Bóng Đá Plus trên MXH

Jose Chilavert suýt bị ám sát chỉ vì một va chạm nhỏ trên sân

19 giờ trước
Cựu tiền đạo của Newcastle United, Faustino Asprilla, khiến cả thế giới bóng đá kinh hoàng khi tiết lộ một tay buôn ma túy đã đề nghị ám sát cựu thủ môn ĐT Paraguay, Jose Chilavert chỉ vì một vụ va chạm trên sân cỏ.

    Jose Chilavert thoát âm mưu ám sát

    Không chịu làm đồng phạm

    Năm 2019, phát biểu trong một bộ phim tài liệu về cuộc đời mình, cựu tuyển thủ Colombia, Asprilla cho biết lời đề nghị điên rồ đó diễn ra vào năm 1997. Đó là chỉ 3 năm sau khi hậu vệ Andres Escobar bị bắn chết tại quê nhà Medellin bởi các thành viên băng đảng ma túy sau khi phản lưới nhà tại World Cup 1994.

    Asprilla tiết lộ rằng một tay sai đắc lực của "ông trùm" ma túy Escobar trong băng đảng Medellin khét tiếng đã xin phép ông để trừ khử thủ môn Chilavert tại một khách sạn. Lời đề nghị này được đưa ra sau khi Asprilla dính vào một cuộc ẩu đả với Chilavert trong trận vòng loại World Cup năm 1997 (Paraguay thắng 2-1) khiến cả hai đều bị đuổi khỏi sân.

    Asprilla, được biết đến nhiều hơn với cái tên Tino, đã có cuộc gặp nhớ đời với Julio Cesar Correa Valdes, người sử dụng biệt danh "Fierro" trên giang hồ. Fierro mời Asprilla đến một khách sạn ở Asuncion cùng với cựu tuyển thủ Colombia khác, Victor Hugo Aristizabal.

    Asprilla nhớ lại: "Tôi nhận được một cuộc gọi và có người nói: 'Tôi là Julio Fierro, anh có thể đến khách sạn của tôi được không'. Khi tôi đến, anh ta đang ở cùng khoảng 10 người khác, tất cả đều say xỉn và tiệc tùng với những cô gái Paraguay. Anh ta nói với tôi: 'Chúng tôi cần anh cho phép hai gã này ở lại vì chúng muốn đi giết Chilavert'".

    Vụ xô xát của Asprilla và Chilavert

    Asprilla cho biết ông đã cứu mạng Chilavert bằng cách đáp lại: "Cái gì? Anh điên à? Anh sẽ hủy hoại bóng đá Colombia, điều đó không thể xảy ra. Chuyện gì xảy ra trên sân thì cứ để trên sân".

    Nhưng những "sát thủ" vẫn khăng khăng và nói với Asprilla: "Hãy ra lệnh cho chúng tôi". Bất chấp điều đó, Asprilla một mực nói "không". Asprilla cho biết Chilavert không bao giờ biết về mối đe dọa đến tính mạng của mình. Fierro sau đó đã bị lực lượng bán quân sự Colombia giết chết vào năm 2004.

    Thập niên 1990 là một giai đoạn đáng buồn trong bóng đá Colombia. Một số đội bóng, bao gồm America de Cali, Millonarios và Envigado đã nhận tài trợ từ mafia và đã bị trừng phạt thích đáng vì điều đó.

    Ngay cả trước khi Escobar bị ám sát, ĐT Colombia đã bị đe dọa trong World Cup 1994. Tiền vệ Gabriel Gomez đã rời giải đấu sau khi chơi một trận vì những lời đe dọa nhắm vào ông và gia đình nếu tiếp tục ra sân trong trận đấu thứ 2 gặp chủ nhà Mỹ.

    HLV Francisco Maturana cũng nhận được lời dọa giết nếu ông chọn Gomez. Người phát ngôn của ĐT Colombia vào thời điểm đó cho biết việc các cầu thủ nhận được lời đe dọa là quá đỗi bình thường.

    Một cá tính kỳ dị

    Asprilla, một ngôi sao của đội hình "giải trí" của Kevin Keegan tại Newcastle, đã mặc một chiếc áo khoác lông khi xuất hiện tại St James Park để hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 6,7 triệu bảng từ Parma vào năm 1996 trong một trận bão tuyết.

    Ông được bán trở lại Parma với giá 6 triệu bảng vào năm 1998, sau khi ghi 9 bàn sau 48 lần ra sân ở Premier League và 9 bàn sau 11 trận ở cúp châu Âu. Năm 2016, Asprilla trở thành gương mặt đại diện cho bao cao su hương vị "Tino" được bán tại các cửa hàng trên khắp quê hương mình. Người đàn ông với biệt danh Tino này cho biết ý tưởng cho sản phẩm này xuất hiện sau khi một bức ảnh ông vô tình để lộ "cái ấy" trong một trận giao hữu với Chile vào năm 1993 đã "viral" toàn cầu.

    Không chỉ trên sân cỏ, Asprilla còn nổi tiếng và cả tai tiếng trong cuộc sống đời thường khi không tuân theo bất kỳ nguyên tắc nào, nhất là kiểu yêu đương hoang dại. Tuyên ngôn nổi tiếng của cựu danh thủ người Colombia là “yêu đương càng nhiều càng tốt, không cần luật lệ và phải thật hoang dã”. Cái sự hoang dã của Asprilla càng được thể hiện rõ qua lối sống phóng túng hồi còn thi đấu đỉnh cao. Khó ai ngờ được cựu ngôi sao Newcastle từng “đá cặp” cùng lúc với 3 fan nữ Real sau cú hat-trick vào lưới Barcelona hồi năm 1997. Với trò “3 bà 1 ông”, Asprilla quả thực đã gây sốc với nhiều người vì đời sống phóng túng đến vô độ. 

    Asprilla cặp kè với rất nhiều bóng hồng

    Trong tâm trạng hứng khởi, Asprilla đã không ngần ngại kể về việc ăn mừng trận thắng Barca với tỷ số 3-2 ngày ấy. Cựu tiền đạo này “bật mí” tình cờ gặp 3 cô gái ăn mặc rất khiêu khích và tự nhận là fan của Real trong một quán bar ở trung tâm thành phố Newcastle. Khỏi nói cả 3 cô nàng kia phát cuồng như thế nào khi biết người hùng Asprilla bằng xương bằng thịt ngay trước mặt mình. Sau một hồi nhảy nhót, 3 fan nữ này đã gạ Asprilla theo họ tới khách sạn để “thưởng nóng” thành tích đánh bại kình địch Barca. “Đúng là tôi đã thức dậy cùng với 3 cô gái bên cạnh”, Asprilla xác nhận. “Đó thực sự là một đêm tuyệt vời mà tôi chẳng bao giờ quên được”. 

    Cũng chính Asprilla còn oang oang kể về chiến tích đưa một cô gái vào khách sạn trú quân của ĐT Colombia vào đêm trước trận đấu gặp ĐT Chile tại vòng loại World Cup 1998 hồi tháng 9/1996. "Tôi nhớ mình đã mang theo một cô gái vào khách sạn của ĐT Colombia. Và điều này khiến tôi khá bận rộn trong đêm đó. Thực tế là ngày hôm sau tôi chỉ ghi được 3 bàn thắng”, Asprilla chia sẻ. Cần biết thêm, ĐT Colombia khi đó đã đánh bại Chile với tỷ số 4-1 sau 90 phút thi đấu. 

    Ngoài đời sống phóng túng, Asprilla còn thuộc dạng “sát gái có hạng" hồi còn ở đỉnh cao phong độ. Có lần Asprilla thổ lộ với đám chiến hữu thân cận về việc chẳng thể nhớ đã quen bao nhiêu cô gái. Asprilla còn cho biết, ông luôn có cảm giác hào hứng khác lạ mỗi khi đứng trước một cô gái nào đó. Nhắc tới Asprilla không thể không nhắc đến sở thích chụp hình… khỏa thân. Cũng vì thế mà, có dạo những bức ảnh "thiên nhiên" của Asprilla đã trở thành đề tài bàn tán rôm rả của dân đồng tính. 

    Hà Trang • 19 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay