Yaya Toure: 'Tôi đã viết thư xin lỗi Pep nhưng không có hồi đáp'

16/4 vừa qua là tròn 10 năm ngày Yaya Toure ghi bàn thắng quyết định chiến thắng cho Man City trong trận bán kết FA Cup với Man United, chiến thắng được xem là bước ngoặt lịch sử, mở ra một chương mới cho Man xanh.
Yaya Toure: 'Tôi đã viết thư xin lỗi Pep nhưng không có hồi đáp'

Nhân dịp này, Toure có cơ hội hồi tưởng về những khoảnh khắc đẹp đẽ gắn liền với Man City, mà bàn thắng vào lưới Man United nói trên chỉ là một trong rất nhiều. Nhưng sau tất cả, đọng lại vẫn là cảm giác dang dở...

Bàn thắng lịch sử

Ngày 16/4/2011. Wembley. Sau hiệp 1, tỉ số của trận bán kết giữa Man City và Man United vẫn là 0-0. Trong phòng thay đồ của Man City vào giờ nghỉ, các cầu thủ cãi nhau như mổ bò. “Họ hoàn toàn lấn át chúng tôi trong hiệp đầu,” Toure nhớ lại. “Họ có bốn hay năm cơ hội rõ ràng gì đó. Joe Hart đã phải thực hiện những pha cứu thua khó tin. Dimitar Berbatov thì bỏ lỡ một cơ hội không thể bỏ lỡ; đá vọt xà ở cự ly có mấy mét. Chúng tôi như một đống hổ lốn, không hiểu nổi điều gì đang xảy ra”.

“Trở lại phòng thay đồ, chúng tôi gào vào mặt nhau. Không thể như thế này được! Thua thì thua, nhưng không được phép thua theo kiểu này. Chúng tôi chơi bóng một cách khổ sở. Không thắng nổi một pha tranh chấp nào, không thể thực hiện nổi ba đường chuyền liên tiếp, thật là kinh khủng. Tất cả chúng tôi đều bị sốc. Cứ tưởng tượng phải xem lại trận đấu khi trở về nhà mà xem! Chúng tôi không thể tiếp tục chơi theo cách đó. Chúng tôi phải thể hiện rằng chúng tôi muốn thắng.”

Những gì diễn ra sau đó sẽ luôn được nhớ tới như là một bước ngoặt trong lịch sử của Man City, đánh dấu sự chuyển giao quyền lực ở thành Manchester nói riêng và bóng đá Anh nói chung. Phút 53, Toure cắt được bóng từ đường chuyền của Carrick ở sát vòng cấm của đối thủ. Anh đẩy bóng vượt qua Vidic, trước khi hạ gục thủ môn Van der Sar với một cú xâu kim. Một tháng sau, Man City đánh bại nốt Stoke trong trận chung kết. Tất nhiên, Toure một lần nữa là tác giả của bàn thắng duy nhất.

Yaya Toure (trái) và HLV Pep Guardiola

Cái kết buồn và sự hối hận muộn màng

Danh hiệu FA Cup 2011 đó là danh hiệu đầu tiên trong 11 danh hiệu lớn (14, nếu tính cả Community Shield) mà Man City giành được trong kỷ nguyên Abu Dhabi. Toure góp mặt ở 7 trong số đó. Với những đóng góp to lớn và mang tính khai phá của mình, Toure xứng đáng được dựng tượng ở Etihad, như Vincent Kompany, David Silva và tới đây là Sergio Aguero. Nhưng không. Anh thậm chí còn không nhận được một màn chia tay cho xứng với vị thế của một huyền thoại, dù chính chủ tịch Khaldoon Al Mubarak khẳng định “huyền thoại” là từ phù hợp nhất để nói về vị thế của Toure ở Etihad.

Tất cả (có lẽ) đều vì Pep Guardiola. Oan gia ngõ hẹp, Toure từng phải rời khỏi Barcelona vì Guardiola. Và sự xuất hiện của Guardiola ở Etihad lại một lần nữa là lý do (gián tiếp hay trực tiếp tùy quan niệm) khiến Toure phải ra đường. Trong mùa giải đầu tiên của Guardiola, Toure phải tới cuối tháng 11 mới được đá chính lần đầu ở Premier League, trong khi bị loại khỏi danh sách dự Champions League. Ở mùa tiếp theo, trận đấu duy nhất ở Premier League mà Toure đá chính cũng là trận đấu cuối cùng của anh, gặp Brighton. 

Những ấm ức dồn nén bao lâu được Toure xả hết trong cuộc trả lời phỏng vấn với France Football không lâu sau khi rời Etihad. Toure chỉ trích Guardiola, thậm chí ngấm ngầm xem ông là một kẻ phân biệt chủng tộc. “Ông ta khẳng định ông ta không có vấn đề gì với các cầu thủ da đen, nhưng chẳng qua là do ông ta đủ thông minh để không bị bóc mẽ thôi,” Toure nói. “Nhưng khi nhận ra ông ta gặp vấn đề với các cầu thủ châu Phi ở bất kỳ đội bóng nào mà ông ta tới, tôi phải đặt cho mình nhiều câu hỏi. Tất nhiên ông ta không bao giờ chịu thừa nhận. Nhưng cái ngày mà ông ta tung ra sân đội hình có 5 cầu thủ châu Phi, tôi hứa sẽ gửi cho ông ta một cái bánh.”

Rất nhanh chóng, Toure nhận ra là mình đã sai. Cuộc phỏng vấn đó, với Toure, là “một sai lầm lớn, rất lớn” mà nếu có thể anh sẽ không bao giờ cho nó xuất hiện. Để sửa sai, Toure yêu cầu người đại diện tìm cách liên hệ với người của Man City. Anh cũng đã viết một bức thư xin lỗi Guardiola nói riêng và toàn thể CLB Man City nói chung. “Nhưng một năm rồi tôi vẫn chưa nhận được hồi âm,” Toure nói, “nếu ông ấy không muốn [tha thư], thì tôi cũng không thể làm gì khác.”

Trở lại Ukraine với vai trò mới
Đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên mà Yaya Toure khoác áo là Beveren ở Bỉ, nhưng anh vẫn hay nói rằng mình “khởi nghiệp” ở Ukraine, trong màu áo Metalurh Donetsk (2003-05). Có lẽ đó cũng là một trong những lý do Toure quyết định trở lại Donetsk để bắt đầu hành trình làm HLV. Hồi tháng 2, anh đã nhận lời làm trợ lý HLV ở Olimpik Donetsk, dưới trướng HLV trưởng Ihor Klymovskyi. Cho tới giờ thì mọi chuyện chưa thuận lợi lắm khi đội bóng của Toure rớt xuống đứng 11/14 đội sau chuỗi kết quả kém.

316. Man City là CLB mà Toure gắn bó lâu nhất trong sự nghiệp. Anh thi đấu 316 trận cho đội bóng áo xanh, ghi được 79 bàn và có 59 pha kiến tạo. Cùng với City, Toure giành được 7 danh hiệu lớn, trong đó có 3 chức vô địch Premier League.

Khổ vì người đại diện

Một trong những lý do Toure thường bị nhìn nhận như một kẻ xấu, một gã kiêu ngạo, là vì người đại diện của anh lúc đó, Dimitri Seluk, quá lắm mồm. Ông ta liên tục tấn công Man City, cho rằng các ông chủ của đội bóng thiếu tôn trọng Toure. Seluk từng so sánh: trong ngày sinh nhật, Roberto Carlos được Anzhi tặng một chiếc Bugatti, trong khi những gì Toure nhận được chỉ là một cái bánh.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x