Premier League: Gian nan chờ Arsenal

Minh Việt Minh Việt
08:58 ngày 08-10-2013
Thành Manchester trọn niềm vui, Liverpool giành trọn 3 điểm, Chelsea ca bài ca thắng lợi, chỉ Arsenal là ông lớn duy nhất mất điểm ở vòng 7. Cú vấp này không phải thảm họa. Pháo thủ vẫn dẫn đầu BXH Premier League. Nhưng thời gian sắp tới là lúc thử thách bản lĩnh thực sự đội quân của Wenger…
Premier League: Gian nan chờ Arsenal
NGƯỢC DÒNG – ĐIỂM YẾU CỦA ARSENAL
Lần đầu tiên từ đầu mùa giải tại Premier League, Arsenal để đối thủ mở tỷ số. Dĩ nhiên, NHM muốn thấy ứng viên hàng đầu cho chức vô địch thể hiện bản lĩnh trong lúc gian khó. Bởi thống kê cho thấy, Pháo thủ đã không giành chiến thắng trong 10 trận gần nhất tại Premier League họ bị dẫn trước khi hiệp 1 kết thúc (hòa 3, thua 7). Lần gần nhất  Arsenal ngược dòng thành công khi kết thúc 45 phút đầu trong thế bị dẫn trước là trận thắng 5-3 trước Chelsea tháng 11/2011.


Ngày 23/10 & 7/11: Arsenal - Dortmund

Nhưng những gì diễn ra tại The Hawthorns đêm Chủ nhật vừa qua tiếp tục là nỗi thất vọng. Họ may mắn có bàn gỡ của Wilshere, phải nhờ tới những pha bỏ lỡ cơ hội ngon ăn của “người cũ” Anelka, Pháo thủ mới có 1 điểm ra về. 90 phút trước West Brom cũng là trận đấu thiếu cảm xúc nhất của đội quân của Wenger sau trận thua 1-3 trước Aston Villa ở vòng đấu đầu tiên. Có cảm giác, Arsenal được tung hô quá nhiều sau chiến thắng hoàn hảo trước Napoli (2-0). Và họ chưa đưa đôi chân trở lại được mặt đất khi đối đầu với West Brom. Một lý giải khác: Với đội hình quá nhiều cầu thủ chấn thương, thể lực của Arsenal không được đảm bảo để chinh chiến 2 mặt trận quan trọng liên tiếp.


Ngày 3/11: Arsenal - Liverpool

Tuy nhiên, khả năng ngược dòng đang trở thành nỗi lo lớn nhất của Pháo thủ. Nên nhớ mùa trước, M.U vô địch Premier League với thành tích là đội giành nhiều điểm nhất sau khi bị dẫn trước. Đó là bản lĩnh, sự lỳ lợm. Một đội bóng lớn cần phải thể hiện được bản lĩnh trong lúc gian khó như thế, chứ không phải 2 năm rồi chưa thắng được trận nào khi kết thúc 45 phút đầu trong thế bị dẫn trước như Arsenal. Pháo thủ phải cải thiện điểm yếu này gấp, nhất là khi hàng thủ của họ không phải là phòng tuyến vững chắc.

GIAN NAN THỬ BẢN LĨNH
Arsenal là đại gia duy nhất vấp ngã ở vòng 8 này. Nhưng dù sao thì họ vẫn đang dẫn đầu bảng dù chỉ hơn Liverpool chỉ số phụ. Và dĩ nhiên, không thể chỉ vì cú vấp trước West Brom mà nói đội quân của Wenger thiếu bản lĩnh. Nhưng giới chuyên môn sẽ không phải đợi lâu, thuốc thử bản lĩnh thực sự của Pháo thủ đã ngay phía trước.


Ngày 10/11: Man Utd - Arsenal

Sau loạt trận ĐTQG, Arsenal sẽ đối mặt với thách thức nghiêm túc nhất từ đầu mùa. Bắt đầu là trận đấu với Dortmund ngày 23/10. Ba trận đầu của tháng 11, Pháo thủ sẽ gặp lần lượt Liverpool (3/11), Dortmund (lượt về, 7/11) và cuối cùng là chuyến hành quân đến sân M.U (10/11). Trong đó, việc phải chơi 3 trận cầu đinh kể trên chỉ trong vòng 1 tuần là chặng Tourmalet tra tấn khủng khiếp cả về tinh thần lẫn thể lực. Pháo thủ đã có quá nhiều trụ cột dính chấn thương. Và hẳn Wenger phải cầu nguyện để đôi chân những Oezil, Giroud hay Wilshere được lành lặn.

Mùa 2007/08, Arsenal có chuỗi 13 chiến thắng. Nhưng trong giai đoạn từ 28/10 đến 9/12 năm 2007, đội quân của Wenger chỉ thắng được vỏn vẹn 4 và thua 2/10 trận. Điều này có nghĩa, sự sa sút của Arsenal bắt đầu xuất hiện đúng 1 tuần sau khi các cầu thủ trở lại từ loạt trận ĐTQG. Một điều đáng chú ý nữa: Mùa đó, Arsenal xuống dốc đúng bắt đầu từ trận gặp đối thủ lớn đầu tiên trong mùa là Liverpool (hòa 1-1 ngày 28/10). Nếu bóng ma 6 năm trước lặp lại ở mùa giải năm nay thì đó sẽ là thảm họa thực sự cho giấc mơ dứt cơn khát danh hiệu suốt 8 năm của Arsenal.

Thời gian khó đang ở phía trước. Sắp đến lúc bản lĩnh, sức mạnh của Arsenal được kiểm chứng thực sự!  

CON SỐ
50
Bàn thắng của Lukaku (Everton) vào lưới Man City là pha lập công thứ 50 của các cầu thủ người Bỉ tại Premier League trong năm 2013.
54 Man City đã có 54 trận liên tiếp ghi bàn trên sân nhà ở Premier League.
200 Trước trận đấu với Tottenham, tỷ lệ cược cho cửa West Ham thắng Spurs 3-0 là đặt 1 ăn 200.
619 Liverpool đã thực hiện tổng cộng 619 đường chuyền trong trận đấu với Crystal Palace, nhiều nhất ở vòng đấu cuối tuần qua.


Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x