Nguyễn Ngọc Quang Bảo từng là kình ngư nổi tiếng của Việt Nam, được ngành thể thao TP.HCM đánh giá cao về chuyên môn và được chọn là một trong những gương mặt thuộc lứa “thế hệ vàng” đưa đi tập huấn ở nước ngoài. Suốt từ năm 2004 đến 2008, Quang Bảo đã 4 lần đi tập huấn tại Australia theo chương trình này. Dẫu thế, thành tích của Quang Bảo cũng chỉ mới đạt ở tầm quốc gia và các giải trẻ của khu vực Đông Nam Á chứ chưa vươn được đến huy chương SEA Games, điều rất nhiều các tuyển thủ bơi thế hệ của Quang Bảo luôn khát khao và mơ ước.
Giờ đây, khi đã chia tay thể thao đỉnh cao, nhưng Quang Bảo vẫn nhớ hoài chiếc HCV đầu tiên anh giành được tại giải bơi VĐQG vào năm 2005, đấy là nội dung 200m tự do, năm ấy Quang Bảo mới 15 tuổi. Sau đó, anh tiếp tục thống trị ở các nội dung bơi tự do, đặc biệt là các nội dung bơi hỗn hợp và ngửa, chưa kể còn là kỷ lục gia 200m ngửa và 200m hỗn hợp. Ngoài các thành tích bơi trong nước, Quang Bảo còn giành HCB giải trẻ Đông Nam Á 2002, 2 HCV giải bơi các lứa tuổi Australia mở rộng năm 2004 và 2005 nội dung 200m hỗn hợp…
Cuối năm 2010, khi nhận thấy khả năng bơi không còn phát triển được nữa, Quang Bảo lấn sân sang môn lặn và giành một số kết quả khả quan. Thực tế vấn đề này cũng chẳng có gì lạ, vì thời gian ấy rất nhiều tay bơi tên tuổi sau khi không còn phát triển sự nghiệp liền chuyển hướng sang môn lặn và có được những kết quả tốt. Chẳng hạn như Quang Bảo, khi chuyển sang lặn anh đã giành chiếc HCĐ SEA Games 2011 ở nội dung 100m chân vịt đôi trên đất Indonesia, sau đó tiếp tục giành chiếc HCĐ giải vô địch lặn châu Á 2012 diễn ra tại Đà Nẵng.
Cuối năm 2014, kình ngư của làng bơi lặn TP.HCM chính thức chia tay sự nghiệp thể thao đỉnh cao để chuyển hướng sang một lĩnh vực mới hoàn toàn là làm người dẫn chương trình (MC). Tuy nhiên, ở thời điểm đó Quang Bảo đã là một MC được rất nhiều người biết đến, đặc biệt trong các chương trình dành cho giới trẻ Việt Nam ngay từ lúc anh còn thi đấu thể thao chuyên nghiệp.
Nhắc lại những ngày đầu đến với nghề MC, Quang Bảo bồi hồi nhớ lại: “Hồi năm 2009 lúc đang thi đấu đỉnh cao, nhưng đồng lương của VĐV chẳng đủ sống nên tôi phải xoay sở làm thêm. Thời điểm ấy kênh Yeah1 tuyển chọn người mẫu và tôi đã… liều mình đi thi. Kết quả chiều cao 1,80m của mình không đủ để trúng tuyển người mẫu, nhưng mọi người lại thấy tôi ăn nói lưu loát nên chọn vào vai trò người dẫn chương trình”.
Sau lần “liều mình” ấy, Quang Bảo còn tham gia cuộc thi Hot VTeen 2010 với phần thể hiện bài hát Ước Mơ và chia sẻ thông điệp: “Các bạn muốn trở thành người thế nào, đứng ở vị trí nào thì hãy vạch cho mình một kế hoạch để thực hiện ước mơ đó. Nếu vấp ngã, bạn cứ hãy lạc quan vì đấy chính là thử thách để bạn vững bước hơn. Khi bạn toàn tâm toàn ý cho việc gì, thành công sẽ ở gần bạn hơn”. Phần thể hiện ấy đã thuyết phục được ban giám khảo lẫn khán giả để anh có chiếc vé lọt vào vòng chung kết…
Quang Bảo chia sẻ: “Những ngày đầu đến với nghề MC, thực sự tôi bỡ ngỡ lắm vì chẳng biết gì cả, tất cả đều mới mẻ so với đường đua xanh nên tôi phải học lại từ đầu. Ban đầu, việc làm VJ ở một kênh truyền hình đã giúp tôi tự khám phá bản thân và học hỏi nhiều thứ một cách nhanh nhất. Sau đó, tôi học hỏi từ đàn anh đàn chị đi trước và tự tích cóp vốn liếng có được qua những năm tháng làm nghề, chứ thật sự tôi chưa hề học qua một khóa nào về việc dẫn chương trình…”.
Bắt đầu từ năm 2009, nhưng phải đến năm 2015 Quang Bảo mới chính thức dấn thân vào nghề dẫn chương trình chuyên nghiệp và đồng hành với nhiều show lớn của giới showbiz, cũng như làm việc và tiếp xúc với nhiều gương mặt tên tuổi của giới giải trí từ trong nước đến quốc tế. Đặc biệt, trong năm 2016, chàng cựu tuyển thủ này đã giành giải Bạc cuộc thi Én Vàng dành cho người dẫn chương trình chuyên nghiệp, và hiện đang là một MC tài năng nhiều màu sắc của Việt Nam.
Hỏi chia tay thể thao đỉnh cao đã lâu, nhưng có bao giờ Quang Bảo cảm thấy nhớ? Chàng kình ngư bơi một thời thổ lộ: “Nhớ nhiều chứ anh, vì đó là cả một thời tuổi trẻ của tôi. Thế nên, tôi đã cùng những người bạn là cựu danh thủ bơi ngày xưa tham gia một lớp huấn luyện miễn phí cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt vào Chủ nhật hàng tuần tại TP.HCM”. Với những tuyển thủ thể thao, quãng thời gian tập luyện và thi đấu dẫu rất vất vả, nhưng cũng là những năm tháng tươi đẹp nhất và mãi không quên!
Mở phòng tập boxing
Đầu năm 2021, Quang Bảo và vài người bạn cùng nhau mở một phòng tập boxing ở quận 10 (TP.HCM), nhưng dịch Covid-19 khiến phòng tập phải đóng cửa suốt và chỉ mới hoạt động trở lại từ tháng 10 vừa qua. Quang Bảo cho biết: “Có lẽ qua Tết Nguyên đán 2022, phòng tập mới chính thức hoạt động trở lại một cách đàng hoàng. Mong sao dịch bệnh được kiểm soát ổn để đời sống xã hội trở lại bình thường và bản thân tôi cũng có thể yên tâm với nghề”.