Thật sự nếu thi đấu tốt ở bài thi đao thuật, có lẽ Phương Giang đã sớm giành chiếc HCV từ ngày thi đấu hôm qua, vì trước đó ở nội cung côn thuật cô đã giành điểm rất cao đến 9,71 điểm. Cần nói thêm, do nội dung côn thuật và và đao thuật phải cộng lại mới trao một bộ huy chương, nhưng ngày thi hôm qua Phương Giang đã thi đấu không tốt, vì thế cô chỉ giành được chiếc HCĐ rất đáng tiếc.
Trò chuyện cùng người viết sau phần biểu diễn đao thuật, Phương Giang buồn buồn: “Hôm nay em thi không tốt anh ạ, có lẽ do em suy nghĩ hơi nhiều nên bị phân tâm trong tích tắc. Thật tiếc, nhưng anh trai ơi, mai lên ủng hộ em gái ở nội dung trường quyền nhé, mai em và bé Vi (Dương Thuý Vi) cùng thi đấy. Em sẽ cố gắng!”.
Nghe lời tâm sự của Hoàng Giang, thật sự tôi thương lắm, bởi tôi hiểu áp lực giành HCV của cô lớn ra sao, đặc biệt là kể từ năm 2017 đến nay những nội dung thi đấu sở trường của wushu nữ Việt Nam mới được quay trở lại. Vì thế, Phương Giang cũng muốn giành được chiếc HCV cho bản thân ở kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực tổ chức trên sân nhà. Đồng thời, đây có lẽ cũng là kỳ đại hội cuối cùng của Giang tại SEA Games, bởi năm nay cô đã 30 tuổi.
Sáng nay, khi biết bản thân giành HCV nội dung trường quyền với số điểm cao nhất 9,71 điểm, Phương Giang đã vỡ oà trong cảm xúc và ôm chầm lấy Thuý Vi để chia vui vì người đồng đội của cô cũng đã giành chiếc HCĐ ở nội dung này. Khi nhìn thấy tôi, nhà vô địch đã lao đến lấy để chia sẻ niềm vui: “Em vui quá, thật sự đến này thi đấu cuối cùng mới giành được chiếc HCV khiến em như vỡ oà anh ạ. Chiếc HCV này thật sự rất ý nghĩa với bản thân em, bởi có lẽ đây là kỳ đại hội cuối cùng em góp mặt vì đã không còn trẻ nữa, lại được vàng ngay trên sân nhà thì còn gì tuyệt bằng”.
Ở môn wushu, dẫu Phương Giang chỉ giành được 1 HCV và 1 HCĐ, nhưng với tôi nó thật sự ấn tượng, vì như chính Dương Thuý Vi cũng chia sẻ về người đồng đội: “Em và chị Giang là 2 VĐV lớn nhất đội, nhưng chị Giang như chị cả và chăm sóc cho bọn em từng chút một. Có lẽ anh cũng thấy, nhưng ngày qua lúc bọn em thi đấu, chị Giang là người đứng ra chỉ đạo, bấm giờ và nhắc nhở bọn em suốt. Em nói thật, chị Giang giành HCV, bọn em vui còn hơn cả bản thân giành mình vô địch”.
Kết thúc nội dung biểu diễn môn wushu, Việt Nam giành 4 HCV, 3 HCB và 6 đồng. Trong khi đó, chiều nay 7 võ sĩ Việt Nam sẽ bước vào chung kết của 8 nội dung tán thủ của môn wushu. Hôm nay là ngày thi đấu cuối của môn wushu tại SEA Games 31.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn