DƯ ÂM TRẬN CHUNG KẾT ÚC MỞ RỘNG 2021

Next Gen khi nào mới chính thức chào sân?

LÂM PHONG
13:51 ngày 24-02-2021
Khi những tay vợt như Daniil Medvedev bắt đầu nổi lên, kéo theo sự già đi của nhóm Roger Federer, Rafael Nadal hay Novak Djokovic, rất nhiều người cho rằng thế hệ mới của làng banh nỉ thế giới đã sẵn sàng thay thế họ. Thế nhưng liệu nhận định này có thật sự đúng với tình hình hiện tại?
Next Gen khi nào mới chính thức chào sân?

Những khoảng trống Grand Slam

Bất chấp đã thua Novak Djokovic trong trận chung kết, Daniil Medvedev vẫn vươn lên một tầm cao mới: Vị trí thứ 3 trên BXH ATP – thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp cầm vợt của anh. Vị trí này có được nhờ Medvedev tích luỹ tới 20 chiến thắng liên tiếp trước khi bị chặn lại bởi Nole trên sân khấu Rod Laver Arena mới đây.
Trong rất nhiều bài phát biểu thời gian qua, Djokovic vẫn luôn gọi bại tướng của mình trong trận chung kết Úc mở rộng vừa qua là Next Gen (thế hệ kế cận). Những thành viên của Next Gen như Medvedev, Dominic Thiem hay Stefanos Tsitsipas sẽ sớm thay thế quyền lực và tầm ảnh hưởng của nhóm Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic trong tương lai. Lý thuyết sẽ là như vậy.

Tuy nhiên thực tế đang chỉ ra, thông qua chính thành tích của Medvedev, rằng có lẽ NHM tennis sẽ còn phải chờ thêm một thời gian dài nữa, khi thế hệ Next Gen 2.0 ra đời thì những trang sử mới của làng banh nỉ mới được thật sự mở ra.

Cứ nhìn vào một so sánh đơn giản: Năm 25 tuổi, Djokovic đã sở hữu tới 6 danh hiệu Grand Slam. Năm nay Medvedev 25 tuổi và anh vẫn chưa từng thắng ở một Grand Slam nào. Thành tích tốt nhất của tay vợt người Nga chỉ là 2 lần lọt vào chung kết Grand Slam (Úc mở rộng 2021 và Mỹ mở rộng 2019). Năm 25 tuổi, Nole đã từng vươn lên vị trí số 1 thế giới. Năm nay 25 tuổi và thứ hạng cao nhất  Medvedev từng có được chỉ là ngôi số 3 ATP.

Daniil Medvedev bất lực trước Djokovic trong trận chung kết Úc mở rộng vừa qua

Nếu nhìn toàn cảnh thì còn tệ hơn: Nhóm Federer-Nadal-Djokovic đang nằm trong tay tới 48 danh hiệu Grand Slam, còn những tay vợt được gọi là Next Gen của lang banh nỉ hiện tại thì mới có duy nhất… 1 Grand Slam (Mỹ mở rộng 2020 của Thiem). Khôi hài ở chỗ, Mỹ mở rộng năm ngoái là giải đấu mà Federer và Nadal không tham dự, còn Nole thì bị loại khỏi giải một cách ngớ ngẩn chỉ vì đánh quả bóng trúng vào cổ trọng tài. Vậy rốt cuộc những đại diện của làng banh nỉ tương lai có xứng đáng được gọi là Next Gen hay không, khi mà những vinh quang rực rỡ nhất của tennis vẫn cứ chảy về chỗ trũng mà Federer-Nadal-Djokovic đang đứng?

Trông đợi gì ở Medvedev?

Biểu hiện của Medvedev trong trận chung kết vừa qua với Nole cũng khiến nhiều người đặt niềm tin vào anh phải nghi ngờ. Ở set thứ 3, ngôn ngữ cơ thể đã tố giác sự hoảng loạn về tâm lý của Medvedev: Anh đập vợt (ảnh nhỏ), lắc đầu, ánh mắt hoang mang, thường xuyên hướng về phía HLV của mình tìm kiếm sự cầu cứu hoặc động viên. Rõ ràng Medvedev không tin bản thân có thể thắng được Djokovic.

Có khá nhiều người cho rằng Nole cũng đập vợt, cũng cáu giận. Nhưng điều khác biệt lớn là tay vợt số 1 thế giới chỉ để cho sự rối loạn cảm xúc đó chi phối trong giây lát, còn Medvedev lại để dư âm của nó ảnh hưởng trực tiếp tới phong độ. Trong bài phát biểu sau trận chung kết, Medvedev nói rất ngây thơ rằng, nếu được gặp lại Nole ở một trận chung kết Grand Slam khác, anh sẽ không lặp lại những sai lầm của bản thân. Anh nói rằng mình vừa có được kinh nghiệm quý giá. Vấn đề ở chỗ, Medvedev đã 25 tuổi. Đây là độ tuổi mà nhóm “tre già” hiện tại đã phát triển rực rỡ, đã tích lũy được vô số trải nghiệm ở trên đỉnh thế giới. Còn Medvedev thì mới bắt đầu rút kinh nghiệm để chơi ở một trận chung kết Grand Slam hay sao?

Có lẽ điều mà thực tế đang muốn chỉ ra là, để tìm được những Federer, Nadal hay Djokovic tiếp theo, làng banh nỉ có lẽ cần chờ đến thời điểm thế hệ đàn em của Medvedev ra đời. Họ sẽ mang theo những luồng tư duy mới, những triết lý mới để tạo nên một diện mạo thật sự mới cho thế giới quần vợt.   

Nadal kêu gọi tiếp tục tổ chức các giải đấu

Theo Rafael Nadal, việc dừng những giải đấu do tác động từ đại dịch Covid-19 trong thời gian qua rõ ràng đã ảnh hưởng tiêu cực đến những người đang hoạt động trong môn thể thao này. Bên cạnh đó, Nadal cũng bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của Novak Djokovic trong việc tìm ra những giải pháp phù hợp, vừa đảm bảo quyền lợi cũng như sức khỏe của từng VĐV tham dự giải.

Naomi Osaka leo lên vị trí thứ 2

Cùng với việc trở thành nhà vô địch Australian Open 2021, Naomi Osaka đã leo lên vị trí thứ 2 trên BXH của WTA. Số điểm mà Osaka hiện có là 7.835, đẩy Simona Halep (7.255 điểm) xuống vị trí thứ 3. Trong khi ngôi vị số 1 của WTA vẫn thuộc về Ashleigh Barty (9.186 điểm). Ngoài ra Top 10 còn có sự trở lại của Serena Williams, khi tay vợt này tăng 4 bậc từ vị trí 11 lên vị trí thứ 7.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x