Dù đội tuyển bóng đá của các nước đã có mặt tại thủ đô Manila chuẩn bị cho môn bóng đá nam và nữ của đại hội sẽ chuẩn bị khởi tranh trong 2 ngày tới, nhưng thực tế tất cả thành viên thể thao của các nước đều không khỏi bất ngờ khi không khí SEA Games ở đây khá im ắng.
Tại sân bay quốc tế Manila, cửa ngõ của nước chủ nhà Philippines, chúng tôi hầu như chẳng thấy bất cứ thông tin, hình ảnh gì liên quan đến SEA Games, thậm chí các tình nguyện viên cũng “bóng chim tăm cá”, khiến nhiều người ngỡ ngàng tự hỏi: “Nơi đây sắp diễn ra đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á ư?”.
Không thấy không khí SEA Games, nhưng không khí Giáng sinh lại ngập tràn nơi đây. Dọc hành lang từ khu vực máy bay lên đến sảnh làm thủ tục nhập cảnh, người ta thấy những mô hình các thiên thần đứng chào quan khách và một tốp ca nữ đang ngân vang những bài tháng ca chào đón Giáng sinh.
Điều này cũng không lạ, bởi Công giáo là quốc đạo của người Philippines, nên họ chào đón thánh lễ này rất tưng bừng. Thậm chí, một bác tài taxi sau khi chở tôi đến một khu vực khác của sân bay để hội tụ với các đồng nghiệp báo Bóng Đá đáp chuyến bay từ Hà Nội sang, lúc tạm biệt cũng là câu “Giáng sinh vui vẻ”, dẫu ông biết tôi đến đây tác nghiệp SEA Games.
Dọc đường từ sân bay về trung tâm Manila, do hôm nay cuối tuần nên cảnh tắc đường cũng không quá ám ảnh, nhưng con đường từ sân bay quốc tế dẫn về thành phố đang nâng cấp và xây dựng nên từng đoàn xe nối đuôi nhau nhích từng bước.
Điều ấy khiến tôi không khỏi âu lo khi nghĩ đến viễn cảnh những ngày tới khi hàng loạt đội tuyển thể thao các nước đổ đến đây tranh tài tại đại hội, không hiểu nước chủ nhà sẽ xử lý cảnh ùn tắc ngày ra sao. Dẫu thế, chúng tôi vẫn kịp có mặt để dự khán buổi tập đầu tiên của đội U22 Việt Nam ở sân Rizal Memorial vào chiều nay.
Tại đây, chỉ còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra các trận đấu của môn bóng đá nam, nhưng mọi thứ vẫn còn rất ngổn ngang. Lúc thầy trò HLV Park Hang Seo bước vào buổi tập, hàng trăm công nhân vẫn đang hối hả hoàn tất việc xây dựng và lắp ghép trên khán đài và những phòng chức năng của sân vận động. Họ cho biết, do không còn nhiều thời gian nên những ngày qua các công nhân và nhân viên kỹ thuật phải tranh thủ làm cả ban đêm để kịp tiến độ.
SEA Games 30 đã rất nóng với các đội tuyển thể thao của các nước, nhưng ngay tại nước chủ nhà xem ra vẫn khá lạnh!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn