Alexander Zverev: 'Tôi cảm thấy an toàn ở US Open'

Minh Nam
08:17 ngày 02-09-2020
Sau bóng đá và bóng rổ, tới tennis bắt đầu cuộc sống vừa thi đấu vừa cách ly xã hội. Để chuẩn bị cho US Open, các tay vợt phải ở tập trung. Hãy lắng nghe chia sẻ của anh em nhà Zverev về trải nghiệm này, về nỗi nhớ... mẹ của cậu em và những câu chuyện thú vị khác xoay quanh cuộc sống biệt lập.
Alexander Zverev: 'Tôi cảm thấy an toàn ở US Open'

Tuần trước Cincinnati 2020 đã diễn ra. Đây là giải đấu tennis lớn đầu tiên được tổ chức sau gần nửa năm môn thể thao này bị gián đoạn vì Covid-19. Chức vô địch Masters 1000 này thuộc về Novak Djokovic, sau khi ngôi sao người Serbia hạ Milos Raonic ở trận chung kết. Sau Cincinnati, Grand Slam thứ 2 trong năm và cũng là một giải đấu trên đất Mỹ chính thức khởi tranh là US Open 2020. 

US Open được tổ chức tại thành phố New York và đã bắt đầu thi đấu từ hôm thứ Hai vừa qua. Cũng như Cincinnati, khán giả vẫn sẽ không được vào sân. Alexander Zverev có góp mặt ở US Open và anh phải sống trong một khách sạn được BTC chỉ định. Để bảo đảm an toàn sức khoẻ và phòng chống dịch bệnh, đội ngũ đi theo hỗ trợ các tay vợt được BTC giới hạn, với tối đa là chỉ 3 người. Tay vợt trẻ người Đức, hạt giống số 5 của US Open vừa có bài trả lời phỏng vấn CNN từ phòng riêng tại khách sạn và anh gọi thi đấu trong điều kiện như vậy là “trải nghiệm lần đầu tiên trong đời”. 

“Tôi là người luôn đi du lịch cùng với gia đình. Tôi luôn sống xung quanh bố, mẹ và anh em mình. Nhưng ở giải đấu này, tất cả đều không thể có mặt ở đây cùng tôi. Tôi tới US Open chỉ có một mình cùng với 2 HLV thể lực. Không một thành viên nào trong BHL của tôi, hoặc trong đội ngũ của tôi, muốn đi tới đây. Bởi họ không cảm thấy an toàn. Tôi tôn trọng điều đó và tôi không muốn ép buộc họ phải đi cùng mình.

Tôi nghĩ mình phải kỷ luật hơn. Tôi phải trưởng thành trong mọi trường hợp. Bởi tôi phải tập một mình, chẳng có ai cả. Tôi cũng phải làm mọi thứ, từ đi siêu thị, mua đồ ăn…, rất nhiều thứ khác tương tự mà tôi phải tự tay làm, những điều mà tôi chưa từng làm trước đó”, Alexander chia sẻ. 

Cùng đi với Alexander là người anh trai, đồng thời cũng là HLV, Mischa Zverev. Thông thường, Mischa có tham dự US Open. Nhưng năm nay, anh của Alexander không thi đấu để tập trung hỗ trợ cho cậu em. Mischa cũng có bài trả lời phỏng vấn trên CNN nói về mục tiêu ở giải đấu trên đất Mỹ. 

“Tôi nghĩ sự quan tâm của tôi cũng như cả gia đình là giống nhau. Đó là không phải chúng tôi tiến sâu tới đâu tại US Open. Mà là chúng tôi muốn quay lại quê nhà mà vẫn mạnh khoẻ. Chúng tôi muốn cả đội quay trở về được bình an. Đó thực sự là những điều mà chúng tôi quan tâm nhất”, Mischa tâm sự. 

“Thông thường, ở đây có hàng triệu người. Họ đã xây những sân golf mini, cả những sân bóng rổ. Họ đã xây rất nhiều thứ để hỗ trợ các tay vợt và đó là một trải nghiệm tuyệt vời cho chúng tôi. Nhưng dĩ nhiên là chúng tôi nhớ các CĐV. Chúng tôi nhớ họ bởi cảm xúc mà họ tạo ra cho các tay vợt.

Thi đấu trên SVĐ trước 20.000 khán giả là điều mà chúng tôi không có trong năm nay. Nhưng điều quan trọng là tôi cảm thấy an toàn. Ngay từ những ngày đầu tiên, chúng tôi luôn phải trải qua những đợt kiểm tra, xét nghiệm. Bây giờ cứ 4 ngày chúng tôi sẽ có 1 đợt xét nghiệm Covid-19. BTC đã làm rất tốt công việc của mình để giữ an toàn nhất có thể cho mọi người. Chúng tôi không thể chỉ nghĩ về bản thân lúc này. Chúng tôi phải nghĩ cho tất cả, cho cộng đồng. Chúng tôi phải nghĩ cho thành viên của đội và cho cả các tay vợt khác”, Alexander khẳng định. 

Năm 2020, Alexander đã có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Tại Australian Open, Alexander đã lọt vào tới bán kết (thua Dominic Thiem) và đây là lần đầu tiên anh tiến sâu như vậy ở một giải Grand Slam. Tuy nhiên ở Cincinnati vừa qua, Alexander lại thất bại trước cựu Big Four thế giới, Andy Murray. Tài năng trẻ người Đức hy vọng anh sẽ rút ra được nhiều bài học để chinh phục cột mốc mới là lần đầu tiên góp mặt trong một trận chung kết của giải Grand Slam. 

Zverev em giành vé vào vòng 2
Ở trận ra quân US Open 2020, Alexander Zverev (ảnh, bên trái) chạm trán tay vợt cao 2m03, Kevin Anderson, đối thủ anh từng toàn thắng cả 5 trận. Tuy gặp không ít khó khăn trước khả năng giao bóng đỉnh cao của Anderson, nhưng cuối cùng hạt giống số 5 của giải vẫn giành chiến thắng chung cuộc 3-1 với các tỉ số là 7-5, 5-7, 6-3 và 7-5 để ghi tên mình vào vòng 2. Với khả năng toàn diện và bản lĩnh hơn ở các thời điểm quyết định, Zverev em thắng xứng đáng và sẽ gặp tay vợt người Mỹ, Brandon Nakashima ở vòng sau.

Nhánh đấu khó nhất của US Open 2020
Sau lễ bốc thăm diễn ra cuối tuần trước, US Open đã tìm ra nhánh đấu khó nhất. Theo đó, tay vợt số 1 thế giới từng 17 lần giành Grand Slam, Novak Djokovic, có thể chạm trán với Stefanos Tsitsipas hoặc Alexander Zverev ở bán kết. Trong trường hợp thắng trận ở bán kết, ngôi sao 33 tuổi người Serbia nhiều khả năng đụng độ tay vợt thứ 2 thế giới Dominic Thiem, người được xếp ở vị trí cuối tại bảng đấu đối lập. Trong khi vắng mặt 2 tay vợt mạnh Rafael Nadale và Roger Federer, Nole có nhiều cơ hội giành Grand Slam lần thứ 18 trong sự nghiệp. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x