Juve thống trị trong sự buồn tẻ
Thêm một mùa giải Serie A trôi qua với kịch bản chán chường. Roma từng nổi lên như là hiện tượng đáng thú vị, nhưng sau cùng Juventus vẫn đàn áp tất cả để lên ngôi. Serie A 2013/14 thiếu những điểm nhấn, những hiện tượng xuyên suốt mùa bóng để mang lại sự hấp dẫn…
JUVENTUS VẪN CHỈ LÀ VUA “AO LÀNG”
Premier League đón nhà vua mới Man City. La Liga cũng chào vị tân vương Atletico Madrid trở lại sau 18 năm. Nhưng Serie A thì nằm ngoài làn sóng đổi mới. Một lần nữa, Juventus lại thống trị giải đấu này với chức vô địch thứ 3 trong mùa giải thứ 3 liên tiếp.
Đã có những kỳ vọng về một cuộc lật đổ ở Serie A, khi Roma khởi đầu đầy hứng khởi và dẫn đầu đoàn đua tới tận vòng 12. Nhưng sau cùng thì tiếng nói của bản lĩnh, của đẳng cấp từ Juventus vẫn bao phủ tất cả. Bianconeri lên ngôi đầu từ vòng 13 và kể từ đó đến tận cuối mùa, đội quân của HLV Antonio Conte không chịu nhường vị trí “cầm cờ” cho bất kỳ kẻ nào. Sự vượt trội của Juve thể hiện ở chỗ họ từng trải qua 8 vòng liên tiếp không bị thủng lưới, từ ngày 27/10 - 16/12. Sự vượt trội cũng nằm ở chỗ Juve trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Serie A cán cột mốc 100 điểm/mùa. Bianconeri chỉ đăng quang sớm 2 vòng, nghĩa là về lý thuyết thì chỉ sớm hơn Man City và Atletico Madrid đúng 1 và 2 tuần. Nhưng thực ra từ trước đó rất lâu, các tifosi đã không còn quan tâm đến cuộc đua Scudetto nữa bởi khoảng cách quá lớn giữa Juve và Roma. Sự thống trị trong nhàm chán của Bianconeri là bởi thế.
Vấn đề nằm ở chỗ, Scudetto của Juve kém lung linh đi rất nhiều bởi tại châu Âu, họ vẫn chỉ là kẻ học việc. Không thể nói Bianconeri không có động lực ở Europa League mùa này khi trận chung kết được tổ chức ngay tại Juventus Arena. Cũng không thể nói đội ngũ mà Conte đang sở hữu là kém bản lĩnh, thiếu kinh nghiệm ở cúp châu Âu. Nên nhớ, Buffon, Pirlo, Chiellini, Bonucci, Vidal, Pogba hay Tevez… đều là những ngôi sao hàng đầu. Nghĩa là Juve có động lực rõ ràng, có lực lượng cực mạnh, nhưng tất cả đều không giúp họ cải thiện thành tích nghèo nàn ở cúp châu Âu. Cả 2 trận đấu với Benfica ở tứ kết Europa League, Juve đều cho thấy điều này.
Tất cả nằm ở chuyện bản lĩnh. Juventus đã đánh mất sự già giơ ở cúp châu Âu, hình ảnh quen thuộc của họ ở thập kỷ 90 và những năm đầu thiên niên kỷ mới. Sau scandal Calciopoli, Bianconeri trở lại Serie A từ mùa 2007/08. Đến nay, đã 7 năm trôi qua, nhưng Juve vẫn chưa thể khôi phục lại vị thế ở cúp châu Âu. Sự thống trị của họ ở Serie A kém giá trị đi nhiều vì thế.
THIẾU HIỆN TƯỢNG NỔI BẬT
Sự nhàm chán của Serie A mùa này còn đến từ việc thiếu những hiện tượng xuyên suốt trong cả mùa bóng. Roma từng nổi lên giai đoạn đầu mùa khi thắng 10 trận liên tiếp. Napoli cũng được kỳ vọng lớn với cơn mưa tiền trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2013. Tuy nhiên, những hiện tượng này sớm bị bóp ghẹt. Roma không bao giờ trở lại ngôi đầu kể từ sau khi mất nó ở vòng 13. Napoli thì còn thất vọng hơn nữa, khi chỉ “cầm cờ” được đúng 2 vòng (3 và 4) trong cả mùa giải. Để so sánh, Serie A không có những gương mặt mới như Liverpool của Premier League và Atletico Madrid của La Liga.
Không chỉ vậy, Serie A cũng thiếu cả gương mặt mới trên góc nhìn cầu thủ. Trong danh sách 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mùa này, người ta vẫn thấy những cái tên không thể “cũ” hơn như Luca Toni (20 bàn), Di Natale và Palacio (17). Trong khi đó, những chân sút được kỳ vọng rất nhiều là Carlos Tevez, Fernando Llorente và Gonzalo Higuain thì chưa thực sự đáp ứng được hết mong mỏi.
Serie A 2013/14 đã khép lại. Nhưng bài toán về sự thống trị của Juve, về việc tìm ra làn gió mới cho giải đấu đang ngày càng khô cằn này, vẫn là dấu hỏi lớn!
Vé Europa League kịch tính của Parma
Trước vòng 38, Parma (55 điểm) chỉ kém 1 điểm so với Torino (56), đội đứng thứ 6 nơi được dự Europa League. Vì vậy Parma phải đánh bại Livorno và chờ đợi Torino sẩy chân. Thày trò Donadoni đã hoàn thành nhiệm vụ với thắng lợi 2-0. Trong khi đó trên sân Fiorentina, Torino bị thủ hòa 2-2 (Cerci sút hỏng penalty phút 90), đau đớn nhìn Parma vươn lên thứ 6 để giành vé Europa League.
CÁC DANH HIỆU CỦA MÙA GIẢI
- VÔ ĐỊCH
Juventus
- DỰ CHAMPIONS LEAGUE
Juventus, Roma, Napoli
- DỰ EUROPA LEAGUE
Inter, Fiorentina, Parma
- VUA PHÁ LƯỚI
Immobile (Torino - 22 bàn)
- XUỐNG HẠNG
Catania, Livorno, Bologna
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn