Không giống như nhiều đội bóng đã sớm tới Qatar tập trung chuẩn bị cho World Cup 2022, ĐT Bồ Đào Nha sau khi đánh bại Nigeria trong trận giao hữu tại Lisbon hôm 18/11 mới lên đường tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Siêu sao Ronaldo là cái tên được săn đón nhiều nhất khi đội bóng có mặt tại sân bay Lisbon.
Trái với sự căng thẳng về mối quan hệ trên bờ vực đổ vỡ giữa Ronaldo và câu lạc bộ Man United sau drama trả lời phỏng vấn của cầu thủ 37 tuổi, anh xuất hiện tại sân bay với nụ cười rất tươi tạo dáng chụp ảnh và ký tặng người hâm mộ khi họ vẫy tay chào đội tuyển Bồ Đào Nha từ sân bay Lisbon.
Cựu ngôi sao của Real Madrid tỏ ra thoải mái khi chỉ tập trung vào việc giúp đội tuyển quốc gia tại World Cup 2022, thay vì lo lắng về tương lai của mình tại Old Trafford.
Liên quan đến drama của Ronaldo và MU, đội chủ sân Old Trafford đã thực hiện những bước đầu tiên hướng tới việc đuổi Ronaldo khỏi câu lạc bộ sau cuộc phỏng vấn gây chấn động của anh với nhà báo Piers Morgan. Cụ thể, Man United đã bắt đầu quy trình pháp lý để sa thải Ronaldo một cách hiệu quả bằng cách xé bỏ hợp đồng trị giá 500.000 bảng mỗi tuần mà không trả cho ngôi sao người Bồ Đào Nha một xu nào trong số 16 triệu bảng mà anh sẽ kiếm được cho đến khi hết hạn vào tháng 6/2023.
Các luật sư của Man United tự tin sẽ thắng kiện khi Ronaldo đã vi phạm các điều khoản trong hợp đồng với những cáo buộc bùng nổ chống lại câu lạc bộ, nhà Glazer, huấn luyện viên Erik ten Hag và các đồng đội của cầu thủ 37 tuổi.
Man United cho biết hồi đầu tuần rằng họ sẽ xem xét phản hồi của mình sau khi các cuộc phỏng vấn đầy đủ được công bố. Họ vừa đưa ra một tuyên bố với nội dung: "Chúng tôi đã tiến hành các bước thích hợp để phản hồi lại cuộc phỏng vấn gần đây của Cristiano Ronaldo trên các phương tiện truyền thông. Chúng tôi sẽ không đưa ra bình luận gì thêm cho đến khi quá trình này kết thúc".