Bóng Đá Plus trên MXH

Lăng kính: Arsenal lại thua Liverpool được không?
Đức Hoàng • 13:43 ngày 16/02/2014
Arsenal mới thua đậm trước Liverpool ít ngày, và cuộc tái đấu giữa 2 đội ở FA Cup có thể trở thành cơ hội để thày trò Arsene Wenger đáp trả. Logic tư duy thông thường là như vậy.
    1. Nhưng nếu hỏi rằng: “Arsenal có thể thua thêm một trận nữa trước Liverpool hay không?”. Thì rất có thể chính HLV người Pháp sẽ trả lời rằng “Có”.

    Người đời xưa có câu “ninh thọ tử bất ninh thọ nhục”, tức là thà chết chứ không chịu nhục. Nhưng cũng người xưa, cụ thể hơn là thi sỹ Tô Đông Pha đời Tống, từng nói thế này: “Kẻ thất phu gặp nhục thì tuốt gươm đứng dậy, vươn mình xốc đánh. Cái đó chưa đủ gọi là dũng”. 

    Thế dũng là như thế nào? Là “hoài bão lớn, lập chí cao” mà “vô cớ bị những điều ngang trái cũng không giận”. Đơn giản hơn, là biết nhịn nhục để chờ thời.

    Hôm qua nhiều tờ báo Anh khẳng định rằng HLV Arsene Wenger sẽ đánh bạc với thể hiện của bản thân bằng việc xoay vòng lực lượng, tung ra một đội hình B theo thói quen của ông. Đó là một việc làm rất mạo hiểm, vì ngoài việc có thể bị Liverpool đè bẹp thêm một lần nữa, tức là bỏ qua cơ hội “rửa nhục”, ông có thể tự đánh mất đi cơ hội giành FA Cup, vốn là một danh hiệu có thể cứu rỗi cả mùa giải của Arsenal.

    Liverpool tất nhiên sẽ không xoay vòng lực lượng, họ không phải đá cúp châu Âu vào giữa tuần tới. Họ sẽ căng sức ra và “tận hưởng” nếu Arsenal sử dụng đội hình B.



    2. Nhưng Wenger đã nói rồi: mục tiêu của họ là vô địch Premier League. Và để phục vụ cho mục tiêu ấy, thì việc xoay vòng lực lượng lúc này là tỉnh táo nhất.

    Trong vài ngày tới có thể Wenger sẽ phải đối mặt với một cuộc tra tấn thể lực từ phía Bayern Munich. Đội hình của ông cũng đã có nhiều dấu hiệu xuống sức trong giai đoạn 2 mà chính trận thua Liverpool là minh chứng. Bây giờ là lúc Wenger phải dưỡng quân hết sức cẩn trọng cho cuộc đua nước rút tại Premier League.

    Thái độ trước sau như một với các cúp quốc nội thì xưa nay ở Anh, Sir Alex Ferguson vẫn là nhất. Ông đã từng đá trận bán kết, xin nhấn mạnh là bán kết của FA Cup mùa 2008/09 với Everton bằng một đội hình xuất phát gồm anh em nhà Da Silva, Darron Gibson, Welbeck, Macheda, trong khi Evra, Gary Neville, Berbatov và Paul Scholes ngồi ngoài. Bán kết FA Cup cũng chẳng khác nào một trận đấu vòng đầu của League Cup vậy.

    Tất nhiên áp lực đặt lên đôi vài Arsene Wenger lúc này nặng nề hơn thế với cái thất bại thảm hại 1-5, khi mà chính các cầu thủ Arsenal như Szczesny cũng lên báo nói rằng “muốn cho Liverpool nếm mùi Arsenal thật sự”. Tâm lý cần phải báo thù là tâm lý chung và dễ hiểu. Nhưng nếu Wenger có thể tỉnh táo được trong lúc này, thì đó là điều tốt cho Arsenal.



    3. Chính tâm lý quyết thắng trong trận đấu này có thể là điều nguy hại cho Arsenal. Rất nhiều phân tích đã được thực hiện trên đội hình Arsenal, và tiêu biểu là việc đi xuống của Mesut Oezil trong đó 2 chữ “thể lực” vẫn nổi bật lên như là nguyên nhân chính yếu.

    Bản thân HLV Wenger cũng đã có chút dao động với FA Cup, thứ có thể giúp ông có Một-Danh-Hiệu sau cơn khát đằng đẵng, Mặc dù đã quyết tâm cho Oezil và Mertesacker nghỉ trong trận vòng 3 gặp đối thủ mạnh là Tottenham nhưng rồi ông lại cho họ quay trở lại khi gặp đội hạng dưới Coventry ở vòng 4. Ông cũng chưa sẵn lòng buông bỏ đấu trường này.

    Arsenal có thể chịu được một trận thua nữa trước Liverpool hay không? Cho dù là CĐV, cầu thủ hay HLV, ai dám trả lời “Có” trong lúc này mới là người dũng cảm.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội