Càng nhiều scandal, bóng đá Italia càng thăng hoa

Quang Hoà Quang Hoà
19:22 ngày 27-01-2016
Bóng đá Italia mới đây đã rúng động khi hàng loạt vụ trốn thuế và sử dụng hóa đơn giả bị phanh phui. Với những người lạc quan, vụ bê bối nói trên có khi còn là điểm lành, bởi lịch sử từng 2 lần chứng kiến bóng đá Italia lên đỉnh thế giới sau những cơn “đại hồng thủy”.
Càng nhiều scandal, bóng đá Italia càng thăng hoa
Cơn “đại hồng thủy” thứ nhất có tên Totonero quét qua xứ sở mỳ ống năm 1980 khiến hàng loạt CLB như Milan, Lazio, Perugia, Bologna, Napoli, Avellino (Serie A), Taranto và Palermo (Serie B) khốn đốn. Tuy vậy, Azzurri lại chơi rất hay ở World Cup 1982 và lên ngôi vô địch nhờ màn trình diễn xuất thần của tiền đạo Paolo Rossi. Đây là giải đấu mà cầu thủ bị treo giò 3 năm (sau đó kháng án và chỉ bị cấm thi đấu 2 năm) này ghi được 6 bàn và trở thành Vua phá lưới.

Cú hích với ĐT Italia năm 2006 còn ngoạn mục hơn. Xét về cường độ, quy mô và mức độ nghiêm trọng của các vụ dàn xếp tỷ số trong năm này lớn hơn nhiều. Điều đó cũng có nghĩa, chức vô địch thế giới năm 2006 của đội bóng xứ thiên thanh lung linh gấp bội phần so với những gì diễn ra năm 1982.

Đáng chú ý, khi vụ Calciopoli nổ ra vào tháng 5, World Cup 2006 đã cận kề và trong danh sách ĐT Italia tới Đức thi đấu có khá nhiều thủ dính líu tới tiêu cực. Hệ quả là trước và ngay cả khi World Cup 2006 diễn ra, thầy trò HLV Marcelo Lippi lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa.

Thực tế thì trong giai đoạn đen tối ấy, những cái tên cộm cán trong đội như Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon và Andrea Pirlo phải chịu áp lực cực lớn khi thường xuyên bị thẩm vấn. Tên của họ xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo hằng ngày, nhưng toàn liên quan đến những câu chuyện bên ngoài sân cỏ chứ không phải chuyên môn.

Hàng loạt nhân vật cộm cán trong làng bóng đá Italia bị cáo buộc trốn thuế

Vụ Calciopoli đen tối tới mức, cựu hậu vệ Juventus và ĐT Italia Gianluca Pessotto đã phải nhảy lầu tự tử (27/6). Sau khi nghe tin dữ, 3 người bạn thân thiết của Pessotto là tiền đạo Alessandro Del Piero, hậu vệ phải Gianluca Zambrotta và HLV phó Ciro Ferrara đã tức tốc rời đội để trở về Italia thăm nạn nhân.

Về phần mình, đội trưởng Fabio Canavaro và trung vệ Marco Materazzi đều thừa nhận họ bị sốc khi hay tin Pessotto quyên sinh. Chưa hết, việc nhà vô địch Juventus bị đánh rớt hạng, trong khi hàng loạt CLB như Milan, Lazio, Fiorentina bị trừ điểm ở mùa giải sau đó vì gian lận khiến các tuyển thủ Italia đứng ngồi không yên.

Chẳng ai biết tương lai mình sẽ ra sao sau World Cup 2006, khi đội bóng chủ quản gặp hạn. Có lẽ đây là nguyên nhân chính khiến các cầu thủ Italia chiến đấu với hơn 100% khả năng, như thể World Cup 2006 là cơ hội cuối cùng họ được chơi bóng và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Kết quả, ĐT Italia đã vượt qua tất cả các trở ngại trên đất Đức để lần thứ 4 giành cúp vàng thế giới, còn thầy trò HLV Lippi được tôn vinh như những người hùng. Qua 2 lần Azzuri đứng đứng lên mạnh mẽ sau những vụ scandal, những người duy tâm có lý do để tin rằng vụ bê bối trốn thuế vừa bị phanh phui không đến nỗi là thảm họa. Ngược lại, không biết chừng đây còn là điềm lành báo hiệu ĐT Italia sẽ là địch thủ đáng gờm với mọi anh tài muốn xưng vương ở EURO 2016 sắp tới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x