Ở hoàn cảnh hiện tại, Rafael Nadal được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua Grand Slam với Novak Djokovic, bởi giới hạn thể chất đã chạm ngưỡng. Sân đất nện sở trường ở Roland Garros là nơi duy nhất tay vợt 36 tuổi có thể mơ giành thêm Grand Slam, trong khi Djokovic tỏ ra quá mạnh ở ba Grand Slam còn lại.
Theo lời HLV Toni Nadal - người dẫn dắt tay vợt Tây Ban Nha giai đoạn 1990-2017, danh hiệu không phải thước đo duy nhất cho sự thành công. Ông tin rằng, cho dù Djokovic có giành được bao nhiêu Grand Slam đi chăng nữa, tay vợt người Serbia không bao giờ được yêu mến như cháu mình.
"Trong tâm trí người hâm mộ đã hằn sâu cuộc cạnh tranh kinh điển giữa Federer và Rafa. Ngay cả khi Djokovic vượt qua và phá vỡ sự thống trị của họ, cậu ta cũng không bao giờ được yêu mến như hai người kia", ông Toni Nadal nói trong cuộc trả lời phỏng vấn của Vanity Fair cuối tuần qua. "Thêm nữa, những hành vi của Nole trên sân đôi khi rất phức tạp".
Cựu HLV của Nadal ám chỉ việc Djokovic thi đấu ở Australian Open 2023 với chấn thương gân kheo nhưng luôn bị nghi ngờ là giả chấn thương.
"Trước thềm giải đấu, sau khi có kết quả chụp cộng hưởng từ giống như của Nole, 97% các tay vợt sẽ xin rút lui. Nhưng cậu ấy đến từ một không gian khác với bộ não hoạt động kiểu khác", HLV Goran Ivanisevic nói sau trận chung kết Australian Open hôm 29/1.
Trước những nghi ngờ giả chấn thương, Djokovic cảm thấy ấm ức. Anh nói: "Chỉ có tôi bị nghi ngờ khi chấn thương. Khi các tay vợt khác bị đau, họ như nạn nhân được đồng cảm. Tôi chấn thương thì bị nghi ngờ giả vờ. Điều đó thật thú vị. Tôi không cần chứng minh điều gì với bất kỳ ai".
Trong tuần đầu Australian Open 2023, Djokovic nhiều lần phải gọi chăm sóc y tế, do ảnh hưởng của chấn thương gân kheo. Tay vợt Serbia thường xuyên gặp vấn đề ở đùi trái, di chuyển không thoải mái. Nhưng sang tuần thứ hai, Djokovic đã chơi một thứ tennis đỉnh cao, dù gặp các đối thủ mạnh. Anh thua duy nhất một set trên đường đến ngôi vô địch - danh hiệu Australian Open thứ 10 trong sự nghiệp của Djokovic.
Djokovic chia sẻ thêm, anh đã siêu âm và chụp chiếu đầy đủ để kiểm tra mức độ chấn thương, nhưng chỉ công khai vào thời điểm thích hợp. "Tôi không quan tâm lúc này mọi người đang nghĩ gì về tôi", Djokovic nói. "Thật thú vị khi xem câu chuyện xoay quanh tôi sẽ được họ đưa đi xa tới đâu. Tôi đã quen với điều đó, nó cho tôi thêm sức mạnh và động lực. Vậy nên, tôi cảm ơn họ về điều đó".