
Theo chuyên gia chuyển nhượng Ben Jacobs, Arsenal chỉ chấp nhận để Myles Lewis-Skelly ra đi nếu nhận được một mức phí chuyển nhượng "điên rồ". Dù đại diện của cầu thủ này đã chủ động liên hệ với phía Quỷ đỏ nhưng Arsenal vẫn đang nắm thế chủ động.
Trước đó theo Daily Mail, đội chủ sân Old Trafford đang nghiêm túc cân nhắc việc chiêu mộ cầu thủ 19 tuổi thuộc biên chế Arsenal. Lewis-Skelly vốn được đánh giá cao nhờ khả năng thi đấu đa năng, đặc biệt trong vai trò hậu vệ trái hoặc tiền vệ trái. Tuy nhiên, cơ hội phát triển của anh tại đội chủ sân Emirates đang bị hạn chế đáng kể.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta, Lewis-Skelly gặp phải sự cạnh tranh gay gắt. Anh hiện xếp sau những cái tên như Piero Hincapié và Riccardo Calafiori trong thứ tự lựa chọn. Không chỉ vậy, những tài năng trẻ như Lewis Hall hay Nico O'Reilly cũng đang bị áp lực không nhỏ.

Mùa giải năm nay, Lewis-Skelly chưa thực sự có nhiều cơ hội thể hiện. Anh mới chỉ có 12 lần đá chính trong tổng số 27 trận, phần lớn xuất hiện từ băng ghế dự bị. Những đóng góp đáng chú ý của cầu thủ này khá hạn chế, ngoài màn trình diễn tích cực trong chiến thắng trước Wigan tại FA Cup.
Việc không được trọng dụng thường xuyên khiến Lewis-Skelly dần mất kiên nhẫn, và được cho là đã cân nhắc khả năng rời Arsenal để tìm kiếm bến đỗ mới. Đây chính là cơ hội để MU vào cuộc, trong bối cảnh họ cần làm mới đội hình và đầu tư cho tương lai.
Cựu tiền đạo Alan Smith của Arsenal từng nhận định rằng, Arsenal sẽ bán Lewis-Skelly như sau: "Tôi nghĩ Arsenal sẽ bán cậu ấy trong thời gian tới. Họ có thể thu về một khoản lợi nhuận tốt vì đây là cầu thủ từ học viện. Hiện tại, có hai cái tên là Riccardo Calafiori và Piero Hincapie đang xếp trên Lewis-Skelly trong việc lựa chọn ở cánh trái. So với Lewis-Skelly, bộ đôi này là những hậu vệ giỏi hơn".



























