Nếu muốn ăn món trứng ốp la ở giải Australian Open năm nay, chỉ cần có trứng, 1 cái chảo mà không cần đến bếp.
Không cần phải bật bếp làm gì cho tốn ga, tốn điện và lịch kịch, cồng kềnh. Đơn giản vì Melbourne Park bây giờ đã là chảo lửa tự nhiên rồi.
Melbourne Park quá nóng. Có thời điểm nóng đến 43 độ C khiến có trận đấu phải tạm dừng. Đó là chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” ở Australian Open. Nhưng vẫn phải nói, vẫn phải than tiếp.
Trăm nghe không bằng một thấy, để minh chứng sinh động cho chảo lửa Australian Open, đang rộ lên mốt khoe ảnh ốp la trứng tại Melbourne Park.
Đơn giản nhất, người ta chỉ cần lấy quả trứng đập ra rồi thả ngay xuống mặt sân. Thế là có ngay món ốp la. Vì lý do vệ sinh, món trứng ốp la không cần đến bếp và chảo này chỉ nhằm để đăng trên các mạng xã hội như Facebook hay Twitter là chính.
Còn để ăn một cách nghiêm túc thì chỉ cần có thêm một chiếc chảo. Nói chẳng đùa chút nào, một tay phóng viên ảnh đã tranh thủ vừa tác nghiệp, vừa làm món ốp la.
Người ta hay bảo “ăn ngay cho nóng”. Nhưng dưới chảo lửa Melbourne Park thì có lẽ ăn lúc nào cũng nóng!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Đề tài xuyên suốt tại Australian Open trong những ngày qua không gì khác là cái nắng nóng kỷ lục. Và người ta cũng không quên đề cập đến căn bệnh hiểm nghèo cũng xuất phát từ đây.
Hôm nay là ngày thi đấu với sự góp mặt của rất nhiều tên tuổi lớn ở cả giải Nam lẫn Nữ. Thật may khi đã không có tay vợt sáng giá nào rơi rụng ở vòng đấu này...
Thời điểm cách đây đúng 5 năm đánh dấu một kỷ niệm buồn trong sự nghiệp của Novak Djokovic, tay vợt số 2 thế giới hiện nay và đang hướng đến chức vô địch thứ tư liên tiếp...
Ta vợt số 1 thể giới, Serena Williams đang thể hiện phong độ khủng khiếp ở thời điểm hiện tại bằng một chiến thắng nhẹ nhàng tiếp theo và ghi tên mình vào vòng 3 của giải.
Theo truyền thông Đức, Burnley đòi Bayern Munich trả 20 triệu euro đền bù hợp đồng mới chịu chia tay HLV Vincent Kompany. Lúc này, Bayern đang đàm phán để hạ thấp con số kia, còn Kompany được cho là đã tới với thành phố Munich.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn