Cơn đau dạ dày không còn đeo bám cuộc đời tôi

Cơn đau dạ dày không còn đeo bám cuộc đời tôi

Út Diễm
17:46 ngày 13-08-2014
Cơn đau dạ dày không còn đeo bám cuộc đời tôi
Cơn đau dạ dày không còn đeo bám cuộc đời tôi
Giờ đây đã trở thành công chức của một cơ quan nhà nước tôi vẫn không sao quên được những kí ức kinh hoàng thời sinh viên, tôi xin chia sẻ với độc giả về kinh nghiệm chữa trị căn bệnh dạ dày “quái ác” này.
Là sinh viên ai cũng trải qua những ngày tháng thiếu thốn. Với chúng tôi đó là những ngày triền miên ăn mì tôm trừ bữa, ăn cơm nguội rang khô, liên hoan sinh nhật cũng chỉ là xoài xanh, cóc dầm và rượu trắng toàn cồn. Quá trình ăn như vậy đã đưa tôi đến với căn bệnh dạ dày lúc nào không biết. Ban đầu chỉ là những cơn đau thoáng qua, nghĩ không sao nên tôi không đi khám vì thấy người vẫn rất khỏe nhưng càng về sau cơn đau càng dữ dội, kéo dài hơn, đặc biệt sau khi ăn tôi thấy rất buồn nôn, có hôm nôn không còn một tí gì trong bụng. Đến lúc không chịu được nữa tôi đành xin tiền bố mẹ ra bệnh viện Bạch Mai khám. Bác sĩ kết luận tôi bị viêm loét dạ dày .
Hơn nửa năm ròng uống thuốc theo đơn tôi thấy tình hình có vẻ ổn hơn, cơn đau không còn hành hạ tôi nữa, được khoảng ba tháng thì những cơn đau xuất hiện lại căn bệnh dạ dày của tôi tái phát và nặng hơn, tôi lại lao vào chữa trị theo kinh nghiệm dân gian nào là nghệ đen, nghệ vàng, mật ong, bí đỏ… nhưng dùng mãi vẫn không ăn thua. Tôi sinh nản, thất vọng, ăn uống kiêng khem đủ thứ, những cuộc vui với bạn bè đồng nghiệp cũng vì thế mà hạn chế. Thân thể tôi lúc ấy chỉ còn da bọc xương, Ấy vậy, đến nay cũng tròn 16 năm sống chung với nó.
Thế rồi vận may đến với tôi trong dịp về Thái Nguyên ăn cưới em đồng nghiệp. Tôi ngồi cùng mâm với một chị, thấy tôi không gắp thức ăn chị tưởng tôi làm khách nên nhiệt tình gắp bỏ vào bát tôi. Vì lịch sự tôi cũng không dám từ chối nhưng đến khi chị gắp cho tôi miếng nộm bò khô đỏ lòm ớt thì tôi dẫy nẩy nên. Lúc đó chị mới biết tôi bị viêm loét dạ dày mức độ nặng nên phải ăn kiêng nhiều món.
Nghe tôi nói chị cười tủm tỉm bảo tôi hôm nay cứ ăn uống thoải mái hậu quả đến đâu chị chịu, tôi không hiểu nên ngần ngừ, chị nói tiếp nhà chị có ông anh trai bị xuất huyết dạ dày nặng đến bệnh viện bác sĩ thông báo phải cắt một nửa dạ dày. Nghĩ “còn nước còn tát” biết đâu cứu vãn được chứ phải cắt dạ dày thì khổ cả đời, tranh thủ trước lúc cắt anh trai tôi dò la hỏi khắp trốn thì phong phanh nghe đâu đó có 1 số người vừa được chữa khỏi căn bệnh này từ 1 bài thuốc độc đáo, nên anh trai chị bèn uống thử luôn. Thật không ngờ, dùng đến hộp thứ 2 sản phẩm An Dạ, anh thấy giảm hẳn các cơn đau thắt, ăn thấy ngon miệng... anh tiếp tục uống đến hộp thứ 6 thì bệnh dạ dày của anh ấy gần như ngưng hẳn, chị bảo trường hợp của tôi còn không đáng ngại bằng anh ấy. Tôi tay bắt mặt mừng, sau bữa cơm chị chạy về nhà lấy cho tôi hộp thuốc AN DẠ của công ty Kingphar, chị bảo cứ gọi theo số 04. 3715. 3780// 0985. 590. 968 các dược sỹ sẽ tư vấn rất cụ thể. Tôi mua An Dạ về uống thử, từ hộp thứ 2 thấy cắt được các cơn đau về đêm, tôi ăn được, ngủ được và không bị ợ hơi nữa. Tiếp tục mua uống đến hộp thứ 7, thì các dấu hiệu dạ dày của tôi không còn gì. Tôi cầm tờ kết quả nội soi lại của Bệnh viện 108 mà lòng hồ hởi không dấu được, tôi nhấc điện thoại nói lời cảm ơn không ngớt bởi chị như một vị cứu tinh mang tới cho tôi 1 bài thuốc quý như vàng.
Bây giờ tôi đã ăn uống no nê, tinh thần sảng khoái, thân hình đẫy đà như mong muốn của chồng tôi từ ngày mới lấy.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x