Bóng đá nam Olympic 2016: Những “ông lớn” mãi không chịu lớn

Bongdaplus.vn
10:04 ngày 09-08-2016
Sau 2 lượt trận vòng bảng, Đức và Argentina cùng Brazil là 3 ông lớn gây thất vọng. Argentina không mang đến Rio đội hình mạnh nhất nhưng họ cũng đã có 1 trận thắng, trong khi đó Đức và Brazil với đội hình mạnh, có sự chuẩn bị chu đáo và rất tham vọng lại chỉ biết hòa, đội chủ nhà thậm chí còn chưa ghi được bàn thắng nào.
Bóng đá nam Olympic 2016: Những “ông lớn” mãi không chịu lớn

BRAZIL VẪN BỊ “DỚP” OLYMPIC

Brazil đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay tại vòng bảng môn bóng đá nam tại giải Olympic năm nay. Nếu không thắng Đan Mạch trong trận đấu cuối cùng tại bảng A, họ sẽ trở thành kẻ ngoài cuộc trên chính quê hương mình. Áp lực đang đè nặng lên thầy trò HLV Rogerio Micale, khi họ bị chính những CĐV nhà la ó trong trận hòa không bàn thắng trước Iraq sáng qua.

Brazil đã trải qua 2 trận liền không ghi nổi bàn và chấp nhận chia điểm trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Dù ra sân với 3 tiền đạo, trong đó có siêu sao Neymar, nhưng “Tiểu Selecao” chơi tấn công rất vô hồn. Xem các học trò của HLV Micale thi đấu, có cảm giác họ là những miếng ghép rời rạc, không xứng là ứng viên sáng giá cho tấm huy chương vàng.

Brazil chưa bao giờ đăng quang ở môn bóng đá nam tại Olympic, dù họ từng có những ngôi sao giành danh hiệu “Vua phá lưới” tại đấu trường này như Romario (năm1988, ghi 7 bàn), Bebeto (1996, ghi 6 bàn) hay mới đây nhất là Leandro Damiao (2012, ghi 6 bàn). Không loại trừ khả năng đây sẽ tiếp tục là một giải đấu thất bại của “Tiểu Selecao”, khi mà tiền đạo được kỳ vọng nhất là Neymar lu mờ một cách thảm hại. Trong khi các “sao mai” như Gabriel Barbosa hay Gabriel Jesus có vẻ cũng không coi Olympic là “điểm hẹn”.

Nếu Brazil bị loại, đó sẽ là một cú sốc lớn tại Olympic năm nay. Không chỉ vì họ là nước chủ nhà, mà còn bởi quyết tâm giành tấm huy chương vàng đầu tiên của họ rất lớn, đến mức Brazil đã cho phép Neymar không tham dự Copa America 2016 cách đây hơn 1 tháng, để anh có thể tập trung toàn lực cho Olympic.


ĐỨC & ĐIỂM YẾU HÀNG THỦ

Lần đầu tiên trở lại Olympic kể từ năm 1988, người Đức đến Brazil với khát vọng chinh phục, với hành trang là nguồn cảm hứng từ những đàn anh với chức vô địch tại World Cup 2014. Những ngôi sao trẻ sáng giá nhất như Julian Brandt, Davie Selke, Max Meyer… đều đã được HLV Horst Hrubesch triệu tập, bên cạnh việc tận dụng tối đa 3 cầu thủ trên 23 tuổi.

Nhưng có vẻ như người Đức vẫn chưa quen với Olympic. Sau 2 trận tại vòng bảng, họ cũng chỉ giành được 2 kết quả hòa giống như Brazil và đang phải đứng thứ 3 tại bảng C. Trong trường hợp không thể thắng đậm Fiji ở loạt trận cuối, khả năng Đức bị loại ngay tại vòng bảng là rất lớn. Đây cũng là điều mà không mấy ai có thể ngờ nổi trước khi giải đấu năm nay khởi tranh.

Vấn đề của Đức nằm ở cách chơi phòng ngự. Trong cả 2 trận trước Mexico và Hàn Quốc, hàng thủ của họ thường xuyên mắc sai lầm và đều phải rượt đuổi tỷ số khó nhọc để có được kết quả hòa. Không hề quá lời nếu nói rằng, đội bóng của HLV Hrubesch chỉ là gã “khổng lồ” có đôi chân đất sét. Cứ cho là người Đức may mắn ở loạt trận cuối vòng bảng để vào tứ kết, nhưng nếu điểm yếu chết người này không sớm được khắc phục, họ khó có thể tiến xa.

5 - Nếu bị loại tại giải năm nay, đó sẽ là lần thứ 5 trong lịch sử Olympic Brazil không qua được vòng bảng. Trong 12 lần tham dự Olympic, họ từng bị loại ở vòng bảng các năm 1960, 1964, 1968 và 1972.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x