Những nỗi đau phía sau vinh quang của Henin

Điệp Anh
13:24 ngày 14-10-2019
Cho đến giờ nhắc đến Justine Henin là người yêu tennis vẫn còn nguyên ký ức về tay vợt hào hoa với cú trái tay một tay đỉnh nhất thế giới. Song ít ai biết rằng phía sau những vinh quang trên sân banh nỉ, cựu tay vợt số 1 thế giới người Bỉ đã phải vượt qua nhiều nỗi đau chất chồng.
Những nỗi đau phía sau vinh quang  của Henin
Mất mát và cô đơn

Henin sinh ra tại Liege, Bỉ vào ngày 1/6/1982. Ngay từ khi chào đời, cô gái có sinh nhật trùng với ngày Quốc tế thiếu nhi này đã phải gánh áp lực ghê gớm. Áp lực ấy tiếp tục bám lấy Henin suốt về sau. Tất cả bắt nguồn từ biến cố xảy ra 9 năm trước khi Henin ra đời.

Năm 1973, chị gái Florence của Henin không may qua đời sau một tai nạn giao thông thương tâm. Bi kịch xảy ra khi cô chị đáng thương của Henin mới lên 3 tuổi. Kể từ đó, song thân Jose và Francoise của Henin luôn sống trong nỗi dằn vặt và u uất. Đến khi Henin chào đời, bố mẹ coi cô như sự khỏa lấp cho hình bóng của Florence. Henin rất hay bị đem ra so sánh với Florence.

Henin bén duyên tennis từ sớm. Năm Henin 2 tuổi, gia đình cô chuyển từ Liege đến vùng Rochefort của Bỉ. Gần nhà Henin có một CLB tennis. Henin tập tennis ở CLB này từ hồi còn bé tí.


Năm 1992, khi lên 10 tuổi, Henin vô địch một giải quần vợt trẻ ở Bỉ. Phần thưởng cho mầm tài năng này là chuyến đi tới Paris, nơi cô được theo dõi trận chung kết đơn nữ French Open giữa 2 tượng đài quần vợt Monica Seles và Steffi Graf. Dù Seles thắng trận chung kết ấy nhưng Graf mới là tay vợt gây ấn tượng mạnh với Henin. Ngồi trên khán đài, cô bé Henin mơ đến một ngày có được vinh quang như thần tượng Graf.

Bà mẹ Francoise của Henin cũng tâm sự với con gái mình rằng bà muốn một ngày được thấy cô chơi trận chung kết ở French Open. Francoise mơ một ngày được chứng kiến người lên ngôi vô địch ở đây sẽ là Henin.

Giấc mơ có thật với Henin nhưng lại không thành hiện thực với Francoise. Đúng là đến năm 2003, Henin trở thành nhà vô địch French Open. Nhưng trên khán đài vĩnh viễn không còn Francoise. Bà đã qua đời từ năm 1995 vì bệnh ung thư.

Họa vô đơn chí, sau khi mẹ đẻ của mình qua đời vì ung thư, Henin liên tiếp phải nhận những nỗi mất mát. Ít năm sau cái chết của bà Francoise, một người cháu trai của Henin chết trẻ. Ít phút sau khi để thua trận chung kết Wimbledon 2001, Henin được thông báo rằng ông của cô vừa trút hơi thở cuối cùng.


Những người thân yêu của Henin cứ lần lượt ra đi mãi. Những người còn ở lại thì xa cách Henin. Xa cách không phải về mặt địa lý mà về mặt tình cảm. Không xa mặt nhưng cách lòng.

Thành phần gia đình Henin dự khán trận chung kết đơn nữ French Open 1992 không chỉ có cô và mẹ cô. Ở một góc khác của khán đài còn có ông bố Jose và cậu em trai Thomas của cô. Ngày ấy họ đã không ngồi xem tennis cùng nhau. Về sau, giữa Henin với bố và em trai cô càng xa cách. Henin không giấu giếm chuyện không nhận được hậu thuẫn gì từ bố và em trai trong quá trình cô chuyển sang thi đấu tennis chuyên nghiệp.

Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm

Trên sân banh nỉ, Henin là ngôi sao. Còn ở hậu trường, Henin là một ngôi sao cô đơn. Mẹ thì mất sớm. Bố và em trai lại cách lòng. Mâu thuẫn giữa Henin và ông bố Jose càng gay gắt kể từ khi cô có bạn trai. Ông Jose phản đối mối quan hệ giữa Henin và người yêu Pierre-Yves Hardenne của cô.


Tưởng như Henin tìm được tình yêu bù đắp cho những mất mát và cô đơn về mặt tình cảm ruột thịt. Ngày 16/11/2002, Henin lên xe hoa với Hardenne trong đám cưới được tổ chức ở lâu đài Lavaux-Sainte-Anne gần Rochefort. Từ đó, Henin đổi luôn họ sang Henin-Hardenne theo họ chồng.

Nhưng đến tháng 1/2007, sau khi bất ngờ xin rút lui khỏi giải Australian Open, Henin thông báo cô và Hardenne đã ly hôn. Cũng trong năm 2007, Henin chuyển lại họ từ Henin-Hardenne về Henin.

Cũng may mà cuối cùng hạnh phúc muộn màng cũng mỉm cười với Henin. Cô tái hôn với anh chàng Benoit Bertuzzo vào năm 2014 và đã có với tình yêu mới này một cô con gái và một cậu con trai.

Henin giờ thế nào?

Tính đến nay Henin đã giải nghệ được 8 năm. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên tạp chí Sport của Bỉ, Henin cho biết hiện cô chủ yếu tập trung cho thiên chức làm vợ và làm mẹ. Cô ưu tiên dành tối đa thời gian cho gia đình.

Henin chủ trương để các con mình phát triển tự nhiên. Cô không hề ép buộc chúng phải tập tành tennis đến nơi đến chốn cho xứng với “con nhà tông”.

Về công việc, Henin vẫn gắn bó với môi trường tennis nhưng từ góc độ khác. Cô cùng với HLV từng nhiều năm dìu dắt mình, Carlos Rodriguez mở các học viện đào tạo quần vợt ở cả Bỉ và Trung Quốc.


Bảng vàng đáng ngưỡng mộ của Henin

Henin đã có tổng cộng 117 tuần giữ vị trí số 1 thế giới. Cô có 3 lần kết thúc năm với ngôi vị tay vợt số 1 thế giới (2003, 2006 và 2007). Cô giành tổng cộng 7 danh hiệu Grand Slam gồm 4 chức vô địch French Open (2003, 2005, 2006, 2007), 2 chức vô địch US Open (2003, 2007) và một chức vô địch Australian Open (2004). Ngoài ra Henin còn giành HCV đơn nữ tại Olympic 2004. 

Henin ngại nhất Serena Williams


Thời còn thi đấu, Justine Henin (phải) có 2 kỳ phùng địch thủ là Serena Williams và Kim Clijster. Giờ nhìn lại, Henin đánh giá Serena là đối thủ khó nhằn nhất. Vì trong mắt Henin, Serena là đối thủ bản lĩnh nhất và có thần kinh thép nhất mà cô từng đối mặt. Còn về Clijster, Henin bảo nhờ có mối kình địch suốt thời gian dài với tay vợt đồng hương này mà cô không ngừng tiến bộ.

Kín tiếng về gia đình

Henin hầu như không tiết lộ gì về chồng mới Benoit Bertuzzo (phải) trước truyền thông. Đám cưới của họ vào ngày 25/10/2014 cũng được tổ chức hết sức bí mật. Bình thường Henin đã kiệm lời về gia đình mình sau những mất mát và rạn nứt về tình cảm với người thân từ hồi cô còn trẻ. Sau khi đổ vỡ hôn nhân với chồng cũ Hardenne, Henin càng kín tiếng về đời tư.



Carlos Rodriguez, người thầy thân thiết

Về mặt tình cảm gia đình, Henin có quá nhiều mất mát và thiệt thòi. Bù lại, cô may mắn gặp được vị HLV vô cùng tâm huyết Carlos Rodriguez. Rodriguez không chỉ dìu dắt Henin gặt hái nhiều đỉnh vinh quang trong sự nghiệp. Vị HLV người Argentina này còn là chỗ dựa tinh thần giống như người cha thứ 2 với Henin. Thầy trò Rodriguez - Henin thân thiết và ăn ý tới mức cùng nhau mở cả học viện tennis.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x