Arsene Wenger và 6 nhát dao chí mạng

BONGDAPLUS.VN
22:27 ngày 22-03-2014
Trong trận đấu thứ 1000 trên cương vị HLV Arsenal, Wenger đã phải nhận 6 nhát dao đâm thẳng vào tim. Một lần nữa, Giáo sư người Pháp lại là kẻ bại trận khi đối đầu Mourinho. Nhưng nghiêm trọng hơn cả là Wenger sẽ có thêm một mùa Premier League nữa vứt đi…
Arsene Wenger và 6 nhát dao chí mạng

“Tham vọng của các đội bóng lớn là phải giành chiến thắng mọi trận đấu, thắng theo phong cách của họ, để khiến các CĐV, những người đã bỏ ra số tiền lớn để vào sân, cảm thấy hài lòng. Mỗi sáng thức dậy, chúng tôi luôn phải nghĩ đến chiến thắng. Đó như một đức tin bất diệt của Arsenal. Với Pháo thủ, mỗi thất bại như một vết sẹo trong tim”. Arsene Wenger đã tuyên bố xanh rờn như vậy trước trận đấu thứ 1.000 của ông. Nếu lời nói của Wenger là đúng sự thật, thì tại Stamford Bridge đêm qua, ông cùng các học trò đã phải nhận… 6 nhát dao đâm thẳng vào trái tim. 

“Đây là trận đấu quyết định cả mùa giải của chúng tôi”, Wenger nói vậy nhưng ông đã làm gì để chuẩn bị? Chẳng gì cả, ngoài những sai lầm. Jose Mourinho là bậc thầy phòng ngự phản công. Wenger biết rõ điều này nhưng ông vẫn để Pháo thủ thủng lưới theo đúng như kịch bản mà Mourinho tính toán. Sau 4 phút đầu chơi đôi công với Chelsea, Arsenal đã rơi vào bẫy phòng ngự phản công mà Mourinho giăng sẵn, không chỉ 1 mà những 2 lần. Cả 2 bàn thua đầu tiên của Pháo thủ đều đến từ những pha phản công của The Blues. 

Arsenal phải nhận 6 bàn thua trên sân Chelsea

Wenger cũng biết rõ đội bóng của ông sợ phải nhận đòn phủ đầu. Họ đã thua 4 bàn ở Anfield ngày 8/2 chỉ sau 20 phút đầu. Tại Stamford Bridge tối nay, Arsenal tiếp tục thua 3 bàn chỉ 17 phút sau tiếng coi khai cuộc. Tóm lại, chuyện Pháo thủ thua Chelsea không lạ, không bất ngờ. CĐV của họ chỉ đau đớn ở chỗ tại sao Wenger biết rõ điểm mạnh của Chelsea và điểm yếu của chính mình nhưng ông không làm gì để sửa chữa. 

Cây bút Martin Samuel của Daily Mail từng nhận xét: “Wenger giỏi trong lên kế hoạch tác chiến trước trận. Nhưng ông chưa bao giờ được đánh giá cao trong khả năng điều chỉnh chiến thuật tùy theo diễn biến trận đấu”. Hay một tháng trước, Jose Mourinho từng nói: “Wenger là kẻ thất bại đặc biệt”. Ở Stamford Bridge, mọi nhận xét lại đúng. Một HLV như Wenger có xứng đáng để tiếp tục được CĐV Pháo thủ đặt niềm tin sẽ giúp đội bóng chấm dứt 

Nỗi đau Mourinho của Wenger

Premier League
Arsenal – Chelsea: 2-2
Chelsea – Arsenal: 0-0
Chelsea – Arsenal: 1-0
Arsenal – Chelsea: 0-2
Chelsea – Arsenal: 1-1
Arsenal – Chelsea: 1-1
Arsenal – Chelsea : 0-0
Chelsea – Arsenal : 6-0

Community Shield
Arsenal – Chelsea: 1-2

Cúp liên đoàn
Arsenal – Chelsea: 1-2
Arsenal – Chelsea: 0-2

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x