3 tháng rưỡi sau cuộc chạm trán một chiều tại Siêu cúp Italia, 2 cái tên tưởng chừng không liên quan lại một lần nữa đứng ở hai đầu chiến tuyến, trong bối cảnh mọi thứ đã thay đổi.
Ở bán kết Siêu cúp Italia tại Riyadh, Napoli giành chiến thắng 2-0 và sau đó đăng quang. Nhưng dấu ấn lớn nhất không chỉ nằm ở tỷ số, mà ở màn trình diễn áp đảo của Hojlund.
Trung phong người Đan Mạch không chỉ ghi bàn, mà còn “hủy diệt” hàng thủ Milan, đặc biệt là De Winter, người trực tiếp theo kèm anh. Trong cả 2 bàn thắng, hậu vệ người Bỉ đều bị lép vế: một lần để Hojlund làm tường cho đồng đội, lần khác bị chính tiền đạo này vượt qua và dứt điểm hạ gục thủ môn.
Đó là một trong những trận đấu hay nhất mùa của Hojlund, và ngược lại, là đêm ác mộng với De Winter.

Cuộc tái ngộ tại sân Diego Armando Maradona lần này gần như chắc chắn sẽ diễn ra, khi cả hai đều là lựa chọn đá chính của Antonio Conte và Massimiliano Allegri.
Hojlund tiếp tục là đầu tàu trên hàng công Napoli, trong bối cảnh Romelu Lukaku chưa kịp trở lại. Sau nỗi thất vọng khi không thể cùng Đan Mạch dự World Cup, chân sút này càng có động lực khẳng định mình.
Ở chiều ngược lại, De Winter buộc phải gánh vác hàng thủ Milan khi Matteo Gabbia chưa bình phục chấn thương. Nhưng lần này, anh không còn là “phiên bản non nớt” của vài tháng trước.
Sự trưởng thành của De Winter là điểm nhấn lớn. Được trao cơ hội thi đấu thường xuyên, hậu vệ người Bỉ dần tích lũy sự tự tin và thích nghi tốt hơn với hệ thống phòng ngự.
Nhận định bóng đá Napoli vs AC Milan, 01h45 ngày 7/4: Cầm chân nhau
Trận derby thắng Inter Milan 1-0 hồi tháng 3 là minh chứng rõ ràng nhất. De Winter đã chơi chắc chắn, khóa chặt các mũi nhọn đối phương và cho thấy anh đủ khả năng đối đầu với những tiền đạo hàng đầu.
Chính niềm tin từ Allegri cũng góp phần thay đổi cầu thủ này. Khi ban lãnh đạo không tìm thêm trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, thông điệp gửi đi rất rõ ràng: Milan đặt cược vào sự tiến bộ của De Winter.
Nếu như ở Riyadh, Hojlund là người chiến thắng tuyệt đối, thì tại Naples, câu chuyện có thể khác. Một bên là tiền đạo đang khao khát khẳng định, một bên là hậu vệ trẻ vừa “lột xác”.
Trong trận cầu có thể định đoạt cục diện cuộc đua Scudetto, màn đối đầu giữa Hojlund và De Winter hứa hẹn sẽ là chìa khóa. Và lần này, cán cân có thể không còn nghiêng hoàn toàn về một phía.


























