Bóng Đá Plus trên MXH

Vụ lùm xùm Calhanoglu vs Lautaro: Chưa hạ nhiệt

03 giờ trước
Sau những ngày căng thẳng với lời qua tiếng lại trên mạng xã hội và trước ống kính, Lautaro Martinez và Hakan Calhanoglu đã gọi điện trực tiếp để giải thích với nhau. Tuy nhiên, rạn nứt trong phòng thay đồ Inter vẫn còn sâu, và Galatasaray đang sẵn sàng can thiệp bằng một lời đề nghị hậu hĩnh cho tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ.

    Lautaro công khai chỉ trích đồng đội sau thất bại tại Club World Cup

    Mầm mống mâu thuẫn

    Mọi chuyện bắt đầu khi Lautaro, đội trưởng Inter, công khai chỉ trích thái độ và cam kết của Calhanoglu trong một buổi trả lời phỏng vấn sau thất bại ở Club World Cup. Thủ quân người Argentina cho rằng đồng đội của mình đã không đặt lợi ích tập thể lên trên hết, và bày tỏ thất vọng trước thái độ “nửa vời” của Calhanoglu trong một số thời điểm quan trọng.

    Phản ứng của Calhanoglu không đến từ phòng thay đồ mà xuất hiện… trên mạng xã hội: tiền vệ Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải một thông điệp úp mở, thể hiện sự bất bình với lời lẽ của Lautaro và hàm ý rằng những chuyện như vậy nên được giải quyết nội bộ. Sự việc càng căng thẳng khi đồng đội Marcus Thuram ấn “like” bài đăng của Calhanoglu, được hiểu như động thái ủng hộ anh trong cuộc đối đầu ngầm này.

    Cuộc gọi nóng

    Trước sức ép của truyền thông và sự khó chịu của ban huấn luyện, hai trụ cột cuối cùng đã chọn cách nói chuyện riêng tư. Lautaro và Calhanoglu gọi điện trực tiếp, không công khai, nhằm giải thích lý do đằng sau hành động của mình. Theo nguồn tin, đây chưa thể gọi là một “cuộc hòa giải” mà chỉ là cơ hội để mỗi người bày tỏ quan điểm và phần nào xoa dịu bầu không khí.

    Trong khi HLV Cristian Chivu và lãnh đạo Inter tỏ ra không hài lòng với cách đôi bên đưa mâu thuẫn ra ngoài công luận, họ vẫn giữ quan điểm rằng vấn đề này cần được dàn xếp trong phòng thay đồ, tránh lan ra toàn đội và ảnh hưởng tới hình ảnh CLB.

    Mối quan hệ giữa Lautaro và Calhanoglu xấu đi và khó có thể hàn gắn

    Galatasaray chớp thời cơ

    Đúng lúc này, Galatasaray đã cử đại diện tiếp cận Calhanoglu. Dù anh chưa công khai đề nghị ra đi, thái độ lửng lơ với thông điệp “chúng ta sẽ thấy” trên mạng xã hội đủ để khiến Inter hiểu rằng cánh cửa chia tay không đóng chặt.

    Người đại diện của Calhanoglu, Gordon Stipic, được cho là đã có liên lạc với Inter. Phía Inter khẳng định sẽ không để anh ra đi miễn phí, cũng không chấp nhận bán với giá rẻ. Dù vậy, họ đã hạ mức yêu cầu từ 35–40 triệu euro xuống còn khoảng 30 triệu, một mức mà Galatasaray có thể xem xét. Nếu Galatasaray đưa ra lời đề nghị hợp lý, thương vụ này có thể được giải quyết nhanh chóng trong hè.

    Nội bộ Inter vẫn chờ hồi kết

    Mặc dù cuộc gọi giữa Lautaro và Calhanoglu đã phần nào hạ nhiệt căng thẳng, không ai dám chắc vết nứt sẽ hoàn toàn lành lặn, nhất là khi những động thái trên mạng xã hội và thái độ của các cầu thủ khác cho thấy phòng thay đồ đã chia thành những nhóm ủng hộ khác nhau.

    Inter từng nhiều lần vượt qua những mâu thuẫn nội bộ trong lịch sử, nhưng ban lãnh đạo hiểu rằng đây là thời điểm then chốt: hoặc xử lý dứt điểm để tập thể tập trung cho mùa giải mới, hoặc nguy cơ mất một trụ cột hoặc cả hai sẽ trở thành hiện thực.

    Hiện tại, quả bóng vẫn nằm trong chân Calhanoglu: hoặc hòa giải với Lautaro và tiếp tục gắn bó với Inter, hoặc chọn một khởi đầu mới cùng Galatasaray.

    Inter chuẩn bị một cuộc “đại phẫu” đội hình
    Vụ bùng nổ căng thẳng của Lautaro Martinez khiến phòng thay đồ chia rẽ. Hàng loạt trụ cột có thể ra đi, ngoài Hakan Calhanoglu, giờ có cả Davide Frattesi, người đang được Atletico Madrid theo đuổi. Marcus Thuram tỏ ra khó chịu với phát ngôn của Lautaro và cân nhắc rời San Siro, dù sở hữu điều khoản giải phóng 85 triệu euro. Dumfries cũng có khả năng ra đi bởi điều khoản phá vỡ hợp đồng chỉ là 30 triệu euro. Ngoài ra, Mehdi Taremi và Yann Bisseck cũng đang tiến gần cánh cửa rời Inter. Ở chiều ngược lại, mục tiêu số một là Ederson của Atalanta, nhưng mức giá 50 triệu euro là rào cản lớn. Trong khi đó, Nicolo Rovella của Lazio đã bị gạch tên khỏi danh sách mục tiêu khi CLB chủ quản quyết giữ anh theo ý HLV Sarri.

     

    PHƯƠNG LINH • 03 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay