Vụ việc bắt đầu khi Lukaku phạm lỗi với Alessio Romagnoli. Để bảo vệ đồng đội, Ibra đã ra khẩu chiến với tiền đạo người Bỉ. Đôi bên tranh cãi quyết liệt và truyền thông bản địa khẳng định Lukaku đã nói: "Tao chờ mày ở bên trong kia".
Cả hai đều nhận thẻ vàng cho tình huống đó. Ở những phút sau, Ibra còn bị đuổi và Milan thua chung cuộc 1-2. Bộ đôi tiền đạo này cũng nhận thêm những án phạt nội bộ và mới đây là phán quyết chính thức từ FIGC.
"Án phạt 4.000 euro cho Ibrahimovic, 3.000 euro cho Lukaku, 2.000 euro cho Milan và 1.250 euro cho Inter. Đây là những án phạt dành cho 2 cầu thủ và 2 CLB đã được thống nhất", tuyên bố của FIGC.
"Đối với 2 cầu thủ, họ đã có những hành vi phi thể thao với những cụm từ khiêu khích, truyền đi thông điệp hoàn toàn không phù hợp với tiêu chí về lòng trung thành, sự trung thực và tinh thần thể thao được quy định bởi Các quy tắc Thể thao".
Án phạt đưa ra rõ ràng là quá nhẹ và không đủ sức răn đe với những ngôi sao triệu phú của Milan và Inter. Tuy nhiên, Ibra còn đang vướng vào một rắc rối khác có thể khiến anh bị cấm thi đấu 3 năm.
Cụ thể, UEFA đã ra quyết định điều tra cáo buộc Ibra có đầu tư tài chính vào một công ty cá độ. Theo quy định, FIFA và UEFA cấm mọi cầu thủ đầu tư vào những công tư cá độ. Tuy nhiên, đầu tháng này, truyền thông Thụy Điển loan tin công ty Unknown AB của Ibra có cổ phẩn của hãng cá độ Bethard.
Đây là thông tin không hề tích cực với tiền đạo 39 tuổi, nhất là khi anh vừa mới gia hạn với Milan tới 2022 vào tuần trước. Ibra muốn tiếp tục thi đấu đỉnh cao để có thể góp mặt trong đội hình tuyển Thụy Điển tham dự nhiều giải đấu lớn sắp tới.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn