Theo dõi thông tin

Kevin De Bruyne: 'Chỉ Inter quyết định Scudetto'

01 giờ trước
Từ Castel Volturno, trước thềm đại chiến với Milan, Kevin De Bruyne trải lòng trong một cuộc phỏng vấn dài, chân thành và đầy suy tư. Không còn là “The King” trên sân cỏ, anh xuất hiện như một người đàn ông bình thản, hiểu rõ vị trí của mình trong bóng đá, trong gia đình và trong dòng chảy thời gian.

    PV: Trận Napoli vs Milan mang ý nghĩa gì với anh?

    De Bruyne: “Ở thời điểm này, có lẽ nó là cuộc chiến cho vị trí thứ hai. Bởi Scudetto phụ thuộc hoàn toàn vào Inter Milan. Nếu họ thắng tất cả, họ sẽ vô địch. Chúng tôi không thể kiểm soát điều đó”.
    Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, với giọng điềm tĩnh quen thuộc: “Cách đây vài tuần chúng tôi còn kém rất xa. Bây giờ khoảng cách đã rút ngắn, nhưng vẫn rất khó. Điều quan trọng là Napoli phải thắng tất cả các trận còn lại và tập trung vào mục tiêu thiết thực nhất: trở lại Champions League”.
    Trong bối cảnh SSC Napoli đang tìm lại sự ổn định, De Bruyne không giấu tham vọng, nhưng cũng không ảo tưởng.

    PV: Trận đấu tới cũng là màn đối đầu giữa anh và Luka Modric. Anh nghĩ gì về anh ấy?

    De Bruyne: “Cầu thủ đẳng cấp thế giới. Với tôi, Modric là một trong những tiền vệ hay nhất mọi thời đại, chắc chắn là trong 20 năm qua. Tôi đã đối đầu anh ấy rất nhiều lần. Một cầu thủ tuyệt vời, một con người tuyệt vời”.
    Không có sự khoa trương, không có so sánh hơn thua. De Bruyne chọn cách tôn vinh đối thủ, điều hiếm thấy ở một ngôi sao từng thống trị bóng đá Anh suốt một thập kỷ.

    PV: Anh nghĩ gì khi Italia vắng mặt ở World Cup?

    De Bruyne nhún vai nhẹ: “Đó là một mất mát lớn. Một đất nước như Italia mà không có mặt ở World Cup thì thật đáng tiếc”.

    PV: Vậy bóng đá Ý có đang khủng hoảng?

    De Bruyne: “Có thể. Nếu bạn không dự World Cup 3 kỳ liên tiếp, thì có lẽ là vậy. Nhưng tôi không hiểu rõ hệ thống của họ, từ đào tạo trẻ đến cấp độ cao nhất. Nên tôi không thể nói chắc”.

    PV: Vì sao anh chọn Napoli?

    De Bruyne: “Vì đó là lựa chọn tốt nhất cho tôi và gia đình. Tôi muốn tiếp tục chơi bóng ở đẳng cấp cao, và Napoli mang lại cơ hội đó”.

    Sau hơn 10 năm ở Anh, việc chuyển sang Italia không hề dễ dàng. Nhưng De Bruyne nhìn nhận đó là bước đi cần thiết: “Cuộc sống ở đây khác từ văn hóa, thời tiết đến nhịp sống. Nhưng chúng tôi đã thích nghi. Gia đình tôi hạnh phúc, và điều đó rất quan trọng”.

    PV: Phương pháp của Antonio Conte có thực sự khắc nghiệt?

    De Bruyne bật cười: “Có!”. Một từ, nhưng đủ để nói lên tất cả.
    Dù vậy, anh cho rằng bản thân không gặp quá nhiều khó khăn trong việc thích nghi chiến thuật: “Không có nhiều khác biệt. Ngay từ đầu mùa, chúng tôi cũng đã có những thời điểm chơi với hàng thủ 5 người”.

    PV: Anh chưa ghi bàn từ bóng sống, điều đó có khiến anh bận tâm?

    “Không. Với tôi, điều quan trọng là tạo ra cơ hội, kiến tạo và giúp đội bóng vận hành tốt. Nếu điều đó đang diễn ra, thì tôi hài lòng”.
    Nói về người đồng đội Rasmus Hojlund, De Bruyne không tiếc lời khen: “Cậu ấy có thể trở thành một top player. Nhiệm vụ của tôi là tìm thấy cậu ấy khi di chuyển. Nếu bạn không chuyền bóng, họ sẽ ngừng chạy và điều đó làm mọi thứ tệ hơn”.
    Ở De Bruyne, luôn có một triết lý đơn giản: bóng đá là sự kết nối.

    PV: Anh có coi mình là một cầu thủ đặc biệt?

    De Bruyne lắc đầu: “Không. Tôi nghĩ mình là một cầu thủ tốt. Những gì tôi đã làm trong quá khứ khiến người ta nói như vậy, nhưng với tôi, đó chỉ là công việc”.

    PV: Anh là người cha như thế nào?

    De Bruyne: “Khá nghiêm khắc đôi khi. Nhưng tôi cố gắng dành thời gian cho các con nhiều nhất có thể”.
    Anh thừa nhận sự nổi tiếng khiến mọi thứ trở nên khó khăn: “Tôi không thể là một người cha bình thường. Mọi người luôn nhận ra tôi. Nhưng tôi vẫn cố tìm sự cân bằng”.
    Khi nói về con cái, ánh mắt anh dịu lại: “Tôi chỉ muốn chúng hạnh phúc. Nếu chúng thích bóng đá, cưỡi ngựa hay nhảy múa, điều đó không quan trọng. Tôi sẽ luôn ủng hộ”.

    PV: Napoli có phải bến đỗ cuối cùng?

    De Bruyne: “Tôi không biết. Tôi không nghĩ xa như vậy. Hiện tại tôi hạnh phúc ở đây và vẫn muốn chơi bóng ở đẳng cấp cao”.
    Ở tuổi ngoài 30, De Bruyne hiểu rằng thời gian không còn nhiều, nhưng anh không vội vàng: “Khi cơ thể nói dừng, tôi sẽ dừng. Còn bây giờ, tôi vẫn ổn”.

    PV: Sau khi giải nghệ thì sao?

    “Tôi sẽ dành thời gian cho gia đình. Sau đó, có thể sẽ tìm điều gì đó để làm. Nhưng chưa phải lúc để nghĩ về điều đó.Tình yêu bóng đá cũng thay đổi”.

    PV: Anh còn yêu bóng đá như khi mới bắt đầu?

    De Bruyne suy nghĩ vài giây: “Không. Nhưng tôi nghĩ điều đó là bình thường. Sau 30 năm, đôi khi bạn mất đi một chút cảm hứng như bất kỳ công việc nào”.

    Cuộc phỏng vấn cho thấy Kevin De Bruyne không còn là chàng trai bùng nổ của những năm đầu sự nghiệp. Anh là phiên bản trưởng thành hơn: điềm tĩnh, thực tế và sâu sắc. Trước Napoli vs Milan, anh không nói về phép màu. Anh nói về trách nhiệm, về gia đình và về những điều giản dị nhất trong bóng đá: chuyền bóng, di chuyển và chiến thắng.

    01h45 ngày 7/4: Napoli vs AC Milan

    De Bruyne, bản hợp đồng phá lệ của Napoli
    Kevin De Bruyne là một thương vụ “mang tính cách mạng” của SSC Napoli dưới thời chủ tịch Aurelio De Laurentiis. Ngôi sao người Bỉ gia nhập Napoli theo dạng chuyển nhượng tự do từ Manchester City. Tuy nhiên, để thuyết phục anh đồng ý, đội bóng thành Naples đã phải trả khoản thưởng ký hợp đồng lên tới 10 triệu euro (chia làm 2 đợt), đồng thời đảm bảo mức lương 5,5 triệu euro/năm (sau thuế) trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Đây là lần đầu tiên Napoli thực hiện một thương vụ như vậy với một cầu thủ tự do. Nhưng trước cơ hội chiêu mộ một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới trong thập kỷ qua, De Laurentiis đã chấp nhận vượt qua những nguyên tắc tài chính quen thuộc của mình.

     

    PHƯƠNG LINH • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay