện và chụp ảnh với họ, dù tôi đã rời Liverpool được 2 năm”, Vignal kể trên L’Equipe.

Morten Nikolaisen, thành viên hội CĐV Liverpool tại Stavanger tuyên bố rằng ông sẽ nhảy cầu nếu đội bóng của Klopp không vô địch Premier League mùa này. Joern-Erik Heimseter, chủ tịch hội CĐV Liverpool tại Bergen thì quyết sống độc thân cả đời vì “cuộc sống của tôi đã dành trọn cho Liverpool”. Nếu Liverpool ước tính có 771 triệu fans trên toàn thế giới thì Na Uy chính là “hội CĐV” cuồng tín nhất. 

Riise thành công nhất
Lịch sử Liverpool từng chứng kiến 6 cầu thủ Na Uy chơi bóng tại Anfield. Người đầu tiên khoác áo Liverpool là hậu vệ Stig Inge Bjornebye (từ năm 1992 tới 2000). 5 cái tên còn lại gồm Bjorn Tore Kvarme, Oyvind Leonhardsen, Vegard Heggem, Frode Kippe và John Arne Riise. Gương mặt thành công nhất là Riise với 7 mùa giải khoác áo The Kop (2001-2008), giành Champions League 2004/05 và Cúp FA 2005/06. Kể từ khi hậu vệ trái có cú sút sấm sét này rời Anfield vào năm 2008, Liverpool chưa đón thêm cầu thủ Na Uy nào. 

Rời Liverpool 2 thập kỷ vẫn bị fan “quấy rầy”
Vegard Heggem từng khoác áo Liverpool giai đoạn 1998-2003. Sau khi giải nghệ, cựu hậu vệ phải người Na Uy làm quản lý tại khách sạn Aunan Lodge thuộc Orkla (Na Uy). “Cho đến giờ tôi vẫn bị các fans Liverpool “làm phiền” hàng ngày. Họ tới thuê khách sạn, tìm bằng được tôi để hỏi cảm giác bước trên mặt cỏ Anfield. Tôi trả lời câu hỏi này hàng trăm lần. Ngày nào cũng như như này nào”, cựu cầu thủ 44 tuổi chia sẻ trên L’Equipe.   

130. Hiện có khoảng 130.000 người đăng ký trong các hội CĐV Liverpool tại Na Uy, chiếm 2% dân số nước này (5,3 triệu người).

XEM THÊM

Ngoại hạng Anh chính thức hoãn vô thời hạn vì đại dịch Covid-19

Sir Alex có đúng là 'bậc thầy tâm lý chiến'?

Neville tiết lộ khoảnh khắc 'tái sinh' của Rooney ở M.U

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ

    Điểm tin 28/4 - Messi lại tỏa sáng giúp Inter Miami trụ vững ngôi đầu - Salah ám chỉ 'vấn đề lớn' nếu công khai vụ căng thẳng với Klopp - Ten Hag phản ứng với fan sau pha thay người 'đi vào lòng đất' - Sheffield United xuống hạng tại Premier League 2023/24 - Jadon Sancho lập kỷ lục - Kane chính thức đi vào lịch sử Bundesliga - Arsenal muốn chiêu mộ sao 100 triệu euro

  • HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’ HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’

    Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.

  • FC Online ra mắt 'VAR bóng đá' FC Online ra mắt 'VAR bóng đá'

    Đến hẹn lại lên, mỗi mùa giải khi đi đến giai đoạn nước rút thì người hâm bóng đá lại sôi sục vì những trận cầu tâm điểm mang tính quyết định. Đi cùng với đó, không tránh khỏi những màn “VAR chạm” nảy lửa trên khắp các diễn đàn như FC Online.

  • Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool

    Bukayo Saka đã cảnh báo các đồng đội ở Arsenal rằng họ không thể mắc sai lầm như Liverpool trong trận derby Bắc London vào tối nay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x