Trong trận đấu cuối, các học trò của HLV Nguyễn Trọng Linh thi đấu tự tin và áp đảo ngay từ đầu.
Set 1: Việt Nam thắng 25-19, tận dụng tốt 11 lỗi cá nhân của đối thủ cùng những pha chắn bóng, phát bóng hiệu quả.
Set 2: Các cô gái tiếp tục thăng hoa, giành chiến thắng 25-17 với hàng công bùng nổ và lối chơi chắc chắn.
Set 3: Dù Dominican nỗ lực vùng lên, Việt Nam vẫn chơi chủ động, thắng 25-17 nhờ hàng chắn hiệu quả ghi tới 6 điểm, khép lại trận đấu 3-0.
Lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi thế giới, U21 bóng chuyền nữ Việt Nam không chỉ vượt qua vòng bảng để tiến vào vòng 1/8, mà còn để lại nhiều dấu ấn. Tuy nhiên, sự cố giấy tờ vận động viên đã khiến đội nhận án phạt nặng từ FIVB, bị xử thua 4 trận 0-3 và buộc phải thi đấu ở vòng phân hạng 17–24, một thử thách chưa từng có tiền lệ.
Dù vậy, các cô gái trẻ vẫn thi đấu kiên cường: đánh bại U21 Ai Cập, chỉ chịu thua U21 Chile và kết thúc bằng chiến thắng vang dội trước Dominican. Nếu không tính 4 trận bị xử thua, Việt Nam đã chơi tổng cộng 8 trận, giành 6 chiến thắng và chỉ thua 2 – một thành tích rất đáng tự hào ở lần đầu dự giải.
Chiến thắng trước đội bóng Top 13 thế giới chính là lời chia tay ngọt ngào, khẳng định bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của tuyển U21 Việt Nam. Với vị trí hạng 19 chung cuộc, đội đã để lại dấu mốc đáng nhớ, xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ trong hành trình nhiều cảm xúc.