Bóng Đá Plus trên MXH

Cuộc cạnh tranh vất vả để làm người mẫu F1: 'Muốn có thành công thì phải đánh đổi'

06:01 ngày 18/09/2020
Phải dậy từ 4 giờ sáng, luôn sống trong môi trường cạnh tranh cực kỳ ngột ngạt khi 250 người đẹp chỉ có thể chọn ra một, đồng thời phải tuân theo những lệnh cấm khắc nghiệt. Đó là cuộc sống của những “grid girls”, hay hiểu nôm na là “Người mẫu F1”. Hãy nghe lời tâm sự của người trong cuộc để rõ hơn về thế giới bí ẩn này.

    “Sắc đẹp là sự khổ luyện”

    “Bình minh ở Texas chưa lên, nhưng tôi đã phải dậy sớm để làm công tác hậu cần cho các tay đua. Chúng tôi cũng nổi tiếng, nhưng không ai được hơn họ (các tay đua). Thực ra để có thể tập hợp vào lúc 5 giờ thì tôi đã phải dậy từ 4 giờ để chuẩn bị mọi thứ cho riêng mình. Còn các tay đua, họ chỉ việc thức dậy là hưởng thụ mọi thứ sẵn có. Vất vả thật đấy, nhưng với chúng tôi, nó thật xứng đáng. Sắc đẹp là sự khổ luyện”. Đó là lời tâm sự của Amanda Bingman, một trong những người mẫu F1 nổi tiếng ở nước Mỹ hồi Công thức 1 tổ chức ở quốc gia này cách đây 8 năm. 

    Để chuẩn bị cho sự kiện đó, hàng ngàn cô gái tại Texas và các bang lân cận, thậm chí ở quốc gia khác, đã nô nức kéo đến vòng tuyển chọn. Rất khắt khe, một loạt quy chuẩn đã được đề ra và cuối cùng, chỉ có 31 người đẹp được chọn, với tỷ lệ 250 chọi 1. Tất cả những người được chọn đều rất hứng khởi, vì họ có cơ hội đổi đời khi nửa tỷ khán giả trên khắp hành tinh sẽ nhìn thấy mình. Trên đường đua, ngoài những tay đua thì chắc chắn các người mẫu F1 sẽ được chú ý nhiều nhất.  

    Và làm thế nào để được chú ý? Ngoài một gương mặt đẹp và thân hình nóng bỏng, chắc chắn họ phải có những kỹ năng đặc biệt mà có lẽ chỉ học được khi gắn bó với F1. “Họ phải học cách tạo đường cong cơ thể sao cho uốn lượn và gợi cảm nhất. Họ cũng phải biết cách nháy mắt đúng lúc camera lia tới. Đứng trước cánh paparazzi, họ phải biết phản ứng thế nào. Tất cả đều rất tỉ mỉ. Nhưng được là một phần của F1 thì bạn phải học tất cả. Nhưng cũng xứng đáng thôi, vì bạn được cảm nhận rõ ràng nhất sự cuồng nhiệt của đám đông và bạn được chú ý tới”, Krystal Malloy, nữ nhiếp ảnh gia, nhớ lại thời cô tác nghiệp ở trường đua F1.

    Nghề “grid girls” luôn có nhiều rủi ro, nhưng nó xứng đáng để họ đánh đổi

    Thăng tiến và rủi ro

    Các nhà tài trợ luôn gắn bó với F1, mà các cô gái xinh đẹp thì hợp nhất cho vai trò kết nối nhà tài trợ với tay đua. Thử hình dung khi một cô gái xinh đẹp mặc trang phục quảng cáo đứng cạnh những Sebastian Vettel, Lewis Hamilton… chắc chắn tấm ảnh sẽ hút mắt hơn rất nhiều. Đó là lý do grid girls trở thành một nghề hấp dẫn. Bởi thù lao nó mang lại không hề nhỏ, bên cạnh đó còn là cơ hội phất lên trong nghề người mẫu. 

    Thế nhưng trong thế giới của các người mẫu F1 cũng có những quy tắc thậm chí là khiến những người trong cuộc còn khó hiểu. “Tôi từng được chỉ định đi cùng Michael Schumacher. Lúc chụp hình, tôi tiến tới anh ấy và cười tươi thật tươi. Cứ nghĩ rằng Michael sẽ nói “xin chào” lại, nhưng không, anh ấy im lặng và sau đó rời đi”, Grace Kim, một người mẫu F1, nhớ lại.

    Thực ra điều Kim cảm thấy khó hiểu đã trở thành quy tắc trong nghề người mẫu F1. Bởi các người đẹp như Kim đều bị cấm giao tiếp với tay đua. Họ có thể chụp ảnh, đứng cạnh nhau, nhưng đó chỉ là tất cả. Quy tắc nghe có vẻ khắc nghiệt này, thực ra cũng để giúp các người mẫu F1 tránh khỏi rủi ro, trong đó điển hình nhất là việc bị quấy rối. Vì trong thế giới của đàn ông, có nhiều trường hợp các cô gái F1 rơi vào thế bí, như chính lời chia sẻ của Ashley Elgie, một người mẫu F1 khác: “Có lần tôi tiến vào một bữa tiệc. Khi bước qua cửa, tôi sững sờ bởi trong phòng toàn đàn ông, xung quanh thì nồng nặng mùi rượu. Sợ thì sợ, nhưng tôi vẫn phải bước tiếp. Chúng tôi đã được huấn luyện xử lý trong mọi tình huống sao cho nhã nhặn nhất. Luôn cười tươi, chào hỏi và phải biết đưa ra những lý do nhằm bảo vệ mình”.

    Trường hợp của Elgie vẫn còn nhẹ nhàng, bởi đã có nhiều vụ quấy rối tình dục nhắm đến các người mẫu F1. Rủi ro luôn có, nhưng trên tất cả, công việc này mang lại cho các cô gái quá nhiều. Sức hấp dẫn lớn của nghề này khiến các cô gái vẫn sẵn sàng đánh đổi sức khỏe và chấp nhận rủi ro để dấn thân.

    Bi kịch “grid girl”

    Cách đây 1 tháng, hậu trường F1 chứng kiến bi kịch đau thương. “Grid girl” người Anh, Khloe Atkinson (ảnh) qua đời chỉ 2 ngày sau sinh nhật thứ 33 của cô. Atkinson bị suy thận nặng. Chỉ có duy nhất một “ánh sáng cuối đường hầm” cho Atkinson hi vọng giữ lại sự sống là trải qua phẫu thuật ghép thận. Tiếc rằng người đẹp xấu số này đã chẳng thể đợi được tới ngày các bác sỹ có thể tìm được thận để ghép cho cô. 

    Giấc mơ có thật

    Cựu “grid girl” Melissa James không ngần ngại tâm sự về công việc mà cô từng gắn bó bên đường đua F1 này. James chia sẻ trên kênh CNN: “Tôi vô cùng yêu thích và tự hào về công việc này. Đúng là tuổi nghề của chúng tôi rất ngắn. Đúng là có rất nhiều tranh cãi kèm những dị nghị về công việc của chúng tôi. Nhưng với những cô gái đam mê tốc độ như tôi, việc trở thành grid girl thực sự là giấc mơ có thật. Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn chọn làm grid girl”.

    XEM THÊM

    'Người mẫu F1', nghề hấp dẫn nhưng đã tuyệt chủng

    10 bí mật 'trong nghề' của những cô nàng Ring Girl

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Minh Tâm • 06:01 ngày 18/09/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay