Hơn 80 triệu euro đã được BLĐ Inter duyệt chi để mua sắm trong mùa Hè 2015. Số tiền lớn ấy đi kèm mục tiêu Inter phải giành được một vị trí trong Top 3, tương đương với suất tham dự Champions League nếu không muốn chứng kiến cuộc tháo chạy tập thể vào cuối mùa.
Với nhiều CLB lớn, thời điểm hiện tại đã là lúc bắt đầu nghĩ tới mùa giải mới với những sự tăng cường ở các tuyến, và Inter đang là con mồi béo bở với nhiều cái tên đủ để khỏa lấp những tham vọng đó. Hàng loạt những ngôi sao ở đủ các tuyến đều đang trong tình trạng nhấp nhổm muốn rời khỏi nửa xanh đen thành Milan.
Mauro Icardi của Inter đang nằm trong tầm ngắm của Real Madrid, Chelsea. 45 triệu euro sẵn sàng được chuyển vào tài khoản của Inter để tiền đạo người Argentina đổi màu áo. Joao Miranda, thủ lĩnh hàng phòng ngự ở tuổi 31, đang nằm trong tầm ngắm của những đại gia như Manchester United, Bayern Munich. Cả hai đều sẵn sàng bỏ hơn 15 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của cầu thủ người Brazil này. Đối tác ăn ý của Miranda là Jeison Murillo cũng nhận được liên hệ của Hùm xám. Cầu thủ 23 tuổi người Colombia được định giá 20 triệu euro.
Samir Handanovic mới nhận được lời dạm ngõ của hai đội bóng thành Manchester, 30 triệu euro là giá của thủ thành ngôi sao người Slovenia. Cuối cùng ở tuyến giữa, Marcelo Brozovic được Arsenal nhòm ngó mạnh mẽ từ tháng 12/2015, hay Ivan Perisic, động cơ số một trong thời gian này của Inter đang nằm trong tầm ngắm của Chelsea. Cả hai ngôi sao mang quốc tịch Croatia đều được định giá 25 triệu euro.
Giọt nước nào sẽ làm tràn ly quyết định của những ngôi sao kể trên? Nếu Inter không được tham dự Champions League mùa tới, rất có thể họ sẽ lũ lượt ra đi. Không ai muốn đứng ngoài danh vọng của đấu trường danh giá số một lục địa già.
KHÔNG CHAMPIONS LEAGUE, KHÔNG… TÌNH YÊU
Chuyện những cầu thủ thổ lộ… yêu đội bóng lớn nào đó từ nhỏ ngay sau khi ký hợp đồng cùng khoản lương kếch xù không còn hiếm trong bóng đá hiện tại. Radamel Falcao thổ lộ yêu… AS Monaco từ nhỏ, hay Ibrahimovic nói như vậy với tất cả các CLB mình từng chơi bóng. Inter dĩ nhiên không thể trở thành ước mơ của ngôi sao cỡ bự nào.
Danh vọng, tiền bạc cùng sự nhiệt tình của chủ tịch Massimo Moratti trước kia là những nguyên nhân khiến Inter thu hút được nhiều ngôi sao ngoại quốc, song sự sa sút của nhà Moratti cùng sự xuất hiện của ông chủ mới Erick Thohir đã biến Inter trở thành CLB hạng xoàng trong cái vỏ xanh đen vĩ đại.
Thật khó để tin tưởng các ngôi sao Inter vào lúc này muốn cống hiến vì màu áo xanh đen, chứ không phải vì tương lai, quyền lợi của chính họ. Nếu Inter không thể tham dự Champions League, họ sẽ chọn cách ra đi, thay vì ở lại chiến đấu với niềm tin một ngày nào đó đưa sắc xanh đen trở lại đỉnh cao.
Ngược lại nếu tấm vé Champions League không tới vào cuối tháng 5, kinh phí để Inter duy trì chất lượng đội hình như hiện tại cũng là điều khó khăn với BLĐ nửa xanh thành Milan. Không cần các ngôi sao đòi ra đi, Inter cũng sẽ buộc phải bán.
Mùa giải chỉ còn hơn 2 tháng là kết thúc, Top 3 hay là “chết” đây Inter?
Nguy cơ 5 mùa liên tiếp vắng bóng tại Champions League
Nếu không kết thúc mùa giải này với vị trí trong Top 3, Inter sẽ có mùa thứ 5 liên tiếp không được tham dự Champions League. Lần cuối cùng Inter xuất hiện tại đấu trường danh giá nhất lục địa già là mùa 2011/12, Inter năm đó của HLV Claudio Ranier bị Marseille loại ở vòng 1/8.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trong trận hòa Roma 1-1 cuối tuần qua, hậu vệ Joao Miranda đã đeo băng thủ quân Inter. Đây là lựa chọn có phần bất ngờ của HLV Roberto Mancini, mặc dù cả đội trưởng (Mauro Icardi) lẫn đội phó (Juan Jesus) đều không thi đấu.
Chiến thắng 3-1 trước Genoa cuối tuần qua giúp Napoli tiếp tục nuôi hy vọng lật đổ Juventus trong cuộc đua Scudetto. Nhưng có lẽ điều đó chỉ càng làm CĐV Napoli thêm ngậm ngùi tiếc nuối nếu vào cuối mùa này, họ vẫn chỉ cán đích thứ nhì.
Ngay sau khi phá vỡ kỉ lục tồn tại 22 năm tại Serie A, thủ thành Gianluigi Buffon đã gửi những lời tri ân đầy xúc động đến tất cả các đồng đội tại Juventus.
Cú đúp của Gonzalo Higuain cùng bàn ấn định tỷ số của Omar El Kaddouri đã giúp Napoli ngược dòng đánh bại Genoa để tiếp tục đeo bám ngôi đầu của Juventus với khoảng cách 3 điểm kém hơn.
Juventus chỉ tung ra đội hình B. Họ cũng vừa rất tốn sức sau trận đấu kéo dài 120 phút với Bayern Munich hôm giữa tuần. Tuy nhiên, kể cả vậy thì Bianconeri vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội khi nghiền nát Torino 4-1 trong trận derby thành Turin.
Trong trận đấu với Torino, thủ thành Gianluigi Buffon của Juventus đã xô đổ kỷ lục giữ sạch lưới lâu nhất ở đấu trường Serie A tồn tại suốt 22 năm qua.
Trước màn đọ sức với Inter Milan, Roma rất hưng phấn khi đánh bại tới 8 đối thủ liên tiếp ở Serie A. Tuy nhiên, dù được đánh giá cao hơn và còn có lợi thế sân nhà, họ phải chờ đến tận những phút cuối mới giành lại được 1 điểm từ tay Inter.
Kèo vàng - Trận đấu giữa chủ nhà Frosinone với Inter Milan tại vòng 36 Serie A 2023/24 sẽ diễn ra vào 01h45 ngày 11/05. Đội cửa dưới có nhiều cơ hội thắng kèo châu Á trước đối thủ vừa giành Scudetto.
Leverkusen đã thẳng tiến vào trận chung kết Europa League 2023/24. Họ vượt qua đối thủ Roma với tổng tỉ số 4-2 sau 2 lượt trận ở vòng bán kết. Đáng nói, thầy trò HLV Xabi Alonso vẫn tiếp tục nối dài kỷ lục bất bại.
Để có thể bám đuổi cuộc đua vô địch V.League, Hà Nội FC phải cố gắng thắng mọi đối thủ. Trong đó có Thể Công Viettel. Nhưng, mong muốn cháy bỏng đã không thành hiện thực. Cay đắng hơn, họ lại còn thua!
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn