
Jannik Sinner trở lại nơi từng chứng kiến thất bại đau đớn nhất sự nghiệp với màn khởi đầu mạnh mẽ tại Roland Garros 2026.
Một năm trước, Sinner từng để vuột mất cơ hội có tới 3 championship-point trước Carlos Alcaraz ở trận chung kết Roland Garros. Lần trở lại Paris năm nay cho thấy anh vẫn là ứng viên số một cho chức vô địch.
“Tôi rất vui khi được trở lại đây”, Sinner nói sau trận. “Đây là nơi rất đặc biệt với tôi và nhìn chung có nhiều kỷ niệm đẹp. Trận mở màn luôn khó khăn, nhưng được chơi ở suất tối càng đặc biệt hơn. Cảm ơn khán giả đã ở lại cổ vũ cho tôi”.
Trong lần đầu gặp Tabur, tay vợt hạng 171 thế giới dự giải nhờ suất đặc cách, Sinner kiểm soát hoàn toàn các pha bóng cuối sân. Anh ghi 40 winner và không đối mặt break-point nào suốt trận đấu.
Tay vợt Italy cũng tiếp tục thể hiện khả năng phòng ngự ấn tượng với nhiều pha cứu bóng hiểm hóc, nổi bật là cú thuận tay squash và pha trái tay ghi winner trong tư thế trượt người ở set ba.
Chiến thắng này giúp Sinner nối dài chuỗi thắng lên 30 trận liên tiếp. Trong năm 2026, anh đã thâu tóm cả 5 danh hiệu Masters 1000, gồm Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid và Rome.

Tại Rome cách đây hơn 1 tuần, Sinner trở thành tay vợt thứ hai trong lịch sử, sau Novak Djokovic, hoàn tất Career Golden Masters - vô địch đủ cả 9 giải Masters 1000. Anh cũng là tay vợt trẻ tuổi nhất làm được điều này.
Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất của Sinner ở Paris lần này là hoàn tất Career Grand Slam. Tay vợt 24 tuổi, hiện sở hữu 4 danh hiệu Major, đang hướng tới mục tiêu trở thành người thứ bảy trong kỷ nguyên Mở chinh phục đủ 4 chức vô địch Grand Slam.
Ở vòng hai, Sinner sẽ gặp Juan Manuel Cerundolo, người đánh bại Jacob Fearnley 6-2, 7-6(0), 7-6(7).



























