Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, Lionel Messi đã lên tiếng giải thích tại sao anh lại mặc bộ trang phục "hoa lá" khi tới dự buổi lễ trao giải Chiếc giày vàng châu Âu.
Trong trận đấu sớm tại La Liga giữa Barca và Granada trên sân Nou Camp, siêu sao Lionel Messi đã có màn "khoe" chiếc giày Vàng trên sân Nou Camp với các culé của Blaugrana. Ngoài ra, "El Pulga" cũng hứa hẹn sớm trở lại để cố gắng thi đấu tốt nhất.
Ở buổi trả lời phỏng vấn trên Metro FM, Messi cho biết anh mặc trang phục nổi bật trong gala trao giải Chiếc giày vàng châu Âu là để chứng minh mình không có vấn đề gì về tâm lý. Với bộ trang phục này, ngôi sao người Argentina từng bị "ném đá" khá nhiều về gu thời trang.
Messi muốn chứng minh mình không bị... tâm thần
"Tôi muốn cho tất cả mọi người thấy mình đang rất ổn. Chấn thương không thể làm bạn phát điên. Tất nhiên, khi dính chấn thương và cần thời gian để hồi phục thì đương nhiên là bạn phải trải qua một giai đoạn khó khăn. Nhưng đó chỉ là ca chấn thương hoàn toàn bình thường và có thể được chữa trị lành lặn. Tháng Giêng tới tôi sẽ tái xuất và có thể lấy lại được phong độ tốt nhất", Messi cho biết.
Bên cạnh đó, đội trưởng của ĐT Argentina cũng có những chia sẻ về những tin tức liên quan đến đội tuyển Argentina của mình.
"Argentina là ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2014, nhưng các đội bóng khác như Brazil, Đức, Tây Ban Nha và Pháp cũng rất sẵn sàng đón nhận vinh quang. Bạn phải bình tĩnh và vì vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho World Cup. Chúng tôi cần phải tự hoàn thiện bản thân để cùng nhau tạo nên một tập thể mạnh".
Các cầu thủ Barca đã tặng Messi món quà "4 sao"
Do chấn thương nên Messi đã không thể cùng các đồng đội tham gia vào chiến thắng "4 sao" của Barca trước Granada. Trước trận đấu, Messi chỉ xuống sân Nou Camp để giới thiệu với các culé chiếc giày Vàng châu Âu mà anh mới nhận hồi giữa tuần. Trong trận này, Iniesta, Fabregas, Sanchez và Pedro là 4 cầu thủ lập công giúp Blaugrana có chiến thắng để bảo vệ vững chắc ngôi đầu với 40 điểm sau 14 trận.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Tiền vệ Gareth Bale vừa xua tan những mối hoài nghi về chuyện mối quan hệ giữa anh và đồng nghiệp Cristiano Ronaldo ở Real không được tốt. Thay vì giữ khoảng cách với Ronaldo, ngôi sao người xứ Wales lại tỏ ra đặc biệt ngưỡng mộ tài năng của CR7.
Adama Traore đã trở thành cầu thủ trẻ tuổi thứ 8 trong lịch sử ra mắt Barca ở 1 trận đấu tại La Liga. Lộ trình phát triển trong sự nghiệp của cầu thủ 17 tuổi này khá giống với người đàn anh Lionel Messi.
Cùng với sự cạnh tranh giữa Real và Barca, sự so kè giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã trở thành đề tài bàn luận chính tại La Liga. Nhưng có vẻ như bộ đôi này đang mất dần tầm ảnh hưởng ở những đội bóng của mình.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng nhàn 4-0 trước Granada bất chấp việc một nửa đội hình chính thức bị chấn thương, HLV Gerardo Martino của Barcelona tuyên bố “sức nặng lớn ở đội bóng này không chỉ là phải thắng mà phải thắng một cách có thẩm mỹ”.
Atletico Madrid đã có chiến thắng đậm đà 7-0 trước Getafe. Trong số 7 bàn thắng mà đội chủ nhà ghi được thì bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0 của Diego Costa đúng là một tuyệt tác thực sự.
Real tiếp tục mạch trận ấn tượng bằng chiến thắng 5-0 ngay trên sân của Almeria, trong đó tam tấu Ronaldo-Benzema-Bale tiếp tục tỏa sáng khi mỗi người đóng góp 1 bàn.
Barcelona một lần nữa khẳng định, họ đã làm quen với cuộc sống không Messi, ít nhất trong những trận cầu nhỏ. Đêm qua, thầy trò HLV Martino đá như đi dạo cũng hạ gục Granada 4-0
Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, MU dù được chơi trên sân nhà nhưng với màn trình diễn nghèo nàn thời gian qua sẽ thảm bại trước Arsenal ở vòng đấu áp chót Ngoại hạng Anh 2023/24.
Phong độ mùa giải này của MU tiếp tục tụt dốc sâu hơn và các cầu thủ được cho là đang lo sợ rằng họ sẽ không thể thắng thêm một trận đấu nào nữa trong phần còn lại của chiến dịch.
Điểm tin 10/5
- Leverkusen 2-2 Roma: Kỉ lục mới
- Ronaldo chính thức đứng số 1 thế giới ở tuổi 39
- Thua thảm, Aubameyang bật khóc
- Leverkusen muốn chiêu mộ Cristiano Ronaldo
- Lộ diện 2 ƯCV hàng đầu thay Ten Hag
- MU cân nhắc chiêu mộ Joao Neves thay Casemiro
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn