Sau trận hòa đáng tiếc với Southampton, cả HLV Jose Mourinho và tiền vệ Cesc Fabregas đều tỏ ra rất bức xúc với trọng tài chính khi bị từ chối quả penalty sau tình huống Cesc bị đốn ngã trong vòng cấm.
Phút 54 của trận đấu, tiền vệ Cesc Fabregas có tình huống xâm nhập vòng cấm Southampton, thực hiện pha đi bóng qua người hậu vệ trẻ Matt Targett và bị cầu thủ này phạm lỗi từ phía sau. Tuy nhiên, thay vì thổi phạt penalty đối với đội khách, trọng tài chính Anthony Taylor còn rút thẻ vàng dành cho Fabregas với nhận định cầu thủ người Tây Ban Nha đã cố tình ngã vờ.
VIDEO: Southampton 1-1 Chelsea
Trước quyết định này, HLV Jose Mourinho cũng như cá nhân Fabregas tỏ ra rất bức xúc. Sau trận đấu, "Người đặc biệt" nhấn mạnh trọng tài Taylor nên cảm thấy "xấu hổ" với việc làm của mình.
"Thực tế là đã có tình huống phạm lỗi và có quả phạt. Trọng tài không phải ở đây để dự đoán, họ đang điều khiển nó", Mourinho phát biểu. "Cesc không trung thực, và đó là một sai lầm. Tôi sẽ đi tới chỗ trọng tài, chúc ông ấy một năm tốt đẹp và nói với ông ta rằng ông đã có hành động đáng xấu hổ ", HLV Mourinho quả quyết.
"Chắc chắn đang có một chiến dịch chống lại Chelsea. Ở các nước khác, nơi tôi từng làm việc, các tờ báo ngày mai sẽ được đăng tải những thông tin scandal, bởi vì đó rõ ràng là một scandal. Ở đất nước này, tôi hạnh phúc với điều đó. Chúng tôi chỉ có thể nói rằng đó là một sai lầm lớn và nó ảnh hưởng lớn tới kết quả".
Tình huống Fabregas bị rút thẻ vàng vì lỗi ăn vạ trong vòng cấm
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng đưa ra những nhận định cho rằng đang có một chiến dịch nhằm chống đội bóng của ông, khi nhấn mạnh Diego Costa, Cary Cahill, Branislav Ivanovic, Willian và bây giờ Fabregas đều bị cáo buộc là ăn vạ trên sân.
"Đó không phải là sự cố, đó là một chiến dịch. Đây rõ ràng là một chiến dịch. Mọi người, các chuyên gia, bình luận viên cho tới các HLV của những đội bóng khác, họ phản ứng với Chelsea không giống như họ phản ứng với các đội bóng khác. Họ tạo nhiều áp lực lên trọng tài và khiến họ mắc những sai lầm như thế này".
"Chúng tôi mất hai điểm, Fabregas nhận thẻ vàng. Trận trước Sam Allardyce kết tội cầu thủ Chelsea ăn vạ. Và một số huấn luyện viên của các đội khác cũng làm thế. Tại sao họ cho rằng cầu thủ của chúng tôi ăn vạ. Họ lặp đi lặp lại điều đó và rồi đối thủ của chúng tôi được hưởng phạt đền, có thể định đoạt kết quả trận đấu".
HLV Mourinho cho rằng đang có chiến dịch chống lại Chelsea
Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn, HLV Mourinho đã dành những lời khen ngợi đội chủ nhà Southampton: "Trận đấu hôm nay, Southampton đã phòng ngự rất tốt. Họ đã thể hiện được tinh thần chiến đấu, sự đoàn kết cao. Nhưng tôi cũng muốn khen ngợi các cầu thủ của tôi. Họ đã cố gắng chiến đấu để giành chiến thắng, đặc biệt trong hiệp 2, khi chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn thế trận".
Giống như ông thầy, tiền vệ Fabregas cũng tỏ ra "cay cú" với trọng tài Taylor khi chia sẻ sau trận đấu: "Trọng tài sẽ không ngủ ngon đêm nay vì ông ấy bắt một trận tồi tệ".
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Arsenal đã kết thúc năm 2014 bằng chiến thắng 2-1 trước West Ham. Thắng lợi này càng thêm phần ngọt ngào khi nó giúp Pháo thủ cân bằng điểm số với CLB đứng thứ 4 là Southampton và họ chỉ đứng ngoài Top 4 do kém chỉ số phụ.
Man City đã bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea theo kịch bản ít ai ngờ tới. Sự kém tập trung và khinh địch đã khiến Man City đánh rơi chiến thắng tưởng như đã cầm chắc trong tay.
Dù đã có ưu thế dẫn bàn khá chắc chắn sau 45 phút đầu, nhưng cả Arsenal và Man City đều trải qua hiệp 2 đầy nhọc nhằn và thậm chí nhà ĐKVĐ còn không thể giành trọn 3 điểm.
Đội đầu bảng Chelsea đã kết thúc năm 2014 bằng trận hòa trên sân của Southampton. Với 1 điểm giành được, Chelsea vẫn vững vàng ở vị trí số 1 Premier League.
Chỉ giành 1 điểm ở "tiệc nhạc" tại White Hart Lane là kết quả thất vọng cho M.U. Rõ ràng, sau những gì đã thể hiện, Quỷ đỏ vẫn kém Chelsea và Man City 1 tầm trình độ. Với M.U, họ khó thể vô địch năm nay. Với M.U, giữ chân trong Top 3 có lẽ là mục tiêu phù hợp nhất.
Trận đấu cuối cùng của năm 2014 giữa Tottenham và M.U đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Các CĐV trên sân White Hart Lane đã có bữa tiệc không thinh soạn ngày cuối năm.
Alexis Sanchez luôn thi đấu hết mình để mang lại những điểm số quan trọng cho Arsenal. Nhưng sức lực của con người có hạn, chân sút người Chile sẽ khó lòng duy trì phong độ cao nếu HLV Arsene Wenger không tạo điều kiện cho anh nghỉ ngơi trong giai đoạn thi đấu dày đặc hiện nay.
Tham vọng thuyết phục HLV Oliver Glasner rời Crystal Palace để gia nhập Bayern của BLĐ Hùm xám thất bại, qua đó giáng một đòn mạnh vào kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới.
Chelsea đã có 3 chiến thắng liến tiếp tại Premier League và sống lại hy vọng dự cúp châu Âu mùa tới. Vậy lý do gì giúp The Blues bỗng nhiên lại thăng hoa đến vậy?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn