Những thâm thù oan nghiệt trong thể thao

Tùng Lâm
06:40 ngày 13-11-2021
Bóng đá Pháp vừa chấn động với sự kiện cầu thủ Aminata Diallo của đội bóng đá nữ PSG bị tạm giam vì thuê người hành hung đồng đội Kheira Hamraoui do mâu thuẫn cá nhân. Nhân đó, cùng nhìn lại những lần sự kình địch trong thể thao vượt qua giới hạn cho phép.
Thuê sát thủ tẩn đối thủ

Harding (phải) trả giá đắt vì vụ tấn công Kerrigan

Tonya Harding từng là một trong những vận động viên trượt băng triển vọng nhất của nước Mỹ trong những năm 1990. Tuy nhiên, để có thể trở thành thành viên của đội Olympic Mỹ, Harding vấp phải một trở lại lớn: Nancy Kerrigan. Đó là đối thủ trực tiếp của cô. Và vào ngày trước thời điểm Harding cùng Kerrigan tranh tài, một trong những bê bối lớn nhất lịch sử thể thao Mỹ đã xảy ra. Khi vừa ra khỏi nhà thi đấu Ohio, Harding bị một kẻ lạ mặt liên tục đánh vào đầu gối bằng một cây ba-tôn dài. Hóa ra, đó là “sát thủ” do chồng của Harding thuê. Vì vụ này, Harding đã bị phạt tù treo 3 năm, nộp 100.000 USD và bị cấm chơi trượt băng trọn đời.

Ăn tai đối thủ

Holyfield đau đớn khi bị Mike Tyson cắn đứt một mảng tai

Mike Tyson và Evander Holyfield vốn đã kình nhau từ thời cả hai còn thi đấu nghiệp dư. Năm 1996, sau khi Tyson nhận thất bại đầu tiên trước Holyfield, ông phàn nàn rằng đối thủ đã chơi không đẹp khi liên tục húc đầu khiến cho ông bị rách mắt. Có vẻ như trong lần tái đấu, Holyfield lại tiếp tục áp dụng chiến thuật này, và điều đó làm Tyson nổi điên. Lần đầu tiên, ông cắn đứt một mảng tai của Holyfield và nhổ xuống sàn đấu. Trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục, nhưng tới lần thứ hai Tyson làm thế thì trận đấu đã được dừng lại với chiến thắng thuộc về Holyfield. Sau này được hỏi, Tyson nói ông chẳng hối hận gì, và sẵn sàng cắn Holyfield tiếp.

Tấn công đồng đội bằng gậy golf

Tất cả bắt đầu từ một lần đi hát karaoke. John Arne Riise không thích hát, nhưng Craig Bellamy cứ ép. Riise nổi điên chửi lại, và Bellamy đáp lại bằng lời đe dọa “tao sẽ giết mày”. Cứ tưởng thế là xong. Nhưng tối hôm đó, khi Riise đang ngủ, anh chợt bừng tỉnh và nhận ra Bellamy đang vung một cây gậy golf chuẩn bị quật xuống anh. Riise nói rằng Bellamy nhắm vào ống đồng của anh, và một cú quật có thể khiến cho sự nghiệp của anh tiêu tan. Rất may là hậu vệ người Na Uy rụt chân kịp. Bellamy sau đó nói rằng anh sẵn sàng “thịt” Riise, kể cả có vì thế mà phải vào tù.

Cơn điên của Joey Barton

Barton vốn nổi tiếng là thiếu kiềm chế, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Trong sự nghiệp của mình, không thể kể hết có bao nhiêu lần anh gây hấn với chính đồng đội. Nhưng nổi tiếng nhất là vụ Barton móc mỉa Lampard “đá như c*t mà vẫn ra tự truyện” sau thất bại của Anh trước Đức tại World Cup 2006. Sau đó không lâu, vào năm 2008, anh bị treo giò 6 trận vì đánh nhừ tử đồng đội ở Man City, Ousmane Dabo. Anh cũng từng bị phạt 6 tuần lương vì chọc một điếu thuốc đang cháy vào mắt cầu thủ trẻ James Tandy, và bị phạt tù 77 ngày vì đánh người. 

“Giết người” trên sàn đấu

Trận đấu giữa Benny ‘Kid’ Paret với Emile Griffith vào năm 1962 sẽ mãi được nhớ tới như là một trong những sự kiện bi thảm nhất lịch sử quyền Anh. Trước trận, Paret đã khiến Griffith nổi điên khi gọi ông là “maricon”, mà theo tiếng Tây Ban Nha là “kẻ đồng tính luyến ái”. Đến hiệp 12, khi có cơ hội dồn Paret vào góc, Griffith đã trút đòn thù bằng những cú đánh điên cuồng. Lúc trọng tài tách được hai người ra, thì Paret đã gục xuống bất tỉnh, và không bao giờ tỉnh lại nữa. Paret qua đời 4 ngày sau đó trong bệnh viện. 

Xử lý mâu thuẫn trong quán bar

Cùng tên Ian, cùng là những VĐV cricket nổi tiếng, nhưng Ian Botham và Ian Chappell lại có cả một “lịch sử” thù ghét nhau, kiểu không đội trời chung. Run rủi thế nào mà có một hôm, cả hai lại vào chung một quán bar. Đương nhiên là chỉ có thể có một người ở lại. Theo Chappell, Botham đã dọa sẽ “xiên” anh bằng một chiếc cốc vỡ. Cả hai sau đó lao vào nhau, và sau nhiều cú xô đẩy thì Chappell đã rớt khỏi ghế. Sau vụ việc, Botham nói rằng Chappell sợ quá đã “lủi đi như chuột”, nhưng Chappell thì nói ông vẫn “tỉnh như không”. Cả hai sau đó còn tiếp tục đấu khẩu thêm nhiều lần.

Cạnh tranh đến chết

Villeneuve (phải) mất mạng vì một quyết định mạo hiểm trong cuộc đua với Pironi

Giữa Gilles Villeneuve và Didier Pironi từng tồn tại mối quan hệ được mô tả là độc hại nhất trong lịch sử F1. Cả hai đều là thành viên của Ferrari, và vấn đề là cả hai đều sở hữu ý chí chiến thắng quá lớn. Sau khi giúp đồng đội Jody Scheckter giành chức vô địch vào năm 1979, Villeneuve tin rằng đã tới lúc anh bước ra ánh sáng. Nhưng người đồng đội Pironi lại nghĩ khác. Và bấp chấp chỉ đạo từ lãnh đội, Pironi đã vượt qua Villeneuve để giành chiến thắng ở lượt cuối. Quá tức giận, Villeneuve ở cuộc đua tiếp theo đã có một quyết định quá mạo hiểm nhằm chiếm lấy vị trí dẫn đầu từ Pironi. Kết quả là xe của ông gặp tai nạn, và ông qua đời ngay tại chỗ. Theo nhiều nguồn tin, Pironi không bao giờ còn là chính mình sau cái chết của Villeneuve.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+58
85
2
36
+60
83
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
36
+12
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
35
-3
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x