Theo dõi thông tin

Allegri gặp lại Fabregas: Món nợ cũ, cuộc chiến mới và màn đấu trí tại Maradona

Allegri và Fabregas không thích nhau, và mùa giải trước, cả hai chẳng làm gì để che giấu điều đó. Hai cuộc đối đầu giữa Milan và Como đã tạo ra những màn tranh cãi đậm chất bóng đá thập niên 1980, thời mà khái niệm 'chính trị đúng đắn' gần như chưa tồn tại.

    Ở trận đấu tại Como, Milan giành chiến thắng dù đội chủ nhà của Fabregas kiểm soát thế trận vượt trội. Sau trận, HLV người Tây Ban Nha không giấu được sự tức giận: Como thực hiện tới 700 đường chuyền, trong khi Milan chỉ có khoảng 200, nhưng vẫn thua 1-3. Với Allegri, bóng đá không chỉ được quyết định bởi quyền kiểm soát bóng mà còn bởi khả năng phản công và tận dụng cơ hội.

    Vài tuần sau, hai đội tái ngộ tại San Siro và hòa 1-1. Trận đấu tiếp tục trở nên căng thẳng khi Fabregas có hành động được cho là cố tình kéo lưng Saelemaekers khi cầu thủ Milan chạy ngang qua. Allegri nổi giận, hai bên xảy ra tranh cãi và nhà cầm quân người Livorno bị truất quyền chỉ đạo.

    Mùa trước, Allegri và Fagregas xung đột dữ dội khi Milan gặp Como

    Hai thái cực của bóng đá hiện đại

    Trong bóng đá ngày nay, những màn va chạm như vậy lại trở thành “gia vị” đáng giá đối với những người yêu thích sự quyết liệt và không chịu nổi những phát ngôn mang tính ngoại giao. Fabregas và Allegri vì thế có thể tạo nên một cuộc thù địch kéo dài, giữa cái cũ và cái mới đang tiến lên.

    Sự tương phản ấy càng được nhấn mạnh sau mùa giải trước. Como của Fabregas giành vị trí thứ tư và đoạt vé dự Champions League, vượt qua chính Milan của Allegri ở vòng đấu cuối cùng. Đó là một cú sốc lớn đối với đội bóng áo đỏ-đen và cũng khiến những người vốn chỉ trích Allegri tin rằng thời của ông đã kết thúc.

    Fabregas được ca ngợi nhờ thứ bóng đá chủ động và thành công đáng kinh ngạc cùng Como. Trong khi đó, Allegri thường xuyên bị xem như biểu tượng của lối chơi thực dụng, với triết lý “thắng trước, đẹp sau”.

    Tuy nhiên, cách nhìn này phần nào quá đơn giản. Como của Fabregas thực tế sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất Serie A mùa trước, trong khi Allegri cũng không phải mẫu HLV chỉ biết dựng xe buýt trước khung thành.

    Allegri bị truất quyền chỉ đạo sau tình huống này

    Allegri có cơ hội đáp trả

    Bất chấp những định kiến, Napoli vẫn đặt niềm tin vào Allegri sau khi Conte ra đi. Chủ tịch De Laurentiis cần một HLV đủ bản lĩnh để tiếp quản một tập thể vừa trải qua hai năm thành công nhưng cũng đầy sức ép. Allegri được kỳ vọng mang lại sự ổn định, khơi lại niềm vui chơi bóng cho các cầu thủ và giúp những ngôi sao như De Bruyne tìm lại cảm hứng trong màu áo Napoli.

    Cuộc gặp tại sân Maradona vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Đây sẽ là trận sân nhà đầu tiên của Allegri trên cương vị HLV Napoli, đồng thời là cơ hội để ông đối đầu với Fabregas một lần nữa.

    Allegri là HLV giàu thành tích bậc nhất lịch sử bóng đá Italy, với 6 Scudetto và 2 lần vào chung kết Champions League, nhưng vẫn luôn phải chứng minh bản thân. Fabregas, ngược lại, đang nổi lên như đại diện tiêu biểu của thế hệ HLV mới sau khi biến Como thành một hiện tượng.

    Điều thú vị là, dù khác biệt về triết lý và hình ảnh, hai người lại có nhiều điểm chung: đều nóng tính, tự tin, có cá tính mạnh, không ngại đáp trả và đặc biệt khó chấp nhận thất bại.

    Có thể họ không thực sự giống nhau trên sân cỏ. Nhưng ở một điểm, Allegri và Fabregas chắc chắn cùng chung một phẩm chất: đều muốn chiến thắng.

    PHƯƠNG LINH • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay