
Theo đó, Alcaraz đã không thể kết thúc mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp một cách trọn vẹn, khi tay vợt 22 tuổi này giành được 8 danh hiệu, bao gồm 2 Grand Slam (Pháp mở rộng và Mỹ mở rộng), và leo lên vị trí dẫn đầu BXH ATP.
Trên trang cá nhân, tay vợt số 1 thế giới cho biết anh rất đau lòng khi không thể đại diện cho đất nước mình tại Bologna, giáng một đòn mạnh vào hy vọng giành chức vô địch của Tây Ban Nha.
Alcaraz gặp vấn đề về gân kheo trong trận thua cuối cùng trước Jannik Sinner tại ATP Finals ở Turin, nhưng sau đó đã bác bỏ những ý kiến cho rằng anh có thể không thi đấu ở Davis Cup. Tuy vậy, cuối cùng anh vẫn phải tuyên bố rút lui khỏi Davis Cup 2025.
"Tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng tôi sẽ không thể chơi cho đội tuyển Tây Ban Nha tại Davis Cup ở Bologna. Tôi bị phù nề ở gân kheo bên phải và bác sĩ khuyến cáo tôi không nên thi đấu.

Tôi luôn nói rằng được chơi cho đội tuyển Tây Ban Nha là điều tuyệt vời nhất, và tôi thực sự mong muốn được giúp đội chúng tôi chiến đấu giành chức vô địch Davis Cup 2025. Tôi sẽ trở về nhà với trái tim tan vỡ", Alcaraz viết trên mạng xã hội về tình hình của mình cũng như cảm xúc của anh.
Tây Ban Nha sẽ bắt đầu hành trình chinh phục Davis Cup 2025 bằng trận tứ kết gặp CH Séc vào thứ Năm và hiện được dẫn dắt bởi Jaume Munar, tay vợt xếp hạng 36 thế giới.
"Tôi không hề lo lắng. Tôi sẽ có hai tuần trước khi thi đấu và tôi sẽ hồi phục hoàn toàn vào ngày diễn ra trận đấu", Alcaraz phát biểu tại buổi họp báo quảng bá cho sự kiện A Racquet đầu tiên tại The Rock (New Jersey) và Miami Invitational vào ngày 7 và 8/12.
























