Thứ nhất, đấy là sự nhạy bén về mặt chuyên môn của Seedorf (ông thấy rõ các điểm mạnh, yếu khác nhau của đối thủ). Thứ hai, bản thân Seedorf cũng thấy rõ ưu, nhược điểm của các cầu thủ trong tay để chọn đội hình. Công bằng mà nói, lực lượng Milan hiện thời “không đến nỗi nào”. Chỉ có điều, tất cả đều có nhược điểm, kể cả loại ngôi sao trụ cột như Kaka, De Jong hoặc Balotelli. Seedorf dùng người hợp lý không chỉ ở chỗ xếp đội hình mà ở cả việc thay người ngay trong trận đấu.
Gặp đội Sampdoria vốn thủ cánh yếu, Seedorf dùng Adel Taarabt - kém nhất về tên tuổi trong số các tiền vệ Milan, nhưng lại là tiền vệ duy nhất chuyên đá cánh, và Taarabt trở thành cầu thủ hay nhất trận đấu. Khi đá để thắng, anh dùng Montolivo và Muntari giữa sân. Khi cần chắc chắn, anh lại dùng Essien và De Jong. Có lúc, anh đẩy hậu vệ Abate lên chơi như tiền đạo cánh. Có lúc, anh bỏ cả Kaka...
Đại khái là như vậy. Nhưng Seedorf có một thành công quan trọng hơn cả sự chọn lựa hợp lý trong vấn đề dùng người. Đó là cái uy của nhà cầm quân. Có lẽ nhờ vào uy tín của một cựu danh thủ cực kỳ thành công, Seedorf luôn thuyết phục được các cầu thủ mất chỗ vì chọn lựa của mình. Không ai phàn nàn vì phải ngồi ngoài, cũng không ai phàn nàn khi phải thay đổi vị trí sở trường.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn