Có sự tương đồng nào giữa hai đội bóng thành Milan trong trận ra quân Serie A cuối tuần qua, chắc chắn không phải là tỉ số hay lối chơi vì Milan giành trọn 3 điểm (thắng Lazio 3-1), trong khi Inter chỉ hòa thất vọng trước Torino (0-0). Đó là vị trí thủ môn, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Inter và Milan mới giống nhau ở vị trí chốt chặn.
Diego Lopez và Samir Handanovic đều đã đẩy thành công những quả penalty. Lopez giúp chiến thắng của Milan trọn vẹn hơn, trong khi Handanovic thực sự đã cứu cho Nerazzurri khỏi một trận thua trong ngày ra quân. Tài bắt phạt đền của thủ thành người Slovenia đã trở thành một câu chuyện dài ở Serie A, trong 5 mùa bóng gần nhất, Handanovic đã cản phá thành công tới… 14 quả penalty, thậm chí trong mùa giải 2010/2011 thủ thành này còn cản phá 6/8 quả phạt đền mà Udinese phải nhận, một kỷ lục của Serie A kể từ mùa giải 1948/49. Handanovic đã và đang là một trong những thủ môn bắt phạt đền xuất sắc nhất thế giới.
Trong khi đó, bên nửa đỏ thành Milan, Diego Lopez cũng chứng tỏ đẳng cấp của người từng đẩy Iker Casillas lên băng ghế dự bị ở Real. Chỉ huy hàng thủ tốt, chắc chắn và cực kì an toàn trong những pha không chiến, thậm chí còn đẩy được 1 quả penalty cực hiểm trong những phút cuối cùng. Kể từ sau thời điểm Dida bị dính pháo sáng vào năm 2005, Milan chưa bao giờ có trở lại một thủ môn xuất sắc như thế. Với Diego Lopez, Rossoneri hoàn toàn có thể tin tưởng vào một vị trí cao trong mùa giải này.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Milan thắng to, lên ngôi đầu nhờ ai? Nhờ bộ ba tấn công bỗng được “khai quật” và tân HLV Filippo Inzaghi, người vẫn còn khá lạ lẫm trong bộ complet màu đen khi nhảy múa bên đường biên!
Vòng 1 Serie A loạt trận 1h45 đêm qua chứng kiến việc những tên tuổi lớn như Inter Milan và Napoli gặp phải rất nhiều khó khăn khi đá trên sân khách. Nếu như Inter để đội chủ nhà Torino cầm chân 0-0, thì Napoli cũng chỉ thắng được Genoa với tỷ số sát nút 2-1 vào phút chót.
Juventus đã khởi đầu chặng đường bảo vệ Scudetto một cách suôn sẻ khi giành chiến thắng 1-0 trước Chievo, thế nhưng có lẽ ít ai quan tâm đến điều đó vì tương lai của Arturo Vidal mới là chủ đề được bàn tán nhiều nhất ở Juve vào lúc này.
Phải ít giờ trước khi trận đấu giữa Milan và Lazio diễn ra, đội bóng áo sọc đỏ-đen mới chính thức đón Fernando Torres về từ Chelsea. Nhưng không cần tới Torres, hàng công Milan vẫn để lại dấu ấn đậm nét.
Torino và Inter đều vừa vượt qua vòng loại Europa League, nhưng rõ ràng đội chủ sân Olimpico phấn khích với thành tích này hơn là gã khổng lồ thất thế thành Milan. Không dễ để Inter có thắng lợi trong ngày ra quân!
Bất chấp nhiều thay đổi trước mùa giải mới, nhưng Juventus vẫn chơi đầy ấn tượng trong trận ra quân. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào bảng điện tử, sẽ không thể thấy được sự áp đảo của Lão phu nhân.
Trước khi Serie A 2014/15 chính thức khai màn, Milan đã bán tiền đạo ngôi sao Balotelli cho Liverpool. Không “bom tấn”, không ngôi sao. Rossoneri lại chuẩn bị cho mùa giải mới theo cách nhạt nhòa như những năm qua.
Ngay sau khi công bố kết quả bốc thăm AFF Cup 2024, trên mạng xã hội có rất nhiều CĐV Việt Nam cho rằng tuyển Việt Nam sẽ khó vượt ải mang tên Indonesia.
Trước nhiều ý kiến nghi ngờ cho rằng HLV Kiatisuk bất ngờ từ chức ở CAHN để trở về Thái Lan dẫn dắt ĐTQG nước này, nhà cầm quân sinh năm 1973 đã chính thức lên tiếng.
Chỉ có thể lên ngôi ở vòng đấu cuối cùng, với số điểm “chỉ” là 91 cùng thành tích không mấy ấn tượng trước các đối thủ trực tiếp, dường như chức vô địch năm nay là kém ấn tượng nhất trong số 6 danh hiệu Premier League mà Man City đã giành được cùng với Pep Guardiola. Hãy thử “chấm điểm” xem có thực sự là như thế không nhé!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn