Mertens, Hamsik và Diego Maradona đã được người dân thành phố Napoli phong “Thánh” từ lâu. Nhưng với cú đúp rạng sáng qua, đã có thể trao vương miện cho Mertens. Không chỉ vì anh là người duy nhất còn cống hiến cho đội bóng màu xanh, mà còn bởi Mertens nhiều khả năng sẽ còn gắn bó thêm nữa với CLB này, sau khi Hamsik bỏ sang Trung Quốc để kiếm tiền, còn Maradona vĩ đại là thế nhưng thực chất chỉ có 7 năm cống hiến cho Napoli, kém 1 năm so với Mertens.
Cầu thủ người Bỉ thực hiện cú đúp hạ Roma theo cách đặc biệt. Một bàn được ghi từ đá phạt trực tiếp, bàn còn lại từ... đánh đầu. Kể từ Edinson Cavani cách đây 8 năm, Napoli mới lại chứng kiến một cầu thủ lập cú đúp theo cách như vậy. Trong 100 bàn của Mertens ở Serie A, chỉ 4 đến từ đánh đầu. Cú sút phạt đáng lẽ cũng không do anh thực hiện, khi ở Napoli, Lorenzo Insigne mới là chân đá phạt được giao nhiệm vụ. Nhưng trong pha bóng đó, Mertens đã xin phép đàn em. Anh sút vào vị trí 2 cái bóng áo xanh đứng hàng rào, góc mà thủ môn Pau Lopez không chọn. Thủ thành người Tây Ban Nha hoàn toàn bị đánh lừa.
Không có chiếc cúp nào được trao sau chiến thắng, nhưng cầu thủ 33 tuổi hiểu mình vừa làm được điều đặc biệt. Đây là điểm số thứ 13/15 của Napoli trong 5 trận Serie A gần nhất. Việc thắng liên tiếp 2 đối thủ cạnh tranh Top 4 là Roma và Milan giúp Napoli chỉ còn cách 2 điểm so với khu vực dự Champions League. Nếu thắng Juventus trong trận đá bù, đội bóng của HLV Gattuso thậm chí leo thẳng lên Top 3.
Nếu điều này xảy ra, cũng có thể coi đó là kết thúc ngọt ngào cho đội bóng miền Nam và cá nhân Mertens ở mùa này. Chấn thương mắt cá chân khiến mùa giải khó khăn hơn thường lệ. Sau 27 vòng, anh mới ghi 7 bàn ở Serie A, và 8 trên mọi đấu trường. 7 mùa liên tiếp trước đó, Mertens luôn vượt mốc 10 bàn khi đến giai đoạn này của mùa bóng. Vắng anh, Napoli khủng hoảng hàng công. Đội bóng này giành trung bình 2,4 điểm/trận nếu có Mertens hoặc Victor Osimhen trên sân. Nhưng khi thiếu họ, con số này chỉ là 1,7.
Làm một phép tính đơn giản: Nếu có Mertens từ đầu mùa giải, Napoli có thể đang sở hữu 67 điểm, tức đang... dẫn đầu bảng. Hoặc chí ít, họ sẽ thách thức ngôi vị Scudetto với Inter. Tính kiểu này xem chừng hơi phiến diện, nhưng là một cách hình dung tầm ảnh hưởng của Dries Mertens với hàng công đội bóng áo xanh. Ở bất cứ đội nào, đâu thể đá nếu thiếu “vị Thánh” của mình được? Huống hồ, Mertens là Top 3 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đội bóng.
Thế hệ của những Mertens, Hamsik, Insigne... có lẽ xứng đáng có một Scudetto sau nhiều năm thách thức Juventus trong cuộc đua vô địch. Họ đang thiếu điều đó, và vẫn sẽ không có được nó trong mùa này. Nhưng với cá nhân Mertens, cán mốc 100 bàn giống như việc nhận lấy chiếc vương miện mà người dân Napoli trao cho anh. Ở tuổi 33, khi hợp đồng với Napoli chỉ có thời hạn đến năm 2022, Mertens không còn nhiều thời gian cống hiến. Anh sẽ vượt qua Hamsik về số bàn thắng cho đội nhà ở Serie A, để độc chiếm ngôi vị cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Napoli trong lịch sử giải đấu. Và sau đó, anh cầu mong số phận mỉm cười với mình và Napoli, với một Scudetto vào mùa tới.
Mertens đã cống hiến quá nhiều cho Napoli
Sau 254 trận ở Serie A, Dries Mertens không chỉ mang về cho Napoli 100 bàn thắng mà anh còn có 60 đường kiến tạo. Tức Mertens đã đóng góp trực tiếp vào 160 bàn cho CLB. Xét trên mọi đấu trường, cầu thủ người Bỉ đã đá 349 trận cho đội bóng miền Nam. Anh ghi tổng cộng 133 bàn.
6 - Với cú sút phạt hạ Roma, Mertens nâng tổng số bàn từ đá phạt trực tiếp của anh ở Serie A lên con số 6. Hơn anh chỉ có 2 người còn đang thi đấu, là Paulo Dybala (10 bàn) và Aleksandar Kolarov (7).
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn