Thậm chí, không chỉ có Ojo mà hai cầu thủ khác là Benjamin Iluyomade (đang chơi cho CLB Comets ở giải hạng hai Nigeria) và người đồng đội Emmanuel James tại Enyimbia cũng bị bắt cóc. Tuy nhiên, may mắn là James đã kịp thời tẩu thoát.
Theo lời kể của James, khi Ojo đang lái xe về nhà cùng một số phương tiện khác lưu thông trên đường, thì bất ngờ một toán người lạ mặt cầm súng uy hiếp. Những kẻ này trước đó đã dựng lên một cái gì đó giống như một trạm kiểm soát của cảnh sát ở đường Benin-Owo, cách thủ đô Lagos 3 tiếng di chuyển.
"Chúng tôi đã đi trên đường thì những kẻ cầm súng lao ra từ bụi cây và tấn công chúng tôi. Chúng bắn vài phát đạn trước khi bắt cóc một vài người lên xe, bao gồm hai cầu thủ nhưng tôi đã thoát được", James bàng hoàng kể lại sự việc.
CLB Enyimba đã xác nhận chuyện này ở tuyên bố chính thức hôm thứ Hai (23/3). "CLB bóng đá Enyimba thông báo rằng tiền vệ Ekundayo Ojo đã bị các tay súng bắt cóc dọc theo đường cao tốc Benin-Owo.
Vụ việc xảy ra vào Chủ nhật, ngày 22/3, khi cầu thủ này di chuyển đến Akure để thực hiện việc nghỉ ngơi sau khi LĐBĐ Nigeria tạm dừng giải đấu do lo ngại về đại dịch toàn cầu Covid-19.
Ojo đã bị bắt cùng người đồng đội Emmanuel James, cũng như một cầu thủ chuyên nghiệp khác là Benjamin Iluyomade. Trong khi James đã trốn thoát được thì Ojo và Iluyomade vẫn đang bị bắt giữ.
Enyimba hiện vẫn duy trì liên hệ chặt chẽ với gia đình của Ojo, và chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo cứu những cầu thủ khỏi kẻ bắt cóc.
Tại thời điểm này, xem xét mức độ nhạy cảm của vụ việc, CLB Enyimba mong muốn kêu gọi các phương tiện truyền thông hạn chế những báo cáo hoặc suy đoán có khả năng gây nguy hiểm cho sự an toàn của cầu thủ", Enyimba thông báo.
Tiền đạo Ojo năm nay 25 tuổi, từng có 5 lần ra sân cho ĐTQG Nigeria từ năm 2018 đến nay.
XEM THÊM
Những cầu thủ tăng cân chóng mặt sau khi giải nghệ
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn