Maria Sharapova
"Búp bê Nga" giải nghệ ở tuổi 32 là bất ngờ lớn với hầu hết người hâm mộ quần vợt. Kể từ khi trở lại năm 2017 sau án phạt 15 tháng vì dính doping, Sharapova không tìm lại được phong độ cao trước đây.
Cựu tay vợt số một thế giới cũng phải chịu đựng cảnh tái phát chấn thương liên miên. Cuối tháng 2/2020, Sharapova từ giã sự nghiệp sau 15 năm thi đấu chuyên nghiệp với 36 danh hiệu WTA, trong đó có năm Grand Slam.
Caroline Wozniacki
Tay vợt Đan Mạch đã có một sự nghiệp tuyệt vời với tổng cộng 71 tuần giữ ngôi số một thế giới và 30 danh hiệu WTA, trong đó có duy nhất một Grand Slam ở Australian Open 2018.
Viêm thấp khớp là một phần nguyên nhân khiến Wozniacki nói lời chia tay quần vợt khi kết thúc Australian Open 2020 - giải đấu mà tay vợt 30 tuổi đã dừng bước ở vòng ba.
Ekaterina Makarova
Trước Sharapova, một tay vợt Nga khác cũng đã thông báo giải nghệ mà không tiết lộ lý do cụ thể. Cuối tháng 1/2020, trên trang Instagram cá nhân, cựu tay vợt số một thế giới đánh đôi Ekaterina Makarova đã tuyên bố từ giã sự nghiệp để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.
Trong 16 năm cầm vợt chuyên nghiệp, Ekaterina Makarova đã giành được ba chức vô địch Grand Slam đôi nữ.
Julia Goerges
Hai tuần trước sinh nhật tuổi 32, Julia Goerges đã nói lời từ giã quần vợt. Tay vợt xinh đẹp người Đức cho biết, lý do khép lại sự nghiệp quần vợt để mở ra chương mới trong cuộc đời.
Trong cả sự nghiệp, Julia Goerges giành được bảy danh hiệu WTA và từng leo lên vị trí số chín trên bảng xếp hạng WTA vào tháng 8/2018.
Carla Suarez Navarro
Cùng nói lời chia tay quần vợt ở tuổi 32 là Carla Suarez Navarro, một trong những tay vợt nữ xuất sắc nhất của Tây Ban Nha. Cô là một trong số ít các tay vợt nữ đánh trái một tay.
Navarro từng leo lên hạng số sáu thế giới vào tháng 2/2016 và đã có hai danh hiệu WTA. Trước khi giải nghệ hồi tháng 9/2020, Navarro đã phát hiện mắc ung thư bạch huyết. Theo tin mới nhất, rất may cô đã chiến thắng căn bệnh quái ác đó.
Ngoài ra, các tay vợt nữ khác cũng giải nghệ trong năm 2020 gồm: Vania King, Rika Fujiwara, Jessica Moore, Johanna Larson, Anna Tatishvili, Silvia Soler-Espinosa, Pauline Parmentier, Magdalena Rybarikova và Jamie Hampton.
Ở quần vợt nam, sự tiếc nuối lớn nhất đối với fan hâm mộ tennis chính là lời giã từ sự nghiệp của anh em sinh đôi nhà Bryan, Bob Bryan và Mike Bryan. Bộ đôi tay vợt huyền thoại người Mỹ đã cùng nhau giành được hơn 100 danh hiệu ATP, trong đó có 16 Grand Slam, và giữ ngôi số một thế giới đôi nam trong tổng cộng 438 tuần.
Cuối tháng 8/2020, "Rắn hai đầu nhà Bryan" đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 42. "Chúng tôi đã cống hiến hơn 20 năm cho quần vợt và đã đến lúc khép lại để mở ra một chương tiếp theo của cuộc đời mình. Thật may mắn khi được cùng nhau thi đấu trong một quãng thời gian dài đến như vậy", trích chia sẻ của Bob và Mike Bryan.
Steve Darcis
Tên tuổi của tay vợt Bỉ bỗng dưng "nổi như cồn" khi Steve Darcis đánh bại Rafael Nadal ngay trong ngày khai mạc Wimbledon 2013. Ở giải Grand Slam sân cỏ năm đó, Nadal xếp hạt giống số năm, còn Steve Darcis xếp hạng 135 thế giới và chưa từng vượt qua vòng ba một giải Grand Slam. Thế mà, "Cá mập" - biệt danh của Steve Darcis, đã hạ gục "Vua sân đất nện" chỉ sau ba set, trong đó có hai loạt tie-break.
Chấn thương và gánh nặng tuổi tác là nguyên nhân Steve Darcis thông báo giải nghệ ở tuổi 36. Tay vợt Bỉ giành được hai danh hiệu ATP và thứ hạng cao nhất đạt được là 38 thế giới vào tháng 5/2017.
Santiago Giraldo
Tuy không giành được một danh hiệu ATP nào cho đến lúc giải nghệ, Santiago Giraldo vẫn để lại dấu ấn của mình bằng những chiến thắng vang dội trước các đối thủ lớn như Andy Murray, Dominic Thiem hay Del Potro.
Từng leo lên vị trí số 28 thế giới vào tháng 9/2014, Santiago Giraldo chính là tay vợt Colombia có thứ hạng cao nhất trong lịch sử quần vợt quốc gia này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn